Karakow 26/08/05 -Theo tin của hãng thông tấn AP đánh đi từ Krakow, Ba Lan, thư kí riêng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz đã dành cho đài truyền hình TG5 của Ý Đại Lợi một cuộc phỏng vấn về những giây phút cuối đời của đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz kể rằng: “Trong những phút cuối đời, Đức Giáo Hoàng nằm trên giường bệnh nhưng nghe biết mọi chuyện đang diễn ra ở dưới quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nghe thấy người ta đọc kinh, Ngài biết có nhiều bạn trẻ đang có mặt ở dưới sân đền thờ. Đức Thánh Cha biết vì Ngài tỉnh táo cho đến giây phút cuối cùng”

Đức TGM Dziwisz là thư ký riêng của ĐGH ngay từ khi Ngài chưa làm Giáo Hoàng, còn là Tổng Giám Mục của thành phố Krakow, cho đến lúc Ngài băng hà vào ngày 2 tháng 4 năm 2005 tại Tòa Thánh Vatican.

Bí thư của ĐGH kể rằng lời nói cuối cùng mà ĐGH lẩm nhẩm trong miệng là câu : Totus tuus. Đây là khẩu hiệu của Ngài đã chọn và có nghĩa là “Tất Cả Thuộc Về Người”

Một dì phước đứng bên giường ĐGH lúc sinh thì kể lại. Đức Giáo Hoàng cứ nói “Xin để cho tôi về với Chúa”

Còn đức TGM Stanislaw Dziwisz kể thêm rằng: “chúng tôi đứng ngay bên cạnh ĐGH và đối với Ngài, sự chết thực sự là con đường từ phòng này sang phòng khác, từ đời sống này bước sang đời sống khác”

Đức TGM kể thêm: Những giời phút cuối cùng của Ngài thật là êm ái và bình an. Ngài biết hướng đi của ngài là về với Chúa, Ngài không một chút sợ sệt và ngày cuối cùng Ngài lại càng thấy bình an hơn nữa.

Ngay sau khi ĐGH qua đời, nhiều người đứng dưới quảng trường Thánh Phêrô đã hô to: “Xin phong thánh ngay cho ĐGH”

Ngay sau khi ĐGH Bênêđictô XVI lên ngôi một tuần thì Ngài đã chuẩn y việc miễn thời hạn chơ đợi 5 năm mới đưoc phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Đức TGM Dziwisz nói khi làm việc với ĐGH Gioan Phaolô II, ngài cảm thấy là đang làm việc với một vị thánh. Ai cũng biết điều này. ĐGH là con người siêu việt, thu hút hàng triệu bạn trẻ đến với Ngài để canh thức và tham dự thánh lễ trong những ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức từ Âu sang Á, tứ Bắc Mỹ đến Nam Mỹ.

Tại sao giới trẻ đã đến với đức cố Giáo Hoàng? Đức TGM Dziwisz trả lời rằng “Vì qua ĐGH giới trẻ tìm thấy Chúa Kitô. Các bạn trẻ đi tìm Chúa chứ không phải đi tìm Gioan Phaolô II.”