Sau khi gặp gỡ các bạn trẻ tại bến tầu Poller Rheinwiesen bên bờ sông Rhine, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ chánh tòa thành phố Köln. Tại đây, con số ước lượng ban đầu cho biết đã có 300,000 giáo dân địa phương và một số các bạn trẻ chào đón ngài tại quảng trường Domplatz trước nhà thờ chánh tòa.

Sau khi chiêm ngắm trước thánh tích của các Đạo Sĩ, với một giọng nói hùng hồn và cảm động Đức Thánh Cha đã bày tỏ với anh chị em giáo dân sự gắn bó của ngài đối với thành phố này và sự xúc động khi được đông đảo anh chị em giáo dân chào đín như vậy.

Nói về thành phố Köln, Đức Thánh Cha nói: "Một thành phố tôi yêu vì nhiều kỷ niệm". Với giọng nói cảm động, Đức Thánh Cha nhắc đến những bạn bè cũ của ngài như Đức Hồng Y Frings, cố Tổng Giám Mục Köln, người đã mời ngài trong tư cách là thần học gia trong phái đoàn tham dự Công Đồng Vatican II. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến Đức Hồng Y Joachim Meisner, đương kim Tổng Giám Mục Köln.

Đức Thánh Cha đặc biệt chào đón và tri ân những ai đóng góp vào việc chuẩn bị biến cố ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Ngài liên hệ đến biến cố ngày Quốc Tế Giới Trẻ như một cuộc "xâm lăng" và ngỏ lời xin lỗi cư dân thành phố nếu có gì bất tiện cho họ.

Đề cập đến gia sản tinh thần kỳ cựu và lịch sử của thành phố Köln với sự hiện diện của thánh tích các nhà Đạo Sĩ Phương Đông đã lên đường tìm gặp Chúa Hài Nhi, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Köln là một trong các địa danh hành hương quan trọng cùng với Giêrusalem, Rôma và Santiago de Compostella. Được biết thánh tích các nhà Đạo Sĩ Phương Đông đã được mang từ Milan sang Köln vào năm 1164.

Đức Thánh Cha đã nhắc đến những người con ưu tú của thành phố Köln, những gương sáng đức tin như Thánh Boniface, Tổng Giám Mục Köln vào năm 745, Tông Đồ của Đức; Thánh Ursula; Thánh Albert Cả; và, trong thời gian gần đây hơn là Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá (Edith Stein), thuộc dòng Carmêlô, người đã chết trong trại tập trung Auschwitz và Chân Phước Adolph Kolping.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến cuộc gặp gỡ với các tôn giáo bạn và bày tỏ ao ước được thấy sự hiệp nhất và hòa giải. Ngài nhấn mạnh đến sự cởi mở trong thông điệp của các nhà Đạo Sĩ. Thông điệp này mamg tính hoàn vũ và đã được thể hiện cụ thể qua các hành vi bác ái của các tổ chức thiện nguyện Đức mà tất cả đều xuất phát từ Köln như Misereor, Adveniat, Missio và Renovabis

Đức Thánh Cha kết luận:

"Hôm nay đây, nhiệm vụ của anh chị em là sống và thở tính chất hoàn vũ của Giáo Hội. Hãy để anh chị em được bùng cháy lửa Thánh Thần sao cho một lễ Hiện Xuống mới sẽ canh tân tâm hồn anh chị em"

Đức Thánh Cha đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn nhưng sau khi nói được một vài đoạn, Đức Thánh Cha ứng khẩu nói theo cảm xúc của ngài. Ngài nói hoàn toàn bằng tiếng Đức. Một phụ nữ Đức tại Tanzbrennen Köln trong đám đông anh chị em giáo dân chào đón ngài thốt lên những lời ca ngợi Đức Thánh Cha vì những lời ngài nói giống như một bài thơ quá đẹp.