(Vatican 10/7/2005)Trong bài huấn đức trước cộng đoàn hơn 40000 anh chị em tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật 10/7/2005, Đức Thánh Cha đã trình bày những suy tư của ngài về thánh Biển Đức, “người đã gieo hạt giống cho một nền văn minh mới … giữa đống tro tàn của đế quốc La Mã”.

Trước ngày lễ Thánh Biển Đức (được cử hành vào thứ Hai 12/7), Đức Thánh Cha đã nêu bật những tấm gương của vị thánh quan thầy Châu Âu và là đấng sáng lập đời sống viện tu khi ngài từ bỏ cuộc sống tại Rôma để ẩn dật tại vùng núi Subiaco, nơi ngài đã thành lập “một cộng đoành huynh đệ đặt nền tảng tối thượng nơi tình yêu của Đức Kitô, một cộng đoàn vừa cầu nguyện vừa lao động cách hài hòa trong niềm hiệp thông với Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha nói tiếp rằng vị thánh sống từ 480-547 “giữa đống tro tàn của đế quốc Rôma trong khi tìm kiếm trên tất cả mọi thứ vương quốc Thiên Chúa đã gieo hạt giống, mà có thể là chính ngài không ngờ tới, cho một nền văn minh mới kết hiệp với những giá trị Kitô Giáo và những gia sản văn hóa truyền thống của Đức và Slav”.

Đức Thánh Cha nhận xét thêm rằng vị thánh bổn mạng của ngài “không thành lập một tu viện với mục đích truyền giảng Tin Mừng cho những dân tộc ngoại giáo như các vị thừa sai nổi tiếng đã làm nhưng chú trọng hơn đến việc nhắc nhở những người theo ngài rằng việc tìm kiếm Thiên Chúa là nền tảng và thực ra là mục tiêu duy nhất của sự hiện hữu của họ trên đời này”.

“Dẫu sao, ngài cũng biết rằng khi các tín hữu tiến vào một mối quan hệ sâu xa với Thiên Chúa, họ không thể hài lòng với cuộc sống tầm thường đánh dấu bởi thứ luân lý sơ sài và một lòng đạo hời hợt bề ngoài”.

“Thánh Biển Đức không đặt điều gì trước tình yêu Đức Kitô. Đó là đức hạnh thánh thiện cho mọi Kitô hữu và đã trở nên một ưu tiên mục vụ trong thời đại chúng ta khi chúng ta thấy cần phải neo cuộc sống và lịch sử chúng ta nơi những tham chiếu tinh thần vững chắc”.