MUNICH - Một người làm ngân hàng vùng Bavarian bên Đức đã 27 năm qua giữ mối dây liên lạc tình bạn với Đức tân Giáo Hoàng Benedictô XVI nhờ vào sự hiểu biết văn hóa, món ăn vùng Bavaria, và du du lịch. Hai người đã nhiều lần vượt dặng núi Alps đến với nhau, gặp gỡ, truyền trò, thông cảm và ăn uống.

Nhân viên nhà bank đó là ông Thaddaeus Joseph Kuehnel. Ông kể lại lần đầu tiên gặp vị giáo hoàng tương lai là vào năm 1978. Lúc đó ĐHY Razinger thăm viếng một thành phố nhỏ vùng Bavaria tên là Bad Adelholzen, nơi mà ĐHY đang nghỉ hè tại một căn nhà cùng với anh của ngài là LM Georg Ratzinger và người em gái là bà Maria. Một hôm trong một quán ăn trong thành phố này, ông Kuehnel ngồi cùng bàn với gia đình của ĐHY và ăn bữa trưa. Ông kể lại, ông rất cảm động và bị lôi cuốn vì thấy Đức Hồng Y Ratzinger biểu lộ “một đức tin thực thụ và sâu sắc khi Ngài cầu nguyện với anh em trước bữa ăn”.

"Lời cầu nguyện của Ngài kéo dài cả mấy phút. Rồi sau khi ăn xong, họ lại cầu nguyện với nhau nữa. Tôi cảm thấy bị cuốn hút lập tức tới con người đạo đức và đơn thuần này. Nơi ngài tỏa sáng một nội tâm nhân lành”.

Sau bữa ăn đó, ông cùng đi dạo trong vùng thôn quê Bavaria. Họ nói với nhau bằng tiếng thổ âm Bavaria “nói về những việc kì diệu của thiên nhiên và về việc nhận ra Thiên Chúa trong tạo vật thiên nhiên”.

Ông Kuehnel kể lại rằng cuộc gặp gỡ đó đã làm đánh động ông rất nhiều và ông giữ liên lạc với gia đình nhà họ Ratzinger, và tình bạn khởi đi từ đó.

Thế rồi mỗi lần, ĐHY Razinger về lại thăm vùng Bavaria, ông Kuehnel luôn luôn đến phi trường đón ĐHY Ratzinger.

Ông nói: “tôi được một phép đặc biệt, ra tận sân bay để đón ĐHY trực tiếp vừa bước xuống khỏi cửa mày bay và vào ngồi xe của tôi... chúng tôi thường đi nghỉ hè với nhau, khi thì ở vùng Bavaria, khi thì tại nước Italia.

Vào năm 1982, vào lúc mà đức hồng y Joseph Ratzinger rời giáo phận Munich và Freising để sang làm việc tại Vatican trong chức vụ Bộ trưởng Thánh Bộ Đức Tin. Ngài cảm thấy rất buồn vì phải rời quê nhà và gia đình.

Thế rồi tôi nói với Ngài: “Cha không nên buồn. con sẽ đưa những gì thuộc vùng Bavaria tới Roma cho Cha”.

Sự kiện này đã bắt đầu cho những chuyến đi vượt lục địa của ông Kuehnel tới Roma, ông mang theo nào đồ ăn, thức uống và những thứ lỉnh kỉnh khác thuộc về đặc sản và văn hóa vùng Bavaria đến cho Đức Hồng Y nay sống tại Vatican.

Ông Kuehnel nói: “Trong 20 năm qua, tôi đã đem đến cho ngài tất cả những thứ thổ địa vùng Bavaria mà ngài nhớ, đó là: những trái mận Adelholzener; những sâu thịt sausages Bavaria nơi quán ăn Franziskaner mà ngài thích dùng, cũng là quán ăn mà chúng tôi thường ăn chung với nhau. Tôi cũng đưa cả những vòng hoa tròn Mùa Vọng treo trên cửa và những cây thông Noel vùng Bavaria cho ngài”.

Ông Kuehnel nói thêm rằng, lúc đầu ông dùng máy bay chở 2 vòng hoa Mùa Vọng tới Roma, một cho văn phòng của ngài, một cho chổ cư ngụ của Ngài. Ông nói: “Lúc đầu nhân viên kiểm soát phi trường mở valise của tôi họ thấy các vòng hoa này thì nói lên tiếng trịnh trọng nói lời chia buồn với tôi, vì họ tưởng tôi đi dự tám tang người chết, mang vòng hoa đến mộ chứ...”.

Có lần Đức Cố Giáo Hoàng nhìn thấy các Vòng Hoa này tại văn phòng Đức Hồng Y Ratzinger và ngài cũng muốn có những vòng hoa đó, cho nên tôi đã mang đến Roma nhiều vòng hoa Mùa Vọng, và cho vào đàng sau xe của tôi mà chở đi tới Roma, tôi đặc biệt làm một vòng hoa lớn hơn cho Đức cố Giáo Hoàng. Và ông nói những năm sau đó tiếng lành đồn ra, và tôi đã phải mang thêm rất nhiều. Năm vừa qua 2004, ông đã đưa tới Roma 52 vòng hoa, bỏ đầy trong xe.

Ông còn nói thêm, những cây thông Noel vùng Bavaria cũng rất được qúi trọng tại Roma, ông phải chất lên mui xe 8 cây thông và mất 10 tiếng đồng hồ để lái xe tới Roma.

Được hỏi kỉ niệm nào đáng nhớ nhất trong tình bằng hữu với Đức tân Giáo Hoàng, ông Kuehnel nói: "Một hôm có người quản lý một khách sạn muốn cho chúng tôi sử dụng một căn nhà nhỏ trên vùng núi ẩn khuất thanh tịnh. Chúng tôi ngồi trên xe jeep của ông ta, và đức hồng y Razinger ngồi phía băng đằng sau. Như thường lê, khi lên xe và làm cuộc hành trình, chúng tôi thường đọc kinh hoặc lần hạt cầu nguyện với nhau. Hôm đó chúng tôi lần hạt đang khi cho xe leo con đốc ngoằn nghèo, và bên kia là bờ vực thẳm. Ông quản lý khách sạn lái xe, một tay cầm tràng hạt tay kia lái xe, lúc đó tôi hoảng sợ, thấy ông lái xe như vậy không yên tâm chút nào có thể mất mạng như chơi. Khi tôi quay lại nhìn đức hồng y, thì ngài vẫn tỉnh bơ và chăm chú cầu nguyện. Ngài có sự phó thác hoàn toàn trong tay Chúa”.

Ông Kuehnel còn kể thêm đức tân Giáo Hoàng có điểm yếu khác nữa là ngài thích ăn đồ ngọt kẹo bánh. “Bắt cứ khi nào ra ăn ngoài tiệm chúng tôi cũng thường ăn đồ ngọt tráng miệng sau bữa ăn”.

“Mỗi lần tôi đến Roma, tôi thường đi ăan ngoài với đức hồng y, em gái của ngài và bà thư ký riêng của ngài nữa”. (Em gái của ĐHY đã qua đời vào năm 1991).

Ông Kuehnel cũng cho biết rằng “Đức Ratzinger luôn luôn đi ngủ vào lúc 10 giờ tối và thức dậy đúng 6 giờ sáng, ngay cả theo thói người Roma thường thức rất muộn về đêm!”.

Giờ đây sau khi biết người bạn của mình làm giáo hoàng, ông nói: "Giờ chỉ còn hai chúng tôi thôi, đó là cha Georg và tôi, bà Maria đã qua đời, và rồi Joseph Ratzinger đã trở thành Giáo Hoàng”. Ông cũng buồn sầu nhận định rằng: “Bây giờ không biết khi nào Đức Benedictô có thể cùng chung đi với chúng tôi, tôi cũng không rõ nữa. Chúng tôi phải hoạch định lại cách thế thăm viếng nhau. Điều đó tùy thuộc hoàn toàn vào cách thế phong tục của Vatican. Đây là một thay đổi lớn cho tôi. Cú ‘sóc’ vần còn chưa định vị lại trong tôi, bời vì trong hơn 2 thập niên qua, Ngài là một một phần rất quan trọng đi vào đời sống của tôi”.

Ông trầm ngâm nói thêm rằng "Khi tôi gẫy bàn chân vào tháng 4 cừa qua, giữa lúc đám tang Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và lúc sửa soạn cho Cơ Mật Viện, ngài hảy còn tìm ra giờ để gửi thiệp chúc tôi mau bình phục. Và sau này ngài có nói với tôi rằng, dù sự gì xẩy ra, chúng ta cũng tiếp tục giữ mối giây liên lạc gần bên nhau”.