Một tháng trên cương vị Giáo Hoàng

Sau một tháng trên cương vị Giáo Hoàng, Đức Thánh cha Biển Đức đã tõ lộ rỏ nét việc tạo dấu ân riêng mình trong cương vị Giáo hoàng và giữ lại những phong cách của vị tiền nhiệm đầy tài năng và nhân đức.

Các vị phụ tá của Ngài cho rằng Ngài đang làm dịu lại hình ảnh mà nhiều người gán cho Ngài : một người lạnh lùng, một nhân viên bàn giấy sống xa cách, và trong cương vị Giáo Hoàng Ngài sẽ có đường lối làm việc khác về bản chất cũng như phong cách của Đức Gioan Phaolô II. Các viên chức hàng đầu trong giáo triều thừa nhận rằng một tháng sau khi đắc cữ Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đang quen dần với cương vị người lãnh đạo của hơn một tỷ người Công Giáo trên khắp thế giới. Cho đến nay Đức Tân Giáo Hoàng vẫn theo sát những nghi thức và tiền lệ của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Cùng lúc, Ngài cũng đang làm ấm lại hình ảnh lạnh lùng mà giới truyền thông cũng như những người đối nghịch với Ngài vẫn thường gán cho Ngài cách bất công khi Ngài còn là Hồng Y Bộ trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin.

Một viên chức Vatican nói: “Một khi giới truyền thông đã gán cho ai một hình ảnh rồi, phải chiến đấu lắm mới thoát khỏi cái nhìn bằng thiên kiến đã rập khuôn”. Khi còn lãnh đạo Bộ Giáo lý Đức tin và là người bảo vệ Giáo thuyết, Ngài cứng rắn với các thần học gia phản chứng và đôi khi có vẽ xa cách. Nhưng khi làm Giáo hoàng Ngài tươi cười nhiền hơn, bắt tay với mọi người, hôn trẻ em và tỏ ra hình ảnh hiền từ nhân aí vốn có của Ngài mà nhiều người chưa biết. Ngài gữi sứ điệp cho người Do thái và các Giáo hội Kitô -những người mà Ngài đã từng phê bình - và hứa hợp tác. Cũng theo viên chức Vatican này: “Tính nhân bản và hiền phụ của Ngài khiến nhiều người ngạc nhiên vì thường những người bảo vệ đức tin bị coi như người giám hộ cứng nhắc, khe khắc. Sở dĩ như thế một phần cũng vì tính chất kín đáo và hơi e dè của Ngài.”

Một số khác cho rằng hôn trẻ em hay hoà mình vào đám đông không phải là tính cánh thứ hai của Đức Tân Giáo Hoàng, nhưng Ngài hiểu đó là một phần của công việc Ngài phải làm.