Hãy để khúc hát này chiếu sáng thế giới chúng ta
Bài của Lm Thomas Rosica - Sun Media
Mỗi Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đều có một bài hát chủ đề. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần đầu tiên vào năm 1984 tại Rôma có bài Resta qui con noi (Hãy ở lại đây với chúng con). Bài hát khá dài này tiếp tục là một trong những bài hát sống động được rất đông đảo giới trẻ thế giới hát.
Cũng có những bài hát rất ngắn như điệp khúc "Abba Ojcze" (Abba, Lạy Cha) được hát trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Czestochowa, Ba Lan vào năm 1991. Tuy ngắn, nhưng bài hát này được giới trẻ rất yêu thích vì thông điệp rất sâu sắc của bài hát được gởi gắm từ một Đông Âu vừa thoát khỏi đại họa cộng sản.
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Denver, 1993, chúng ta có bài We Are One Body (Chúng ta là một thân thể). Với điệp khúc dễ hát và chủ đề sâu sắc của nó, bài này đến nay vẫn tiếp tục là bài hát được yêu chuộng nhất trong các xứ nói tiếng Anh.
Để chuẩn bị cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 15 tại Rôma vào Năm Thánh 2000, một nhóm bạn trẻ thuộc trường Âm Nhạc Hy Vọng tại Rôma đã soạn ra bài hát rất xúc động Emmanuel. Hình ảnh khó quên trong lòng những bạn trẻ đã dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 15 là lúc 12 giờ trưa ngày thứ Bẩy 19/08/2000. Trên con đường dẫn về Tor Vergata, hàng đoàn bạn trẻ vừa đi bộ vừa ca hát và đọc kinh. Đúng 12 giờ trưa, khi chuông từ các nhà thờ đổ liên hồi, tất cả các bạn đang đi trên đường đã dừng lại, người đứng, người ngồi bệt xuống đường, người quỳ ngay trên đường hướng về tiếng chuông làm dấu thánh giá và đọc kinh Truyền Tin. Sau hồi chuông 12 giờ cùng đọc kinh Truyền Tin, bài hát Emmanuel, bài ca chính thức của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15 đã được cùng hát lên dài hàng chục cây số từ khán đài chính ở Tor Vergata về tới Rôma.
Tối thứ Bẩy 19/08/2000, khi chiếc trực thăng chở Đức Thánh Cha lượn nhiều vòng trên sân trường Tor Vergata và cây thánh giá của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới được mang ra sân khấu, tất cả các bạn trẻ cùng đứng dậy hát bài Emmanuel. Đây là giây phút cảm động nhất vì tất cả hai triệu bạn trẻ cùng hát đủ các thứ tiếng, ai biết tiếng gì thì hát tiếng đó. Nhiều bạn trẻ vừa hát vừa đầm đìa nước mắt.
Bài hát được chọn cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2002 là bài Light of the World/Lumiere du Monde (Ánh Sáng Thế Gian) do linh mục nhạc sĩ Robert Lebel sáng tác bằng tiếng Pháp. Lời tiếng Anh đã được viết bởi Đức Giám Mục Paul-Andre Durocher, Giám Mục phụ tá giáo phận Sault Ste. Marie, vị Giám Mục trẻ nhất trong hàng Giám Mục Canada và cũng là một ca sĩ opera chuyên nghiệp!
Bài Ánh Sáng Thế Gian có ba phiên bản chính thức: Anh Ngữ, Pháp Ngữ và Quốc Tế (một số đoạn tiếng Tây Ban Nha, một số đoạn bằng tiếng Ý).
Trong những ngày qua, các nước đã gấp rút chuyển ngữ sang tiếng của họ. Bài Ánh Sáng Thế Gian hiện đã có lời Triều Tiên, Đức, Bồ Đào Nha và một vài ngôn ngữ khác. Quý cha và anh chị em nếu có bản lời Việt xin cho biết để phổ biến trên mạng lưới điện toán toàn cầu.
Bài Ánh Sáng Thế Gian đã được hòa âm và ghi dĩa bởi Cherry Beach Sound Studio.
Trong bài Ánh Sáng Thế Gian, cha Lebel đã dùng chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ: "Các con là muối đất. Các con là ánh sáng thế gian", cũng như các thông điệp mà Đức Thánh Cha đã gởi cho giới trẻ làm nền tảng cho bài hát.
Bài của Lm Thomas Rosica - Sun Media
Mỗi Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đều có một bài hát chủ đề. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần đầu tiên vào năm 1984 tại Rôma có bài Resta qui con noi (Hãy ở lại đây với chúng con). Bài hát khá dài này tiếp tục là một trong những bài hát sống động được rất đông đảo giới trẻ thế giới hát.
Cũng có những bài hát rất ngắn như điệp khúc "Abba Ojcze" (Abba, Lạy Cha) được hát trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Czestochowa, Ba Lan vào năm 1991. Tuy ngắn, nhưng bài hát này được giới trẻ rất yêu thích vì thông điệp rất sâu sắc của bài hát được gởi gắm từ một Đông Âu vừa thoát khỏi đại họa cộng sản.
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Denver, 1993, chúng ta có bài We Are One Body (Chúng ta là một thân thể). Với điệp khúc dễ hát và chủ đề sâu sắc của nó, bài này đến nay vẫn tiếp tục là bài hát được yêu chuộng nhất trong các xứ nói tiếng Anh.
Để chuẩn bị cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 15 tại Rôma vào Năm Thánh 2000, một nhóm bạn trẻ thuộc trường Âm Nhạc Hy Vọng tại Rôma đã soạn ra bài hát rất xúc động Emmanuel. Hình ảnh khó quên trong lòng những bạn trẻ đã dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 15 là lúc 12 giờ trưa ngày thứ Bẩy 19/08/2000. Trên con đường dẫn về Tor Vergata, hàng đoàn bạn trẻ vừa đi bộ vừa ca hát và đọc kinh. Đúng 12 giờ trưa, khi chuông từ các nhà thờ đổ liên hồi, tất cả các bạn đang đi trên đường đã dừng lại, người đứng, người ngồi bệt xuống đường, người quỳ ngay trên đường hướng về tiếng chuông làm dấu thánh giá và đọc kinh Truyền Tin. Sau hồi chuông 12 giờ cùng đọc kinh Truyền Tin, bài hát Emmanuel, bài ca chính thức của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15 đã được cùng hát lên dài hàng chục cây số từ khán đài chính ở Tor Vergata về tới Rôma.
Tối thứ Bẩy 19/08/2000, khi chiếc trực thăng chở Đức Thánh Cha lượn nhiều vòng trên sân trường Tor Vergata và cây thánh giá của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới được mang ra sân khấu, tất cả các bạn trẻ cùng đứng dậy hát bài Emmanuel. Đây là giây phút cảm động nhất vì tất cả hai triệu bạn trẻ cùng hát đủ các thứ tiếng, ai biết tiếng gì thì hát tiếng đó. Nhiều bạn trẻ vừa hát vừa đầm đìa nước mắt.
Bài hát được chọn cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2002 là bài Light of the World/Lumiere du Monde (Ánh Sáng Thế Gian) do linh mục nhạc sĩ Robert Lebel sáng tác bằng tiếng Pháp. Lời tiếng Anh đã được viết bởi Đức Giám Mục Paul-Andre Durocher, Giám Mục phụ tá giáo phận Sault Ste. Marie, vị Giám Mục trẻ nhất trong hàng Giám Mục Canada và cũng là một ca sĩ opera chuyên nghiệp!
Bài Ánh Sáng Thế Gian có ba phiên bản chính thức: Anh Ngữ, Pháp Ngữ và Quốc Tế (một số đoạn tiếng Tây Ban Nha, một số đoạn bằng tiếng Ý).
Trong những ngày qua, các nước đã gấp rút chuyển ngữ sang tiếng của họ. Bài Ánh Sáng Thế Gian hiện đã có lời Triều Tiên, Đức, Bồ Đào Nha và một vài ngôn ngữ khác. Quý cha và anh chị em nếu có bản lời Việt xin cho biết để phổ biến trên mạng lưới điện toán toàn cầu.
Bài Ánh Sáng Thế Gian đã được hòa âm và ghi dĩa bởi Cherry Beach Sound Studio.
Trong bài Ánh Sáng Thế Gian, cha Lebel đã dùng chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ: "Các con là muối đất. Các con là ánh sáng thế gian", cũng như các thông điệp mà Đức Thánh Cha đã gởi cho giới trẻ làm nền tảng cho bài hát.