Rất nhiều tin tức liên quan đến sự qua đi của Đức Gioan Phaolô II tập trung vào chính con người của ngài - những khó khăn thuở thiếu thời giữa khói lửa mịt mờ của thế chiến thứ hai; sứ vụ linh mục và Giám Mục của ngài dưới sự áp bức của chế độ cộng sản tại Ba Lan; và triều đại Giáo Hoàng làm kinh ngạc thế giới của ngài.

Những đề tài này thật đáng tìm hiểu. Nhưng quá thường khi người ta bỏ qua không đề cập đến sứ điệp mà ngài đã đưa ra cho thế giới hiện đại này. Đó là sứ điệp đã dẫn dắt ngài trên 247 chuyến tông du mục vụ quốc tế và tại Italia, tuôn trào trên 14 thông điệp, 14 tông huấn, 11 tông hiến, 41 tông thư và 28 tự sắc, bên cạnh 5 cuốn sách và vô số những huấn từ, thư mục vụ và các bài diễn văn.

Thông điệp đầu tiên của ngài đã tóm tắt sứ điệp mà ngài muốn đưa ra trong suốt 26 năm sau đó. Vào ngày 15 tháng Ba năm 1979, Đức Tân Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đưa ra thông điệp “Redemptor Hominis” (Đấng Cứu Độ Con Người). Trong thông điệp này - bài tụng ca dành cho Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ và là Ánh Sáng Thế Gian - Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã mô tả thực trạng một thế giới với viễn ảnh chào đón một thiên niên kỷ mới như một cử hành 2000 năm Con Thiên Chúa xuống thế làm người.

Qua việc nhập thể, Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại và “ban cho sự sống nhân loại một chiều kích mà Ngài đã tiền định từ lúc khai thiên lập địa”. Từ đó, Đức Thánh Cha giải thích tự do tôn giáo không chỉ là một quyền trong số những quyền khác, nhưng là quyền căn bản trên đó mọi nhân quyền khác được hình thành và phát triển vì nó nhấn mạnh phẩm giá thiết yếu của mỗi sinh mạng do Tạo Hóa tác thành. Và khi phẩm giá thiết yếu này được nhìn nhận qua những biểu hiện tôn giáo, các chế độ độc tài trên đời này - dù là được áp đặt bởi các nhà nước chuyên chế hay các chủ thuyết duy vật hạ giá con người xuống mức hàng hóa - đều phải biến mất.

Tất cả các chế độ độc tài, các chủ thuyết chuyên chế trên cõi đời này đều chiêu dụ con người bằng chiêu bài hạnh phúc, kể cả thứ hạnh phúc giành giật được trên xương máu và nước mắt, trên nỗi cơ cực và bất hạnh của hàng triệu những kẻ không cùng ý hướng với mình.

Tuy nhiên, như lịch sử của thế kỷ vừa qua đã chỉ ra: phù vân chỉ là phù vân. Tất cả những hứa hẹn hạnh phúc này sau khi đã xô đẩy nhân loại từ hết nỗi thống khổ này sang những bất hạnh khác đã không mang lại hạnh phúc cho bất cứ ai.

Câu trả lời cho khát vọng tìm kiếm khôn nguôi của con người rất đơn giản: Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã trích những lời trong cuốn Tự Thú của thánh Augustinô: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho chính Chúa và tâm hồn chúng con không nghỉ yên khi chúng con chưa nghỉ yên trong Chúa”, để đưa ra chìa khóa giải mã mầu nhiệm sự thao thức của con người hiện đại, nỗi lo sợ và sự bất an tiềm ẩn ngay trong chủ nghĩa duy vật chất: “Sự thao thức có thể được làm dịu lại, những khát vọng đốt cháy tâm can con người có thể được thỏa mãn, nỗi sợ ám ảnh thế giới hiện đại bị xua tan, nếu những người nam nữ chia sẻ sứ vụ tiên tri, tư tế và vương giả của Đức Kitô - nếu họ được tự do nắm bắt sự thật, tự do thờ phượng trong sự thật, và tự do phụng sự tha nhân trong sự thật”.

Đó là sứ điệp căn bản mà Đức Thánh Cha mang đi khắp thế giới trong suốt triều Giáo Hoàng của ngài. Nếu chúng ta không nắm bắt được sứ điệp này tất cả hình ảnh về ngài trong suốt 26 năm qua: chủ sự đám cưới cho một phụ nữ quét rác bên đường, ngã quỵ trước phát súng ám sát ngài để rồi ngồi yên chuyện trò với kẻ bắn mình, cử hành thánh lễ cho hàng triệu người trẻ, trèo xuống sân khấu để ôm vào lòng người bạn trẻ cụt tay chơi đàn guitar cho ngài nghe bằng chân.. sẽ chỉ như một đoạn phim hay nhưng chóng qua.

Lời mời gọi và sứ điệp của ngài rất đơn giản: hãy hoán cải và tìm kiếm Thiên Chúa. Ngài là hòa bình và hạnh phúc mà chúng ta tìm kiếm. Có Chúa, chúng ta có tất cả. Không có Chúa, chúng ta chỉ có chính chúng ta. Với cô đơn và nỗi sợ khôn nguôi.

Tâm hồn chúng ta không nghỉ yên khi chúng ta chưa nghỉ yên trong Chúa.