(MISNA 28/04/2005) - Từ thủ đô Cotonou của Benin, Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, Khâm sứ Toà Thánh tại Benin và Togo đã phát biểu với Thông tấn xã Công Giáo MISNA: “Nhiều linh mục và nữ tu đang rời bỏ Lomé, Togo và các trung tâm đô thị khác để đến các vùng nông thôn bình lặng hơn”. Ngài còn cho hay: “Giáo Hội, nhất là người Công Giáo đã bị những người ủng hộ chính phủ kết tội vì đã quá khắng khít với những yêu cầu và lập trường của phe đối lập”.

Phát biểu của ngài đã được xác nhận trong những báo cáo về các chủng sinh, linh mục và nữ tu của từng quốc gia đã rời bỏ các thành phố. Một linh mục Ba Lan đã bị đánh đập khi một cuộc biểu tình đi qua, một mục sư Giáo Hội Trưởng lão (Presbyteria) cũng bị đánh đập cùng với gia đình của ông, trong khi một số nữ tu cũng bị tấn công bởi một số người trẻ. Đó chỉ là một số vụ việc nhỏ mà MISNA thu thập được hôm 28/04/2005.

Một vị giấu tên ở Ủy ban Công lý và Hoà bình ở Lomé cho hay: “Thật tình cờ, anh có thể tìm thấy tôi. Tôi cùng với một ít họ hàng đang ở văn phòng và tôi sẽ trốn chạy đến vùng quê. Trong 5 phút nữa thôi anh không tìm thấy được ai đâu” Còn một đại diện của Tổng Giám Mục ở Lomé thì nói qua điện thoại: “Tôi đi về hướng thôn làng của cha mẹ tôi. Đó là một làng nhỏ và tình hình yên ắng hơn”.

Được biết, vài ngàn người dân Togo đang chạy trốn khỏi thủ đô Lomé và các thị trấn dọc theo duyên hải phía nam sau hai ngày diễn ra các vụ bạo động làm thiệt mạng ít nhất 20 người và làm bị thương trên 100 người khác.

Những người ủng hộ cho phe đối lập tại Togo đã xô xát với lực lượng an ninh vào hôm thứ Ba và kéo dài sang thứ Tư, sau khi Ủy Ban Bầu cử tuyên bố ông Faure Gnassingbé (con trai cố tổng thống Etienne Gnassingbé Eyadema, người nắm quyền lực trong suốt 38 năm qua) đã chiếm được 60.22% số phiếu bầu hôm Chúa nhật. Ðối thủ chính của ông là Emmanuel Bob-Akitani, chiếm được 38.19% phiếu bầu. Tuy nhiên vào hôm thứ tư, lãnh tụ đối lập tuyên bố chính ông mới là người thắng cử, với lý do là cuộc bầu cử đã bị gian lận.