Anh chị em thân mến,

Thật là niềm vui lớn cho cha được chào đón anh chị em và những ai đang theo dõi buổi triều yết chung đầu tiên này qua truyền thanh và truyền hình. Sau cái chết thánh thiện của vị tiền nhiệm khả ái của cha là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, hôm nay cha đến đây trước mặt anh chị em trong buổi Triều Yết Chung đầu tiên này. Lòng đầy những tình cảm âu lo và cám tạ, cha muốn nói về lý do cha đã chọn danh hiệu Bênêđíctô. Trước hết, cha nhớ đến Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XV, vị tiên tri can đảm của hòa bình, vị đã lãnh đạo Giáo Hội qua những thời kỳ chao đảo chiến tranh. Theo bước chân ngài, cha đặt sứ vụ của cha cho sự phục vụ hòa giải và hòa hợp giữa các dân tộc, Thêm vào đó, cha nhớ đến Thánh Bênêđíctô của thành Norcia, quan thầy của Âu Châu, đấng mà đời ngài đã gợi lên những căn cội Kitô Giáo của Châu Âu. Cha xin ngài giúp chúng ta đặt Đức Kitô ở vị trí trung tâm đời sống Kitô Giáo chúng ta: Xin Thiên Chúa luôn được đặt ở vị trí đầu tiên trong tư tưởng và hành động chúng ta!

Cha cũng gởi lời chào đến những người hành hương nói tiếng Anh nơi đây, bao gồm các nhóm đến từ Anh, xứ Wales, Ái Nhĩ Lan, Phần lan, Na Uy, Thụy Điển, Úc, Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Singapore và Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Xin cám ơn tình cảm anh chị em đã dành cho cha. Cha cầu khấn bình an và niềm vui của Chúa Kitô Chúa chúng ta tuôn đổ lên anh chị em!