(Vatican 27/4/2005).
Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã có buổi triều yết chung với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Giáo Hoàng đã gặp gỡ các tín hữu Italia và khắp nơi trên thế giới. Đây là cuộc tiếp kiến chung đầu tiên dạng này từ hôm 26/1/2005 là buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã quyết định giữ nguyên thời khóa biểu các buổi gặp gỡ chung với công chúng do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đề ra trong triều Giáo Hoàng của ngài. Cụ thể là buổi triều yết chung lúc 10:30 sáng thứ Tư hàng tuần (thông thường diễn ra tại đại thính đường Phaolô Đệ Lục) và buổi đọc kinh Truyền Tin (hay kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trong mùa Phục Sinh) vào buổi trưa Chúa Nhật.
Trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã cám ơn cộng đoàn dân Chúa vì sự ủng hộ họ dành cho sứ vụ “đầy kinh ngạc và tri ân” của ngài.
Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã giải thích tại sao ngài chọn danh hiệu là Bênêđíctô. Lý do thứ nhất là sự gắn bó của ngài với Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XV, “một tiên tri can đảm và trung thực của hòa bình”, vị đã chiến đấu hết sức để ngăn chặn chiến tranh “và giới hạn những hậu quả sai lầm của nó”.
“Cha đặt sứ vụ của mình theo bước chân ngài nhằm phục vụ sự hòa giải và hài hòa giữa các dân tộc và các quốc gia”. Đức Thánh Cha giải thích thêm: “Cha thâm tín rằng hòa bình là đặc ân quý báu và mong manh của Thiên Chúa mà chúng ta phải kêu cầu, bảo vệ và xây đắp ngày qua ngày bởi mọi người”.
Lý do thứ hai của việc chọn danh hiệu Bênêđíctô là vì lòng mến mộ của ngài với thánh Bênêđíctô thành Norcia, “Thánh tổ đan tu phương Tây”, đấng rất được tôn kính tại Đức.
“Ngài là điểm căn bản tham chiếu cho sự hiệp nhất của châu Âu và các căn cội Kitô giáo về văn hóa và văn minh của đại lục này”.
Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng việc chú ý của châu Âu trên căn cội Kitô Giáo đến từ tình yêu Chúa Kitô được tái sinh cùng với những nguyên tắc của thánh Bênêđíctô.
“Khởi đầu sứ vụ kế vị thánh Phêrô, cha đã xin ngài giúp chúng ta tập trung vững chắc vào trọng tâm là Đức Kitô trong đời sống Kitô hữu chúng ta. Xin Đức Kitô luôn luôn chiếm vị thế trước hết trong tư tưởng và hành động của chúng ta”.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Như một phần trong chương trình của thiên niên kỷ thứ ba, ngài đã kêu gọi các cộng đoàn Kitô Giáo hãy học cách thức cầu nguyện và thờ phượng cũng như xây dựng một liên hệ với Đức Kitô “cho đến khi con tim thực sự rung động vì yêu” (Tông thư Khởi đầu Ngàn Năm Mới, số 33).
Cũng như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Tân Giáo Hoàng dành buổi triều yết chung ngày thứ tư để giáo huấn về Thánh Vịnh, các bài thánh ca và kinh chiều. Đây là thực hành Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã khởi xướng.
Sau khi các phụ tá của ngài tóm tắt bài giáo lý bằng các thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã chào thăm các tín hữu bằng tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp, Tâh Ban Nha, Ba Lan và Italia.
Cuộc tiếp kiến chung đã kết thúc bằng kinh Lạy Cha và phép lành Tòa Thánh.
Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã có buổi triều yết chung với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Giáo Hoàng đã gặp gỡ các tín hữu Italia và khắp nơi trên thế giới. Đây là cuộc tiếp kiến chung đầu tiên dạng này từ hôm 26/1/2005 là buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã quyết định giữ nguyên thời khóa biểu các buổi gặp gỡ chung với công chúng do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đề ra trong triều Giáo Hoàng của ngài. Cụ thể là buổi triều yết chung lúc 10:30 sáng thứ Tư hàng tuần (thông thường diễn ra tại đại thính đường Phaolô Đệ Lục) và buổi đọc kinh Truyền Tin (hay kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trong mùa Phục Sinh) vào buổi trưa Chúa Nhật.
Trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã cám ơn cộng đoàn dân Chúa vì sự ủng hộ họ dành cho sứ vụ “đầy kinh ngạc và tri ân” của ngài.Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã giải thích tại sao ngài chọn danh hiệu là Bênêđíctô. Lý do thứ nhất là sự gắn bó của ngài với Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XV, “một tiên tri can đảm và trung thực của hòa bình”, vị đã chiến đấu hết sức để ngăn chặn chiến tranh “và giới hạn những hậu quả sai lầm của nó”.
“Cha đặt sứ vụ của mình theo bước chân ngài nhằm phục vụ sự hòa giải và hài hòa giữa các dân tộc và các quốc gia”. Đức Thánh Cha giải thích thêm: “Cha thâm tín rằng hòa bình là đặc ân quý báu và mong manh của Thiên Chúa mà chúng ta phải kêu cầu, bảo vệ và xây đắp ngày qua ngày bởi mọi người”.
Lý do thứ hai của việc chọn danh hiệu Bênêđíctô là vì lòng mến mộ của ngài với thánh Bênêđíctô thành Norcia, “Thánh tổ đan tu phương Tây”, đấng rất được tôn kính tại Đức.
“Ngài là điểm căn bản tham chiếu cho sự hiệp nhất của châu Âu và các căn cội Kitô giáo về văn hóa và văn minh của đại lục này”.
Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng việc chú ý của châu Âu trên căn cội Kitô Giáo đến từ tình yêu Chúa Kitô được tái sinh cùng với những nguyên tắc của thánh Bênêđíctô.
“Khởi đầu sứ vụ kế vị thánh Phêrô, cha đã xin ngài giúp chúng ta tập trung vững chắc vào trọng tâm là Đức Kitô trong đời sống Kitô hữu chúng ta. Xin Đức Kitô luôn luôn chiếm vị thế trước hết trong tư tưởng và hành động của chúng ta”.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Như một phần trong chương trình của thiên niên kỷ thứ ba, ngài đã kêu gọi các cộng đoàn Kitô Giáo hãy học cách thức cầu nguyện và thờ phượng cũng như xây dựng một liên hệ với Đức Kitô “cho đến khi con tim thực sự rung động vì yêu” (Tông thư Khởi đầu Ngàn Năm Mới, số 33).
Cũng như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Tân Giáo Hoàng dành buổi triều yết chung ngày thứ tư để giáo huấn về Thánh Vịnh, các bài thánh ca và kinh chiều. Đây là thực hành Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã khởi xướng.
Sau khi các phụ tá của ngài tóm tắt bài giáo lý bằng các thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã chào thăm các tín hữu bằng tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp, Tâh Ban Nha, Ba Lan và Italia.
Cuộc tiếp kiến chung đã kết thúc bằng kinh Lạy Cha và phép lành Tòa Thánh.