(Fides 25/04/2005). “Tôi rất vui mừng rằng Hồng Y Đoàn đã bầu ra Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI. Tôi tin rằng điều này là hoạt động của Thánh Thần và chúng tôi chỉ là khí cụ của Ngài. Tôi tin chắc rằng Giáo Hội sẽ được an toàn dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI. Ngài có thể thi hành sứ vụ của mình khác với vị tiền nhiệm, nhưng chắc chắn là trong sự liên tục với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II”.

Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Sydney đã cho thông tấn xã Fides của Bộ Truyền Giáo biết như trên hôm thứ Hai 25/04/2005. Đức Hồng Y Pell là một trong 115 vị Hồng Y đã tham gia Cơ Mật Viện.

Nói về giới trẻ tại Úc Châu, Đức Hồng Y George Pell cho biết: “Tại Úc Đại Lợi, người trẻ Công Giáo đặc biệt vui mừng vì họ nhận thức rằng cũng như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI sẽ chú ý đặc biệt đến việc chăm sóc mục vụ cho giới trẻ, những người là tương lai của nhân loại, qua việc rao giảng Tin Mừng thuần khiết của Đức Kitô.”

Đức Hồng Y George Pell nói thêm: “Đất nước chúng tôi nằm ở ngoại ô của Á Châu nhưng văn hóa là Âu Châu và có những thách đố đối với đức tin giống như Âu Châu. Tôi tin Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI biết rõ những vấn nạn tỏ tường của Giáo Hội Công Giáo ngày nay trong nền văn hóa đương đại. Tôi vững tin là với sự hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI, Giáo Hội trong ngàn năm thứ ba sẽ tìm thấy đúng những con đường để đối phó với vấn nạn suy thoái Kitô Giáo. Chắc chắn tình hình có những thay đổi. Tại Italia có sự trở lại việc thực hành đạo và đón nhận các bí tích, và tại lục địa mới này chúng tôi được mời gọi để theo gương này và hoạt động cho việc tái truyền giáo”.

Trong thời gian trước Mật Nghị, Đức Hồng Y George Pell ghi nhận rằng những thách đố của Giáo Hội ngày nay là:

1) Sự xói mòn đức tin, đặc biệt tại Châu Âu. Đây là thách đố cơ bản trong việc “tin nơi Thiên Chúa và đặt trọng tâm nơi Đức Kitô”.

2) Trao ra những chứng tá của một đức tin sâu đậm. “Đó chính là một trong những lý do tuổi trẻ chịu hấp lực mạnh mẽ nơi Đức Thánh Cha - họ tin những điều họ thấy”.

3) Sự thâm nhập của nền văn hóa sự chết trước những vấn đề như phá thai, an tử và thụ thai nhân tạo.

“Không có nơi nào trong thế giới phương Tây mà chúng ta sản sinh ra đủ trẻ em hầu giữ cho dân số được cân bằng”.

4) Hồi Giáo, đặc biệt là cố gắng liên tục của Giáo Hội để đối thoại công khai hầu hỗ trợ cho khối Hồi Giáo ôn hòa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã từ chối làm “tư lệnh các lực lượng thánh chiến” và tinh thần này cần phải được tiếp nối.

“Chúng ta phải làm mọi điều có thể để khích lệ Hồi Giáo ôn hòa và giúp họ trong nỗ lực giành được quyền hành chính trị”. Một trong những lo lắng khác nữa là con số ngày càng nhiều những người cải đạo sang Hồi Giáo từ các quốc gia Tây phương xưa nay có truyền thống Kitô Giáo.

5) Cánh đồng truyền giáo mênh mông, đặc biệt là tại Trung Hoa. Đức Hồng Y tiên liệu rằng với đà kinh tế tăng trưởng như hiện nay, xã hội Trung quốc phải cởi mở hơn và cơ may truyền giáo sẽ cao hơn.

Đức Hồng Y Pell cũng nhận định rằng vấn đề cai quản Giáo Hội Hoàn Vũ và tương quan với các Giáo Hội địa phương chỉ là chuyện thứ yếu. Vấn đề lớn lao hơn mà vị Tân Giáo Hoàng phải đối phó là “kêu gọi chúng ta vượt qua con người mình để nên giống hình ảnh Thiên Chúa” và “tạo cho chúng ta hy vọng để đương đầu với sự yếu đuối và tội lỗi của chúng ta”.

Đức Hồng Y ghi nhận những điều này Đức Cố Giáo Hoàng đã thực hiện hết sức xuất sắc.

”Chúng ta vừa mất đi một con người được cả hoàn vũ nhìn nhận không chỉ được biết đến nhiều mà còn là một nhà thuyết giảng và một thày dạy có hiệu quả về Chúa Kitô cho thế giới. Chúng ta vừa mất đi một Giáo Hoàng ngoại thường trong lịch sử Giáo Hội. Ngài sẽ được biết đến với danh hiệu là Gioan Phaolô II Cao Cả”.