Tổng hợp từ các báo La Stampa, Tin Chiều, Bên trong Nội Thành Vatican
(Vatican 19/4/2005).
Dưới cái nhìn của giới truyền thông đời, Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI, người đã canh giữ đạo lý Công Giáo trong 24 năm qua, thường được xem như là một “thập tự quân”, lạnh lùng, cứng rắn sẵn sàng giáng vạ tuyệt thông xuống cho những thần học gia bướng bỉnh đi chệch đường lối Giáo Hội, hay chí ít là bắt họ ngậm miệng lại. Tên tuổi ngài còn thường xuyên xuất hiện trên những dòng tít lớn khi Bộ Giáo Lý Đức Tin rút lại sự ủng hộ với một cuốn sách, yêu cầu dịch lại những bản văn Phụng Vụ, đặt ra những giới hạn cho các cuộc đối thoại liên tôn…
Tuy nhiên, giới thạo tin tại Vatican đều biết rằng dưới mắt các vị Hồng Y, các Đức Giám Mục, các linh mục và tu sĩ làm việc tại Vatican, ngài là một người hiền lành, khiêm nhường, ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng và là một thần học gia cầu nguyện rất sốt sắng. Nói tóm lại, ngài rất được lòng mọi người và có một ảnh hưởng sâu rộng trong số các vị Hồng Y cử tri. Bài giảng hùng hồn của ngài trong thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II lại càng làm cho giới truyền thông Italia tin chắc rằng ngài là vị rất sáng giá trong Cơ Mật Viện lần này. Tuy thế, ít ai có thể ngờ Cơ Mật Viện có thể kết thúc nhanh như vậy. Sau hai lần khói đen, người ta đã bắt đầu bàn tán về nhiều điều và đã có những đồn thổi cho rằng Cơ Mật Viện lần này sẽ kéo dài, rất dài.
Lúc 17:56, khói bắt đầu bốc lên từ nhà nguyện Sistina. Mọi người căng mắt nhìn. Dăm ba người bắt đầu xác quyết là khói trắng - rồi càng ngày càng nhiều người xác quyết là khói trắng. 8 phút sau đó, lúc 18:04 chuông Đền Thờ Thánh Phêrô đổ dồn dập liên hồi xác nhận đúng là khói trắng. Trên quảng trường nhiều người qùy gối xuống làm dấu thánh giá, có người nhảy lên reo mừng, có người lặng lẽ đứng nhìn trong xúc động.
Đài truyền hình cắt ngang các chương trình để thông báo tin tức hệ trọng này. Trên các nẻo đường tiến về quảng trường Thánh Phêrô, người ta chạy rầm rập, gọi nhau í ới. Chẳng mấy chốc các con đường tắt nghẽn. Xe chỉ có thể nhích dần từng tí một trong sự nôn nóng của mọi người. Nhiều người nhào xuống bỏ xe chạy. Chỉ trong 30 phút, số người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô lên đến hơn 100,000 người. Khổ sở nhất là các phóng viên với những camera to đùng chạy hớt hải, áo đẫm mồ hôi, cố vác máy phóng cho nhanh để kịp ghi lại những thước phim lịch sử.
Lúc 18:40, Đức Hồng Y Jorge Arturo Medina Estevez, Hồng Y trưởng đẳng phó tế tiến ra bao lơn chính của Đền Thờ Thánh Phêrô. Ngài chào các tín hữu “Anh chị em thân mến” bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trong những tràng pháo tay và những tiếng hô vang trời của các tín hữu. Tiếp theo, ngài nói:
"Annuntio vobis gaudium magnum;
habemus Papam;
Eminentissium ac Reverendissium Dominum,
Dominum Josephum
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger
Qui sibi nomen imposuit Benedictum XVI."
“Tôi báo cho anh chị em một tin vui trọng đại;
Chúng ta có Giáo Hoàng;
Đức Hồng Y đáng kính Joseph Ratzinger
Với danh hiệu là Bênêđíctô XVI”
Cứ sau mỗi câu đám đông lại vỗ tay và hô vang “Joseph, Joseph”, “Be-ne-det-to, Be-ne-det-to”.
Sau lời giới thiệu của Đức Hồng Y, lúc 18:48, Đức Tân Giáo Hoàng tiến ra theo sau đoàn rước với thánh giá đi đầu. Các vị Hồng Y cũng tiến ra chào anh chị em tín hữu. Một số vị Hồng Y đứng ở bao lơn chính cùng với Đức Tân Giáo Hoàng, các vị còn lại đứng ở một bao lơn khác chào dân chúng. Ngài ứng khẩu nói:
"Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, il signori cardinali hanno eletto me, un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore." “Sau vị Giáo Hoàng cao cả, là Đức Gioan Phaolô II, những vị Hồng Y của Chúa đã chọn tôi, một người thợ tầm thường, khiêm hạ trong vườn nho của Chúa.”
"Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare ed agire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere." “Tôi được an ủi bởi sự kiện là Chúa có thể thực hiện và tác động với những khí cụ bất toàn và, trên hết, tôi cậy trông vào những lời cầu nguyện của anh chị em.”
"Nella gioia del Signore risorto, fiduciosi nel suo aiuto permanente, andiamo avanti. Il Signore ci aiuter e Maria sua Santissima Madre star dalla nostra parte. Grazie." “Trong niềm vui của Chúa Phục Sinh, tin tưởng nơi sự phù trì thường xuyên của Ngài, chúng ta hãy tiến bước. Chúa sẽ giúp chúng ta, Mẹ Rất Thánh của Ngài bên cạnh chúng ta. Cám ơn anh chị em.”
Cứ sau mỗi câu của ngài, tiếng vỗ tay lại vang lên gần như bất tận.
Sau đó, Đức Tân Giáo Hoàng đã ban phép lành “urbi et orbi” (cho thành Rôma và Thế Giới). Đang khi ngài ban phép lành, mưa nhẹ bắt đầu rơi trên dòng người đang cúi đầu nhận phép lành đầu tiên của vị Giáo Hoàng thứ 265.
(Vatican 19/4/2005).
Dưới cái nhìn của giới truyền thông đời, Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI, người đã canh giữ đạo lý Công Giáo trong 24 năm qua, thường được xem như là một “thập tự quân”, lạnh lùng, cứng rắn sẵn sàng giáng vạ tuyệt thông xuống cho những thần học gia bướng bỉnh đi chệch đường lối Giáo Hội, hay chí ít là bắt họ ngậm miệng lại. Tên tuổi ngài còn thường xuyên xuất hiện trên những dòng tít lớn khi Bộ Giáo Lý Đức Tin rút lại sự ủng hộ với một cuốn sách, yêu cầu dịch lại những bản văn Phụng Vụ, đặt ra những giới hạn cho các cuộc đối thoại liên tôn…Tuy nhiên, giới thạo tin tại Vatican đều biết rằng dưới mắt các vị Hồng Y, các Đức Giám Mục, các linh mục và tu sĩ làm việc tại Vatican, ngài là một người hiền lành, khiêm nhường, ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng và là một thần học gia cầu nguyện rất sốt sắng. Nói tóm lại, ngài rất được lòng mọi người và có một ảnh hưởng sâu rộng trong số các vị Hồng Y cử tri. Bài giảng hùng hồn của ngài trong thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II lại càng làm cho giới truyền thông Italia tin chắc rằng ngài là vị rất sáng giá trong Cơ Mật Viện lần này. Tuy thế, ít ai có thể ngờ Cơ Mật Viện có thể kết thúc nhanh như vậy. Sau hai lần khói đen, người ta đã bắt đầu bàn tán về nhiều điều và đã có những đồn thổi cho rằng Cơ Mật Viện lần này sẽ kéo dài, rất dài.
Lúc 17:56, khói bắt đầu bốc lên từ nhà nguyện Sistina. Mọi người căng mắt nhìn. Dăm ba người bắt đầu xác quyết là khói trắng - rồi càng ngày càng nhiều người xác quyết là khói trắng. 8 phút sau đó, lúc 18:04 chuông Đền Thờ Thánh Phêrô đổ dồn dập liên hồi xác nhận đúng là khói trắng. Trên quảng trường nhiều người qùy gối xuống làm dấu thánh giá, có người nhảy lên reo mừng, có người lặng lẽ đứng nhìn trong xúc động.
Đài truyền hình cắt ngang các chương trình để thông báo tin tức hệ trọng này. Trên các nẻo đường tiến về quảng trường Thánh Phêrô, người ta chạy rầm rập, gọi nhau í ới. Chẳng mấy chốc các con đường tắt nghẽn. Xe chỉ có thể nhích dần từng tí một trong sự nôn nóng của mọi người. Nhiều người nhào xuống bỏ xe chạy. Chỉ trong 30 phút, số người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô lên đến hơn 100,000 người. Khổ sở nhất là các phóng viên với những camera to đùng chạy hớt hải, áo đẫm mồ hôi, cố vác máy phóng cho nhanh để kịp ghi lại những thước phim lịch sử.
Lúc 18:40, Đức Hồng Y Jorge Arturo Medina Estevez, Hồng Y trưởng đẳng phó tế tiến ra bao lơn chính của Đền Thờ Thánh Phêrô. Ngài chào các tín hữu “Anh chị em thân mến” bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trong những tràng pháo tay và những tiếng hô vang trời của các tín hữu. Tiếp theo, ngài nói:
"Annuntio vobis gaudium magnum;
habemus Papam;
Eminentissium ac Reverendissium Dominum,
Dominum Josephum
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger
Qui sibi nomen imposuit Benedictum XVI."
“Tôi báo cho anh chị em một tin vui trọng đại;
Chúng ta có Giáo Hoàng;
Đức Hồng Y đáng kính Joseph Ratzinger
Với danh hiệu là Bênêđíctô XVI”
Cứ sau mỗi câu đám đông lại vỗ tay và hô vang “Joseph, Joseph”, “Be-ne-det-to, Be-ne-det-to”.
Sau lời giới thiệu của Đức Hồng Y, lúc 18:48, Đức Tân Giáo Hoàng tiến ra theo sau đoàn rước với thánh giá đi đầu. Các vị Hồng Y cũng tiến ra chào anh chị em tín hữu. Một số vị Hồng Y đứng ở bao lơn chính cùng với Đức Tân Giáo Hoàng, các vị còn lại đứng ở một bao lơn khác chào dân chúng. Ngài ứng khẩu nói:
"Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, il signori cardinali hanno eletto me, un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore." “Sau vị Giáo Hoàng cao cả, là Đức Gioan Phaolô II, những vị Hồng Y của Chúa đã chọn tôi, một người thợ tầm thường, khiêm hạ trong vườn nho của Chúa.”
"Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare ed agire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere." “Tôi được an ủi bởi sự kiện là Chúa có thể thực hiện và tác động với những khí cụ bất toàn và, trên hết, tôi cậy trông vào những lời cầu nguyện của anh chị em.”
"Nella gioia del Signore risorto, fiduciosi nel suo aiuto permanente, andiamo avanti. Il Signore ci aiuter e Maria sua Santissima Madre star dalla nostra parte. Grazie." “Trong niềm vui của Chúa Phục Sinh, tin tưởng nơi sự phù trì thường xuyên của Ngài, chúng ta hãy tiến bước. Chúa sẽ giúp chúng ta, Mẹ Rất Thánh của Ngài bên cạnh chúng ta. Cám ơn anh chị em.”
Cứ sau mỗi câu của ngài, tiếng vỗ tay lại vang lên gần như bất tận.
Sau đó, Đức Tân Giáo Hoàng đã ban phép lành “urbi et orbi” (cho thành Rôma và Thế Giới). Đang khi ngài ban phép lành, mưa nhẹ bắt đầu rơi trên dòng người đang cúi đầu nhận phép lành đầu tiên của vị Giáo Hoàng thứ 265.