(Vatican 16/4/2005). Đứng trước hiện tượng hàng triệu người sẵn sàng xếp hàng ngày đêm để kính chào Đức Thánh Cha lần cuối cùng chỉ trong vài mươi giây ngắn ngủi, thế giới bàng hoàng. Và thế là một đội ngũ ký giả lớn lao chưa từng thấy được phái đến Vatican từ trước thánh lễ an táng Đức Thánh Cha và đến nay vẫn túc trực hàng ngày tại Vatican.

Hơn 6,000 ký giả, phóng viên, nhiếp ảnh gia, chuyên viên thu hình tụ tập hàng ngày tại quảng trường Thánh Phêrô để săn lùng cùng một thứ: tin. Các thông tín viên chạy ngược chạy xuôi hai hành lang phòng Báo Chí Tòa Thánh và tại quảng trường Thánh Phêrô.

Với quyết định của các Đức Hồng Y đồng thanh không trả lời các cuộc phỏng vấn báo chí từ hôm thứ Bẩy vừa qua, tin tức càng trở nên hiếm hoi. Thành thử các ký giả phải vất vả tìm kiếm bất cứ điều gì có thể làm tin được để gởi về cho toà soạn. Theo thông tấn xã Công Giáo Zenit đánh đi từ Vatican hôm thứ Năm 16/4/2005 vừa qua, khi ba người thợ leo lên gắn ống khói tại nhà nguyện Sistina, hơn 6000 ký giả đứng bên dưới quan sát, ghi chép và bao nhiêu ống kính thu hình và máy ảnh thi nhau bấm.

Để đáp ứng nhu cầu làm tin của các ký giả, hai tờ báo tại Ý đã tung ra nhiều tin “thất thiệt” nhưng lại được quảng bá cùng khắp thế giới. Tuy nhiều người đều biết là các Đức Hồng Y đã tuyên thệ không tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến những cuộc họp trước, trong và sau khi bầu cử, tờ La Republica đi xa đến độ cho biết Đức Hồng Y Joseph Ratzinger hiện nay đã được từ 40 đến 50 vị Hồng Y ủng hộ, đặc biệt là các Hồng Y Hoa Kỳ.

Trong khi đó, một tờ báo khác thì quả quyết rằng Đức Hồng Y Carlo Maria Martini đang được hầu hết các vị Hồng Y tại Âu Châu ủng hộ.