SCRANTON, Pa (CNS) – Người Công giáo không thể là khách bàng quan khi xã hội đưa ra những luật quyết định về sự sống và sự chết, Ðức Hồng Y Bevilacqua đã nói như vậy tại cuộc Hội thảo về “Tôn trọng Sự Sống” ngày 14 tháng 10 vừa qua tại Ðại Học Công giáo Scranton, Pennsylvania.

“Là người Công giáo, chúng ta là những người bảo vệ sự sống, chúng ta không thể đứng bên lề chờ đợi và thờ ơ để cho những kẻ khác xếp đặt tương lai cho xứ sở chúng ta.” Ngài nói: “Là người Công giáo, chúng ta được gọi để trở nên những công dân tốt và trung thành hợp nhau để xâydựng một nền “văn hóa của sự sống” cho xứ sở chúng ta.”

Ðức Hồng Y là thuyết giảng viên chính tại cuộc hội thảo. Cuộc hội thảo kéo dài trong hai ngày có trên 300 người tham dự gồm các nhà giáo dục, bác sĩ, luật sư, linh mục, tu sĩ, bàn thảo các đề mục “Thánh hoá đời sống”.

Chủ đề chính của cuộc hội thảo là “Từ lúc thụ thai đến lúc chết tự nhiên” do Giáo phận Scranton tổ chức với sự cộng tác của các Cha Dòng Tên tại Scranton.