(Vatican 5/4/2005). Trước khi qua đời, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gởi một bức thư cho cha Izydor Matuszewski, tu viện trưởng tu viện Jasna Gora của các tu sĩ ẩn tu cùng với hai vương miện bằng vàng để gắn lên bức tượng Đức Mẹ tại đền thánh Đức Mẹ Jasna Gora, Czestochowa.

“Tôi phó thác Tổ Quốc chúng ta, toàn thể Giáo Hội và chính tôi cho lòng từ mẫu của Đức Mẹ”

Cuối thư ngài thêm "Totus tuus!" (Tất cả thuộc về Mẹ), một khẩu hiệu tiếng La Tinh mà Đức Thánh Cha đã dùng để phó thác triều đại Giáo Hoàng của ngài trong tay Đức Mẹ.

Trong thư, do đài Phát Thanh Vatican phổ biến, Đức Thánh Cha nhớ lại tất cả những điều Thiên Chúa đã làm cho quê hương Ba Lan của ngài trong suốt 350 năm qua nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ như việc bảo vệ thành công các tu viện và cả nước trước cuộc xâm lăng của Thụy Điển.

“Xin cho những biến cố quan phòng này là một lời mời gọi hiệp nhất trong việc xây dựng thiện ích chung cho tương lai Ba Lan và người dân Ba Lan”.

“Xin cho nó trở thành một lời mời gọi chăm nom kho tàng những giá trị đời đời sao cho việc thực hành tự do sẽ dẫn đến xây dựng chứ không phải là phá hủy”.

”Cha phó thác trong sự chở che từ mẫu của Đức Mẹ Giáo Hội trên đất Ba Lan sao cho qua chứng tá thánh thiện và khiêm nhường, hy vọng cho một thế giới tốt hơn sẽ luôn được tăng cường trong tâm khảm các tín hữu”.

Cuối cùng Đức Thánh Cha cầu chúc “cho những ai có trách nhiệm đối với tương lai Ba Lan, sao cho họ có can đảm bảo vệ mọi thiện ích và phúc lợi của đất nước”.