Vatican City, Apr 2, 2005 (CAN) Đức Thánh Cha Gioan Phao lồ II trước khi đi vào bất tỉnh nhân sự đã thì thào với vị thư ký riêng: “Cha đang vui mừng, ước gì các con cũng vậy.”
Theo như tờ nhựt báo Ý Il Secolo XIX phát hành trong ngày thứ bảy, Đức Thánh Cha đã nói những lời này với Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz, vị thư ký riêng và cánh tay phải của ngài từ ngày còn là Tổng Giám Mục của Krakow (Balan). Thông điệp này là để gởi đến cho các linh mục, tu sĩ và những ai đã giúp đỡ ngài trong những năm tháng cuối cùng.
Lại nữa, lời trăn trối này theo như tờ báo bình luận, đây là “một di chúc” dành cho tất cả mọi tín hữu trên tơàn thế giới.
Theo như tờ nhựt báo Ý Il Secolo XIX phát hành trong ngày thứ bảy, Đức Thánh Cha đã nói những lời này với Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz, vị thư ký riêng và cánh tay phải của ngài từ ngày còn là Tổng Giám Mục của Krakow (Balan). Thông điệp này là để gởi đến cho các linh mục, tu sĩ và những ai đã giúp đỡ ngài trong những năm tháng cuối cùng.
Lại nữa, lời trăn trối này theo như tờ báo bình luận, đây là “một di chúc” dành cho tất cả mọi tín hữu trên tơàn thế giới.