(Giêrusalem 25/03/2005).
Con số khách hành hương về Giêrusalem để đi Thánh Giá trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh năm nay đã tăng lên rất nhiều so với năm ngoái nhờ vào những cải thiện giữa Do Thái và Palestine mặc dù năm nay đàng Thánh Giá tại Giêrusalem chỉ có sự tham dự của người Công Giáo. Năm ngoái, lịch Grêgôriô (Công Giáo) và lịch Julian (Chính Thống Giáo) trùng nhau nên đàng Thánh Giá quy tụ cả người Công Giáo lẫn người Chính Thống Giáo. Theo lịch Julian, đến đầu tháng Năm này, người Chính Thống Giáo mới cử hành Tam Nhật Vượt Qua.
Đã có những lo lắng về khả năng có khủng bố tấn công nhân dịp lễ Purim của người Do Thái bắt đầu từ thứ Năm 24/3/2005. Do đó, từ tối thứ Tư, quân Do Thái đã phong tỏa khu vực Tây Ngạn và dải Gaza để ngăn cản người Palestine đi lên Giêrusalem.
Dù vậy vào buổi trưa ngày thứ Sáu Tuần Thánh, cảnh sát Do Thái ước lượng có hơn 3500 người hành hương đã đi Đàng Thánh Giá dọc theo Via Dolorosa (Con Đường Thương Khó). Nhiều người hành hương đội những mão gai và một số người chung vai vác một thánh giá rất lớn và nặng lắm.
Một phụ nữ, trang phục như Đức Mẹ và một thanh niên mình đầy máu đóng vai Chúa Giêsu vác thánh giá trong khi dân chúng theo sau đọc kinh, suy niệm những chặng Đàng Thánh Giá và hát vang bài The Divine Mercy (Lòng Thương Xót Chí Thánh) bằng Anh Ngữ và một số các ngôn ngữ khác.
Ugo Chiocchini, giáo sư địa chất tại Rôma năm nay 65 tuổi cho biết: “Đến đây thật là quan trọng đối với tôi - Đó là ước mơ một đời người”.
Nhiều người hành hương vừa bước đi vừa khóc nức nở. Một phụ nữ Ireland cho biết: “Làm sao không khóc được khi bạn đi trên con đường Chúa đã đi qua trong cuộc thương khó của Ngài”.
Cha James Kisero, 39 tuổi, một linh mục đến từ Kenya cùng với hơn 30 linh mục và giáo dân khác cho biết: “Thật xúc động khôn tả - tôi mơ ngày này biết bao lâu rồi. Đến Giêrusalem để đi Đàng Thánh Giá trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là một kinh nghiệm không phải ai cũng có thể trải qua được”.
![]() |
| Lạy Chúa con đường này Chúa đã đi qua Con đường này Ngài ra pháp trường |
Đã có những lo lắng về khả năng có khủng bố tấn công nhân dịp lễ Purim của người Do Thái bắt đầu từ thứ Năm 24/3/2005. Do đó, từ tối thứ Tư, quân Do Thái đã phong tỏa khu vực Tây Ngạn và dải Gaza để ngăn cản người Palestine đi lên Giêrusalem.
Dù vậy vào buổi trưa ngày thứ Sáu Tuần Thánh, cảnh sát Do Thái ước lượng có hơn 3500 người hành hương đã đi Đàng Thánh Giá dọc theo Via Dolorosa (Con Đường Thương Khó). Nhiều người hành hương đội những mão gai và một số người chung vai vác một thánh giá rất lớn và nặng lắm.
Một phụ nữ, trang phục như Đức Mẹ và một thanh niên mình đầy máu đóng vai Chúa Giêsu vác thánh giá trong khi dân chúng theo sau đọc kinh, suy niệm những chặng Đàng Thánh Giá và hát vang bài The Divine Mercy (Lòng Thương Xót Chí Thánh) bằng Anh Ngữ và một số các ngôn ngữ khác.
Ugo Chiocchini, giáo sư địa chất tại Rôma năm nay 65 tuổi cho biết: “Đến đây thật là quan trọng đối với tôi - Đó là ước mơ một đời người”.
Nhiều người hành hương vừa bước đi vừa khóc nức nở. Một phụ nữ Ireland cho biết: “Làm sao không khóc được khi bạn đi trên con đường Chúa đã đi qua trong cuộc thương khó của Ngài”.
Cha James Kisero, 39 tuổi, một linh mục đến từ Kenya cùng với hơn 30 linh mục và giáo dân khác cho biết: “Thật xúc động khôn tả - tôi mơ ngày này biết bao lâu rồi. Đến Giêrusalem để đi Đàng Thánh Giá trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là một kinh nghiệm không phải ai cũng có thể trải qua được”.
