Thiếu niên sắc tộc thiểu số Khmu ở Lào nỗ lực rao giảng tin mừng

Vientiane 12/03/-5 - Tôn giáo bị chính quyền Cộng Sản Lào kiểm soát rất chặt chẽ. Số tín hữu Công Giáo ở Lào chỉ khoảng 30,000 người. Tuy nhiên không phải vì thế mà họ thiếu những những người rao giảng Tin Mừng, ngay cả đến những đồng bào thiểu số ở Lào.

Những người Công Giáo thuộc sắc tộc Khmu ở Lào đã quy tụ lại thành nhóm hoạt động trong việc rao giảng Tin Mừng.

Khoảng hơn 20 thanh thiếu niên người Khmu vừa rồi cùng nhau về thủ đô Lào để tham dự một khóa huấn luyện giáo lý tại nhà thờ chính tòa Vientiane. Vào tháng 8 năm 2004, nhóm bắt đầu thành lập có 15 em, nay con số đó đã lên tới 40 em.

Người Khmu là sắc tộc thiểu số lớn nhất, chỉ sau người Lào. Họ tập trung ở hai tỉnh Luang Prabang và Xieng Khouang, đa số làm ruộng, nhưng vẫn còn một số sống nghề săn bắn.

Các em tham dự khoá huấn luyện giáo lý tập trung vào việc học hỏi Kinh Thánh và làm thế nào cùng cố đức tin của mỗi người. Chi Khamnoy năm nay 20 tuổi đang theo học ngành sư phạm tại trường đại học Dongkhamsang. Chị nói: Khoá huấn luyện đã giúp chị đào sâu Kinh Thánh và đức tin, đồng thời đã thôi thúc chị loan truyền Tin Mừng đến cho những đồng bào Khmu của chị.

Chị kể rằng “Đời sống đức tin của những người Khmu trong làng của chị không được vững mạnh cho lắm vì linh mục không được phép đến buôn làng của chị. Do vậy một số đã bỏ đạo

Đức Giám Mục Jean Khamse Vithavong, Giám Mục Tông Tòa thành phố Vientiane đã khai mạc khoá huận luyện. Ngài ca ngợi những thanh thiếu niên sắc tộc Khmu đã can đảm dự khóa huấn luyện này.

Về việc các học sinh người Khmu về thủ đô Vientiane để học hành, ĐGM đã nhắn nhủ các em: “Nên dùng kiến thức giáo dục vào việc phục vụ người khác”. ĐGM Khamse khuyến khích các em hãy nhẫn nại, cởi mở, tập trung vào đời sống nội tâm hơn là chỉ nghĩ đến tiền tài và sự giàu sang.

Em Niyom, một tham dự viên khóa học kể rằng nhóm của các em trước kia rời rạc, các học sinh Công Giáo người Khmu sau khi dụ thánh lễ vào các ngày Chúa Nhật ở nhà thờ chính tòa Vientiane, thường mỗi người một nẻo, không quy tụ lại với nhau. Nhưng giời đây, sau thánh lễ các em quy tụ lại, đi ăn sáng chung rồi đàn hát với nhau trong bầu khí vui vẻ thân tình.

Em Niyon kể thêm: “Khi chúng tôi quy tụ lại với nhau, chúng tôi có thể làm được nhiều việc giúp ích xã hội, nhất là cho những đồng bào Khmu chưa biết Chúa”

Chính các em học sinh này đã dịch Kinh Lậy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Sanh ra thổ ngữ Khmu. Các em cũng sáng tác thánh nhạc và đang có dự định dịch thánh kinh ra thổ ngữ Khmu

Theo con số thống kê, vào năm 1995 khoảng 450,000 sống Lào. Tại Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng cò sắc dân Khmu sinh sống. Tổng số người Khmu trên thế giới khoảng 5.5 triệu