Mùa Chay: “Thời gian tiến về Ánh Sáng” để sửa soạn Phục sinh
Vatican ngày 6/3 trong giờ Kinh Truyền Tin, ĐTGM Leonardo Sandri, đại diện ĐTC đọc bài huấn đức sau:
Anh chị em thân mến!
1. Trước tiên Cha xin gửi tới tất cả cộng đoàn Dân Chúa bao gồm các Hồng Y, TGM, GM, linh mục, tu sĩ và đông đảo tín hữu đã gửi điện văn hay thư từ bày tỏ tâm tình cấu nguyện dành cho Cha, lúc cha điều trị tại bệnh viện Gemelli Polyclinic.
Tôi cũng bày tỏ lòng tri ân của tôi tới các vị lãnh đạo và nhiều thành viên của nhiều tôn giáo, đặc biệt anh chị em Do Thái giáo và Hồi giáo đã gửi về cho tôi. Tôi cảm nghiệm một mối tình thân thương chia sẻ chân tình.
2. Trong khi chúng ta tiếp tục sửa soạn cho Ngày đại lễ: Phục sinh, chúng ta hiến dâng cho Chúa những buồn đau của thân phận con người chúng ta và xin Chúa thanh luyện. Trong bài Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành người mù từ lúc mới sinh để công bố Ngài chính là “ánh sáng của trần gian” (John 9:5). Ngài đến mở mắt tâm linh niềm tin cho chúng ta. Thật thế niềm tin dẫn đưa chúng ta tới sự sống và niềm tin như ngọn lửa kiện cường chúng ta trong những lúc khó khăn.
3. Khi một em bé sinh ra chào đời, chúng ta thường nói “em sinh vào đời, gĩa từ lòng mẹ tối tăm để sinh vào thế giới sự sáng”. Ðối với chúng ta những tín hữu của Chúa, chúng ta được sinh ra trong đời sống Linh thánh qua bí tích Rửa tội thì mùa Chay là mùa đặc biệt để “hướng chúng ta về nguồn sáng” là thời điểm để rộng mở lòng trước sức tác động của Chúa Thánh Linh và canh tân chúng ta trong ân sủng Chúa.
Xin Mẹ Maria Đấng đã cưu mang Thầy Chí Thánh Giêsu kiện cường niềm tin hầu chúng ta bền bỉ và can cường làm chứng tá cho Tin Mừng của Chúa.
Vatican ngày 6/3 trong giờ Kinh Truyền Tin, ĐTGM Leonardo Sandri, đại diện ĐTC đọc bài huấn đức sau:
Anh chị em thân mến!
1. Trước tiên Cha xin gửi tới tất cả cộng đoàn Dân Chúa bao gồm các Hồng Y, TGM, GM, linh mục, tu sĩ và đông đảo tín hữu đã gửi điện văn hay thư từ bày tỏ tâm tình cấu nguyện dành cho Cha, lúc cha điều trị tại bệnh viện Gemelli Polyclinic.
Tôi cũng bày tỏ lòng tri ân của tôi tới các vị lãnh đạo và nhiều thành viên của nhiều tôn giáo, đặc biệt anh chị em Do Thái giáo và Hồi giáo đã gửi về cho tôi. Tôi cảm nghiệm một mối tình thân thương chia sẻ chân tình.
2. Trong khi chúng ta tiếp tục sửa soạn cho Ngày đại lễ: Phục sinh, chúng ta hiến dâng cho Chúa những buồn đau của thân phận con người chúng ta và xin Chúa thanh luyện. Trong bài Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành người mù từ lúc mới sinh để công bố Ngài chính là “ánh sáng của trần gian” (John 9:5). Ngài đến mở mắt tâm linh niềm tin cho chúng ta. Thật thế niềm tin dẫn đưa chúng ta tới sự sống và niềm tin như ngọn lửa kiện cường chúng ta trong những lúc khó khăn.
3. Khi một em bé sinh ra chào đời, chúng ta thường nói “em sinh vào đời, gĩa từ lòng mẹ tối tăm để sinh vào thế giới sự sáng”. Ðối với chúng ta những tín hữu của Chúa, chúng ta được sinh ra trong đời sống Linh thánh qua bí tích Rửa tội thì mùa Chay là mùa đặc biệt để “hướng chúng ta về nguồn sáng” là thời điểm để rộng mở lòng trước sức tác động của Chúa Thánh Linh và canh tân chúng ta trong ân sủng Chúa.
Xin Mẹ Maria Đấng đã cưu mang Thầy Chí Thánh Giêsu kiện cường niềm tin hầu chúng ta bền bỉ và can cường làm chứng tá cho Tin Mừng của Chúa.