Vatican: Khi Nữ Tu Lucia dos Santos, người cuối cùng trong ba trẻ được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào năm 1917 được chôn cất vào ngày Thứ Ba 15/2, nhiều người tin rằng vẫn còn những bí mật Fatima chưa được tiết lộ cũng được chôn cất theo mộ phần.

Nữ Tu Lucia được Chúa gọi về vào ngày 13/2, con số 13 đã được đồn thổi loan đi, không riêng gì đối với người Italia nhưng cả đến người Việt Nam nữa đó là một con số “tối kỵ”. Thế nhưng sự kiện rõ ràng là Đức Mẹ Maria đã hứa với ba trẻ Lucia, Francisco và Jacinta là Mẹ sẽ hiện ra với ba em cùng địa điểm dưới cây sồi làng Fatima, cùng thời điểm và cùng ngày, đó là ngày mang con số 13 trong 6 tháng vào năm 1917: 13/5, 13/6, 13/7, 19/8, 13/9, 13/10. Đức Mẹ đã hiện ra vào ngày 19/8, vì lúc ấy chính quyền vô thần cộng sản Arthur de Oliveira Santos 26 tuổi đã bắt nhốt 3 trẻ vào ngày 13/8 và hăm dọa sẽ bỏ vào dầu sôi, nhưng được thả ra vào ngày thứ Tư 15/8 lễ Đức Mẹ Mông Triệu rồi đến ngày Chúa Nhật 19/8/1917, một phụ nữ áo trắng đã hiện ra như bao lần trước vào lúc khoảng 4 giờ chiều. Bà nói “Ta muốn các con tiếp tục đến Cova da Iria vào ngày thứ 13, và tiếp tục lần chuỗi hằng ngày. Trong tháng cuối cùng, Ta sẽ làm một phép lạ để tất cả mọi người sẽ tin”. Lần cuối cùng ấy là ngày 13/10/1917, hơn 70 000 người đã kinh ngạc chứng kiến phép lạ mặt trời múa.
Không riêng gì con số 13, nhưng những bàn luận tiến trình mở hồ sơ phong Thánh cho Nữ Tu Lucia có thể sẽ bắt đầu ngay. Hai người em họ Francisco Marto và Jancinta Marto đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước tại Fatima vào ngày 13/5 trong năm Thánh 2000 và cũng là ngày Đức Giáo Hoàng ra lệnh cho công bố bản văn “Bí Mật thứ 3 ” Fatima.

Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Tổng Giám Mục tại Genoa đã được Đức Gioan Phaolô II cử đi làm đặc sứ cho Ngài chủ tọa Thánh Lễ đồng tế an táng cho Nữ Tu Lucia. Ngài đã thố lộ ba vấn đề cho các ký giả đó là còn bí mật Fatima không, tiến trình mở án phong Thánh và con số 13.
Trong năm 2000, khi Đức Giáo Hoàng đã ra lệnh cho công bố bản văn “Bí Mật thứ 3” của Fatima nói đến thị kiến mà Mẹ Maria đã tỏ ra, những nhóm người Canada có trụ sở tại Trung Tâm Fatima đã lập tức đòi hỏi rằng bản văn không có đầy đủ và Tòa Thánh đã giấu đi một phần nào đó.
Và khi Nữ Tu Lucia qua đời, Trung Tâm Fatima của nhóm này đã đưa một thông tin lên mạng lưới nói rằng họ “sẽ tiếp tục vận động để cho công bố toàn bản văn bí mật thứ ba”.
Thế nhưng Đức Hồng Y Bertone đã khẳng định không còn gì giấu diếm trong bí mật thứ ba Fatima, là vị lúc đó còn là Tổng Giám Mục Tổng Thư Ký Bộ Giáo Lý Đức Tin đã tiếp xúc bàn thảo với Nữ Tu Lucia hàng giờ liên quan đến bí mật thứ ba Fatima và bản văn giải thích của Tòa Thánh Vatican trước khi cho công bố.
Đức Bertone đã nói vào ngày 14/2 trước khi đáp chuyến bay đến Bồ Đào Nha để chủ sự lễ an táng cho Nữ Tu Lucia: “Tôi có thể nói không chút nghi ngờ gì, điều hoàn toàn chắc chắn là mọi sự liên quan đến bí mật Fatima đã được tiết lộ và phần ba của bí mật trong bốn trang đã được chúng tôi công bố, đúng chính xác theo như lá thư được chính Nữ Tu Lucia viết”.

Mặc dầu với những sự quả quyết không nghi ngờ đến tín hiệu Fatima của Đức Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y Bertone đã nhật thấy con người tiếp tục đòi hỏi còn bí mật khác nữa, thế nhưng Đức Bertone đã nhấn mạnh rằng Tòa Thánh Vatican đã cho công bố tất cả nội dung của nó.
“Tôi đã hỏi Nữ Tu Lucia một cách dứt khoát là Nữ Tu còn viết những gì trước hay sau khi bí mật Fatima thứ ba được công bố không”. Nữ Tu đã khẳng định rằng Nữ Tu đã không còn viết những gì trước hay sau” khi công bố bản văn thứ ba.
Sau Thánh Lễ an táng, Đức Hồng Y Bertone đã xác nhật là máy vi tính, tất cả những lá thư, những cuốn nhật ký và những tài liệu khác trong phòng của Nữ Tu đã được thu hồi và niêm phong.
Ngài thố lộ: “Chúng sẽ được thẩm tra từng cái một trong tiến trình phong chân phước cho nữ tu sẽ được bắt đầu một ngày gầy đây”.
Thế nhưng, Đức Hồng Y Bertone đã không đưa ra thời điểm chính thức để mở hồ sơ án phong thánh, cũng như Ngài không đưa ra là liệu Đức Giáo Hoàng sẽ ban đặc ân cho mở hồ sơ sớm hơn, thay vì phải đợi năm năm sau khi qua đời mới được mở hồ sơ theo luật giáo hội”. Như trường hợp Chân Phước Teresa thành Calcuta đã được chính Đức Giáo Hoàng chuẩn y cho phép mở hồ sơ án phong Thánh sớm hơn thời gian qui định, Mẹ Têrêsa là người được tôn phong chân phước sớm nhất trong thời cận đại.
Linh Mục Dòng Tên Paolo Molinari, thỉnh nguyện viên án phong Thánh cho Chân Phước Francisco và Jacinta nói theo cá nhân của ngài thật là quan trọng để chờ đợi.
Cha nói “Chúng ta phải tránh đi sự nguy hiểm của con người khi tin rằng Nữ Tu được tôn phong Chân Phước hay được phong Thánh chỉ vì nhận được những thị kiến”.
Cha Molinari nói tiếp “Những sự hiện ra của Đức Mẹ và những gì Đức Mẹ nói chắc chắn đã ảnh hưởng đến cuộc đời của Nữ Tu Lucia”, thế nhưng không phải vì thế mà làm cho Nữ Tu thánh thiện.
“Nữ Tu chấp nhận sứ điệp và đã sống theo sứ điệp trong hơn 80 năm qua, đã cống hiến của đời của Nữ Tu vì lợi ích cho những người tội lỗi. Đây là sự thánh thiện, chứ không phải vì được hồng ân nhận một thị kiến.”
5 năm chờ đợi sau khi một người qua đời để mở án phong thánh, là để cho phép giáo hội xác nhận đến nhiều người tin trên khắp thế giới nhận thức đến một vị thánh đã sống đời sống Kitô hữu một cách đặc biệt và giúp “mang tình yêu, lòng thương xót và sự thiện hảo của Thiên Chúa vào trong thế giới bởi vì nữ tu đã noi gương đến cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô”.
Đối với con số “tối kỵ” 13, ngày Nữ Tu Lucia dos Santos ra đi, Đức Hỗng Y trả lời:

“Sự kiện là con số 13 đã dính líu đến hầu hết tất cả những lần hiện ra (trừ ngày 19/8), và cũng là ngày 13/5/1981 Đức Giáo Hoàng bị ám sát, tôi thiết nghĩa còn hơn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên”. Ngày ấy 13/5/1981, Đức Giáo Hoàng đã liên kết đến sự kiện trong bí mật thứ ba Fatima. Thật vậy trong khi điều dưỡng tại bệnh viện trong lần bị ám sát, Đức Thánh Cha đã yêu cầu linh mục thư ký của Ngài mang hồ sơ Fatima để cho Ngài xem.
“Cũng cùng một đường lối ấy, tôi nghĩ đến đó là một dấu hiệu của Mẹ từ trời mà Nữ Tu đã được gọi ra đi vào đúng ngày 13/2”.
Đức Hồng Y nhắn nhủ rằng con người nên ghi nhớ đến ngày 13 mỗi tháng, “không phải vì mê tín”, nhưng vì Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria rất thánh đã làm những công việc cả thể cho ngày này trong quá khứ.
Đức Hồng Y Bertone đã kể lại câu chuyện làm mọi người hết hồn vốn xảy ra trong lần viếng thăm Nữ Tu Lucia vào tháng 11/2003, trước khi ra về Đức Hồng Y nói Ngài sẽ gặp Nữ Tu một lần nữa.
“Nữ Tu đã nói với tôi rằng, tôi sẽ không nhìn thấy Nữ Tu còn sống nữa, nhưng tôi sẽ chỉ đến rảy nước thánh cho cỗ quan tài. Thế mới lạ Nữ Tu lại còn biết ngay cả điều đó nữa!. Tôi không nói đây là một lời tiên tri, nhưng một cách đơn giản nó đã là sự thật”.
Ắt hẳn mọi người cũng phải ngồi suy tư ngẫm nghĩ, hầu hết tất cả ngày 13 trong tháng những biến cố đã xảy ra rồi, thế còn ngày 13/1, 13/3, 13/4, 13/11, 13/12 những gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra?