(Vatican 13/2/2005). Từ chiều Chúa Nhật 13/2/2005, Đức Thánh Cha và toàn thể giáo triều Rôma bước vào tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2005. Bí tích Thánh Thể là chủ đề trọng tâm của tuần tĩnh tâm này.
Đức Giám Mục Renato Corti, 69 tuổi, Giám Mục giáo phận Novara, miền Bắc nước Ý, đồng thời là phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ý, cũng như cố vấn cho Bộ Giáo Sĩ sẽ phụ trách giảng phòng. Đức Cha Renato Corti là một tác giả nổi tiếng với những tác phẩm sâu sắc về tu đức và với cuộc sống chay tịnh khắc khổ của ngài.
Chủ đề của toàn bộ tuần tĩnh tâm là “Giáo Hội trong sứ vụ phục vụ Giao Ước Mới, một Giao Ước Vĩnh Cửu”.
Trên Radio Vatican, Đức Cha Renato giải tích “Mình và Máu Thánh Chúa, hiện diện trong bí tích Thánh Thể, là tổng hợp sống động của toàn bộ lịch sử cứu độ”.
Đức Cha Corti giải thích rằng ngài đã chọn đề tài này vì tuần tĩnh tâm này diễn ra trong Năm Thánh Thể. Những bài suy niệm của ngài được linh hứng từ sứ điệp "Mane Nobiscum Domine," (Xin ở lại cùng chúng con) đã được công bố hồi tháng Mười năm vừa qua.
Trong sứ điệp này Đức Thánh Cha cho biết ngài kêu gọi cử hành năm Thánh Thể vì ngài muốn “Thánh Thể tiếp tục dõi chiếu toàn bộ vẻ huy hoàng của mầu nhiệm này”.l Đức Cha Corti nhận định rằng ước muốn của Đức Thánh Cha là 12 tháng trong năm Thánh Thể “là dịp thuận tiện để canh tân ý thức về kho tàng vô giá mà Đức Kitô đã phó thác cho Giáo Hội của Ngài”.
Cùng quan điểm với Đức Thánh Cha trong mong ước Năm Thánh Thể là một “chất xúc tác” cho một tình yêu sâu sắc hơn đối với bí tích Thánh Thể, Đức Cha Corti bày tỏ ao ước rằng Năm Thánh Thể này sẽ giúp nhiều người nhận ra “nơi Thánh Thể nguồn gốc và bí mật của đời sống thiêng liêng của các tín hữu, cũng như của mọi sáng kiến của các Giáo Hội địa phương”.
Trước cám dỗ “làm suy yếu” các đòi hỏi của Tin Mừng, Đức Cha Corti đề xướng “một tình yêu dành cho Chúa Giêsu đến mức ta có thể nói như thánh Phêrô và thánh Gioan trước Sanhedrin: ‘Chúng tôi không thể không nói về những gì đã thấy và đã nghe’” (Tông Đồ Công Vụ 4:20).
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và giáo triều Rôma đã bắt đầu tuần tĩnh tâm bằng việc chầu Thánh Thể, kinh chiều tạ ơn và bài dẫn nhập vào tuần tĩnh tâm.
Mỗi ngày trong tuần tĩnh tâm, các vị sẽ tập trung cử hành Giờ Kinh Phụng Vụ và nghe chia sẻ. Sau đó, là đọc kinh Mân Côi, chầu Thánh Thể và cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa.
Sáng Thứ Bẩy, sau lễ sáng sẽ có giờ chầu Thánh Thể long trọng tại Đền Thờ Thánh Phêrô kết thúc tuần tĩnh tâm.
Tuần tĩnh tâm của giáo triều diễn ra tại nhà nguyện Redemptoris Mater tại điện Tông Tòa nơi vừa được trùng tu với 600m2 phù điêu trên tường và trần nhà như món qùa dành cho Đức Thánh Cha nhân dịp 50 năm thụ phong linh mục của ngài.
Trong tuần tĩnh tâm, mọi hoạt động của Đức Thánh Cha đều bị hủy bỏ, kể cả buổi triều yết chung ngày thứ Tư hàng tuần. Tuần tĩnh tâm của giáo triều Rôma đã được khởi xuớng từ năm 1929 dưới triều Đức Giáo Hoàng Piô XI. Trong thời gian này giáo triều dự tĩnh tâm vào Mùa Vọng. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã đổi sang tĩnh tâm vào tuần thứ nhất Mùa Chay.
![]() |
| Đức Giám Mục Renato Corti |
Chủ đề của toàn bộ tuần tĩnh tâm là “Giáo Hội trong sứ vụ phục vụ Giao Ước Mới, một Giao Ước Vĩnh Cửu”.
Trên Radio Vatican, Đức Cha Renato giải tích “Mình và Máu Thánh Chúa, hiện diện trong bí tích Thánh Thể, là tổng hợp sống động của toàn bộ lịch sử cứu độ”.
Đức Cha Corti giải thích rằng ngài đã chọn đề tài này vì tuần tĩnh tâm này diễn ra trong Năm Thánh Thể. Những bài suy niệm của ngài được linh hứng từ sứ điệp "Mane Nobiscum Domine," (Xin ở lại cùng chúng con) đã được công bố hồi tháng Mười năm vừa qua.
Trong sứ điệp này Đức Thánh Cha cho biết ngài kêu gọi cử hành năm Thánh Thể vì ngài muốn “Thánh Thể tiếp tục dõi chiếu toàn bộ vẻ huy hoàng của mầu nhiệm này”.l Đức Cha Corti nhận định rằng ước muốn của Đức Thánh Cha là 12 tháng trong năm Thánh Thể “là dịp thuận tiện để canh tân ý thức về kho tàng vô giá mà Đức Kitô đã phó thác cho Giáo Hội của Ngài”.
Cùng quan điểm với Đức Thánh Cha trong mong ước Năm Thánh Thể là một “chất xúc tác” cho một tình yêu sâu sắc hơn đối với bí tích Thánh Thể, Đức Cha Corti bày tỏ ao ước rằng Năm Thánh Thể này sẽ giúp nhiều người nhận ra “nơi Thánh Thể nguồn gốc và bí mật của đời sống thiêng liêng của các tín hữu, cũng như của mọi sáng kiến của các Giáo Hội địa phương”.
Trước cám dỗ “làm suy yếu” các đòi hỏi của Tin Mừng, Đức Cha Corti đề xướng “một tình yêu dành cho Chúa Giêsu đến mức ta có thể nói như thánh Phêrô và thánh Gioan trước Sanhedrin: ‘Chúng tôi không thể không nói về những gì đã thấy và đã nghe’” (Tông Đồ Công Vụ 4:20).
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và giáo triều Rôma đã bắt đầu tuần tĩnh tâm bằng việc chầu Thánh Thể, kinh chiều tạ ơn và bài dẫn nhập vào tuần tĩnh tâm.
Mỗi ngày trong tuần tĩnh tâm, các vị sẽ tập trung cử hành Giờ Kinh Phụng Vụ và nghe chia sẻ. Sau đó, là đọc kinh Mân Côi, chầu Thánh Thể và cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa.
Sáng Thứ Bẩy, sau lễ sáng sẽ có giờ chầu Thánh Thể long trọng tại Đền Thờ Thánh Phêrô kết thúc tuần tĩnh tâm.
Tuần tĩnh tâm của giáo triều diễn ra tại nhà nguyện Redemptoris Mater tại điện Tông Tòa nơi vừa được trùng tu với 600m2 phù điêu trên tường và trần nhà như món qùa dành cho Đức Thánh Cha nhân dịp 50 năm thụ phong linh mục của ngài.
Trong tuần tĩnh tâm, mọi hoạt động của Đức Thánh Cha đều bị hủy bỏ, kể cả buổi triều yết chung ngày thứ Tư hàng tuần. Tuần tĩnh tâm của giáo triều Rôma đã được khởi xuớng từ năm 1929 dưới triều Đức Giáo Hoàng Piô XI. Trong thời gian này giáo triều dự tĩnh tâm vào Mùa Vọng. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã đổi sang tĩnh tâm vào tuần thứ nhất Mùa Chay.
