(DUBAI 08/01/2005) - Theo nguồn tin của hãng Reuter cho biết thì các nước nhiều dầu hỏa trong Vùng Vịnh trở nên thịnh vượng là nhờ cậy vào sức lao động của hàng triệu công nhân đến từ Á Châu, và bây giờ họ đang bị các nhà bình luận ở chính trong vùng này đả kích vì đóng góp quá ít để cứu trợ nạn nhân thiên tai Tsunami.

Cho tới nay các chính phủ Vùng Vịnh mới chỉ hứa đóng góp 113 triệu Mỹ kim trong tổng số gần 4 tỉ Mỹ kim mà tất cả các quốc gia đã cam kết hứa viện trợ.

Nhà báo Shamlan al-Issa của Kuwait nói với thông tấn Reuters: “Chúng tôi có thừa tiền thặng dư nhờ giá dầu cao trong thời gian gần đây. Sự đóng góp của chúng tôi cho các nước Á Châu là quá ít. Nếu không nhờ vào lực lượng lao động Á Châu thì chắc hẳn chúng tôi đang sống trong một sa mạc.”

Issa, một nhà bình luận của tờ báo As-Seyassah xuất bản ở Kuwait, nói rằng số tiền đóng góp 10 triệu Mỹ kim của nước này là “quá khiếm tốn,” “đáng xấu hổ” và nói thêm: “Các nước Vùng Vịnh chỉ cần hiến tặng số tiền tương đương với lợi tức dầu hỏa trong một ngày của họ là đủ...”

Các công nhân từ Á Châu, trong đó có những người Phi luật tân, Pakistan, Ấn Ðộ, Sri Lanka và Indonesia, kết hợp thành lực lượng lao động chính yếu tại các nước sản xuất dầu trong Vùng Vịnh. Họ chạy trốn cảnh nghèo khó và nạn thất nghiệp ở quê nhà để sang đây làm đủ thứ công việc, từ kỹ sư làm việc tại các giếng dầu cho tới những người hầu hạ trong các gia đình giầu có.

Nhà báo này cũng nói thêm rằng: “Số tiền đóng góp là quá yếu so với tầm cỡ của thảm họa và mức giầu có của các nước Vùng Vịnh".

Ông Mohamed Ali al-Harfy, một nhà bình luận trên tờ báo al-Matan ở Saudi Arabia nói rằng: "Tuy nhiên, sự khó hiểu là không biết tại sao các nước Vùng Vịnh lại không đóng góp nhiều hơn để cứu nạn nhân sóng thần".