(Vatican 25/12/2004).
Trong thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi (gởi dân thành Rôma và Thế Giới), Đức Thánh Cha nhận xét rằng các dân nước trên thế giới mong mỏi hòa bình và bày tỏ sự quan ngại của ngài về tình hình tại Iraq, Thánh Địa và Phi Châu.
Những người hành hương đã đứng đầy quảng trường Thánh Phêrô để nghe thông điệp Giáng Sinh và nhận phép lành Giáng Sinh của Đức Thánh Cha. Trời mưa tầm tả nhưng số người hành hương vẫn đông đảo dưới những cây dù muôn màu muôn sắc. Thông điệp Giáng Sinh của Đức Thánh Cha đã được truyền trực tiếp đến 72 quốc gia trên thế giới, kể cả một vài nước có đa số dân theo Hồi Giáo. Đây là con số đông đảo nhất từ trước đến nay. Hệ thống truyền hình RAI còn ký hợp đồng với TIM và Vodaphone để truyền thông điệp Giáng Sinh của Đức Thánh Cha qua mobile.
Thông điệp Giáng Sinh năm nay của Đức Thánh Cha, cũng giống như Bài Giảng Thánh Lễ Giáng Sinh, là ngắn nhất trong số 27 thông điệp Urbi et Orbi trong triều đại Giáo Hoàng của ngài. Tuy nhiên, trong những năm gần dây, Đức Thánh Cha chỉ đọc một số câu đầu trong các bài giảng và nhờ linh mục phụ tá đọc phần còn lại. Trong thánh lễ Đêm Giáng Sinh, Đức Thánh Cha đã đọc toàn bộ bài giảng của mình. Đức Thánh Cha cũng đã đọc toàn bộ thông điệp Urbi et Orbi tuy đôi lúc ngài phải ngừng lại.
Khởi đầu bằng câu La Tinh "Christus natus est nobis, venite, adoremus! (Đức Kitô đã sinh ra cho chúng ta: hãy đến mà thờ lạy Ngài!), sau đó, Đức Thánh Cha đã nói bằng tiếng Ý trước thềm Đền Thờ Thánh Phêrô:
“Trong ngày trọng đại này, chúng con chạy đến với Ngài, Hài Nhi yêu dấu của thành Bêlem. Qua việc xuống thế làm người, Chúa đã che dấu thần tính của mình để chia sẻ bản chất mỏng dòn nhân loại của chúng con.
Trong ánh sáng đức tin, chúng con tin nhận Ngài là Thiên Chúa thật, mặc lấy xác loài người vì yêu thương chúng con. Chỉ có Ngài là Đấng Cứu Độ cho nhân loại!”
Đức Thánh Cha đã khẩn khoản xin Chúa Hài Đồng ban hòa bình cho thế giới:
“Trước nôi Chúa nằm bơ vơ, xin hãy có một dấu chấm hết cho sự lan tràn bạo lực dưới mọi hình thái, là nguồn cơn của những khổ đau không kể xiết; xin hãy có một dấu chấm hết cho vô số những tình huống bất ổn có nguy cơ biến thành xung đột công khai; xin hãy có sự vươn lên của một ý chí kiên quyết tìm kiếm những giải pháp hòa bình, tôn trọng những khát vọng hợp pháp của các cá nhân và các dân tộc.
Lạy Chúa Hài Nhi thành Belem, Tiên tri của hòa bình, xin hãy khích lệ những cố gắng đối thoại và hòa giải và dưỡng nuôi các nỗ lực hòa bình, dù chưa được quả quyết, nhưng không thiếu hy vọng, đang được thực hiện để đem đến một hiện tại và tương lai thanh bình hơn cho nhiều anh chị em trên thế giới”.
Đức Thánh Cha bày tỏ những ưu tư của ngài về tình hình tại một số nơi trên thế giới:
“Con nghĩ đến Phi Châu, đến thảm kịch tại Dafur thuộc Sudan, đến Bờ Biển Ngà và vùng Đại Hồ. Với nỗi ưu tư lớn lao con theo dõi tình hình tại Iraq.
Và làm sao con có thể không nghĩ đến với nỗi lo âu, nhưng cũng với một sự tự tin không lay chuyển, về miền Đất nơi Chúa đã sinh ra?”
Trong thông điệp ngày Hòa Bình Thế Giới, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến Iraq, Thánh Địa và Phi Châu với mối ưu tư sâu xa của ngài.
Kết luận, Đức Thánh Cha khích lệ anh chị em tín hữu:
“Ngài là Đấng ban tặng Nước Trời nhưng không lấy đi các nước trần gian. Mau đến gặp Ngài; Đấng sẽ dạy chúng ta con đường của sự thật, hòa bình và yêu thương“
Đức Thánh Cha đã ban phép lành bằng 62 thứ tiếng khác nhau cho những người hành hương. Với người Việt Nam, Đức Thánh Cha nói: “Chúc mừng Giáng Sinh”.
Đức Thánh Cha đã ban phép lành toàn xá mang theo việc xá giải các tội lỗi và hình phạt nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, các thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, cùng toàn thể các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng lân tuất ban ân xá tha thứ tất cả tội lỗi cho chúng ta và ban cho chúng ta được ơn hoán cải và kiên trì làm việc thiện cho đến cùng.
Trong thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi (gởi dân thành Rôma và Thế Giới), Đức Thánh Cha nhận xét rằng các dân nước trên thế giới mong mỏi hòa bình và bày tỏ sự quan ngại của ngài về tình hình tại Iraq, Thánh Địa và Phi Châu. Những người hành hương đã đứng đầy quảng trường Thánh Phêrô để nghe thông điệp Giáng Sinh và nhận phép lành Giáng Sinh của Đức Thánh Cha. Trời mưa tầm tả nhưng số người hành hương vẫn đông đảo dưới những cây dù muôn màu muôn sắc. Thông điệp Giáng Sinh của Đức Thánh Cha đã được truyền trực tiếp đến 72 quốc gia trên thế giới, kể cả một vài nước có đa số dân theo Hồi Giáo. Đây là con số đông đảo nhất từ trước đến nay. Hệ thống truyền hình RAI còn ký hợp đồng với TIM và Vodaphone để truyền thông điệp Giáng Sinh của Đức Thánh Cha qua mobile.
Thông điệp Giáng Sinh năm nay của Đức Thánh Cha, cũng giống như Bài Giảng Thánh Lễ Giáng Sinh, là ngắn nhất trong số 27 thông điệp Urbi et Orbi trong triều đại Giáo Hoàng của ngài. Tuy nhiên, trong những năm gần dây, Đức Thánh Cha chỉ đọc một số câu đầu trong các bài giảng và nhờ linh mục phụ tá đọc phần còn lại. Trong thánh lễ Đêm Giáng Sinh, Đức Thánh Cha đã đọc toàn bộ bài giảng của mình. Đức Thánh Cha cũng đã đọc toàn bộ thông điệp Urbi et Orbi tuy đôi lúc ngài phải ngừng lại.
Khởi đầu bằng câu La Tinh "Christus natus est nobis, venite, adoremus! (Đức Kitô đã sinh ra cho chúng ta: hãy đến mà thờ lạy Ngài!), sau đó, Đức Thánh Cha đã nói bằng tiếng Ý trước thềm Đền Thờ Thánh Phêrô:
“Trong ngày trọng đại này, chúng con chạy đến với Ngài, Hài Nhi yêu dấu của thành Bêlem. Qua việc xuống thế làm người, Chúa đã che dấu thần tính của mình để chia sẻ bản chất mỏng dòn nhân loại của chúng con.
Trong ánh sáng đức tin, chúng con tin nhận Ngài là Thiên Chúa thật, mặc lấy xác loài người vì yêu thương chúng con. Chỉ có Ngài là Đấng Cứu Độ cho nhân loại!”
Đức Thánh Cha đã khẩn khoản xin Chúa Hài Đồng ban hòa bình cho thế giới:
“Trước nôi Chúa nằm bơ vơ, xin hãy có một dấu chấm hết cho sự lan tràn bạo lực dưới mọi hình thái, là nguồn cơn của những khổ đau không kể xiết; xin hãy có một dấu chấm hết cho vô số những tình huống bất ổn có nguy cơ biến thành xung đột công khai; xin hãy có sự vươn lên của một ý chí kiên quyết tìm kiếm những giải pháp hòa bình, tôn trọng những khát vọng hợp pháp của các cá nhân và các dân tộc.
Lạy Chúa Hài Nhi thành Belem, Tiên tri của hòa bình, xin hãy khích lệ những cố gắng đối thoại và hòa giải và dưỡng nuôi các nỗ lực hòa bình, dù chưa được quả quyết, nhưng không thiếu hy vọng, đang được thực hiện để đem đến một hiện tại và tương lai thanh bình hơn cho nhiều anh chị em trên thế giới”.
Đức Thánh Cha bày tỏ những ưu tư của ngài về tình hình tại một số nơi trên thế giới:
“Con nghĩ đến Phi Châu, đến thảm kịch tại Dafur thuộc Sudan, đến Bờ Biển Ngà và vùng Đại Hồ. Với nỗi ưu tư lớn lao con theo dõi tình hình tại Iraq.
Và làm sao con có thể không nghĩ đến với nỗi lo âu, nhưng cũng với một sự tự tin không lay chuyển, về miền Đất nơi Chúa đã sinh ra?”
Trong thông điệp ngày Hòa Bình Thế Giới, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến Iraq, Thánh Địa và Phi Châu với mối ưu tư sâu xa của ngài.
Kết luận, Đức Thánh Cha khích lệ anh chị em tín hữu:
“Ngài là Đấng ban tặng Nước Trời nhưng không lấy đi các nước trần gian. Mau đến gặp Ngài; Đấng sẽ dạy chúng ta con đường của sự thật, hòa bình và yêu thương“
Đức Thánh Cha đã ban phép lành bằng 62 thứ tiếng khác nhau cho những người hành hương. Với người Việt Nam, Đức Thánh Cha nói: “Chúc mừng Giáng Sinh”.
Đức Thánh Cha đã ban phép lành toàn xá mang theo việc xá giải các tội lỗi và hình phạt nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, các thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, cùng toàn thể các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng lân tuất ban ân xá tha thứ tất cả tội lỗi cho chúng ta và ban cho chúng ta được ơn hoán cải và kiên trì làm việc thiện cho đến cùng.