Roma: Đức Giám Mục Franklyn Nubuasah tại Francistown, Botswana, chính ngài đã cảm nghiệm đến việc chăm sóc cho người chết dần chết mòn vì bệnh Siđa.

Đó là trường hợp của một bà giúp việc cho Đức Cha đã bị phát giác có bệnh Siđa, Đức Cha tự mình đã chăm sóc cho bà, cho bà uống thuốc, đút cho bà ăn và ngay cả phải ẫm bà lên vì bà đã ốm tong teo chỉ còn da bọc xương không còn có thể đi nổi.

36% người lớn trong tổng dân số tại Botswana đã bị nhiễm HIV/AIDS. Đức Giám Mục Nubuasah đã không còn lạ gì đến những hậu quả không lường của thứ bệnh liệt kháng này. Thực vậy mục vụ cho những người đang chết dần chết mòn vì bệnh Siđa là một công việc mục vụ chiếm phần lớn trong công việc thường ngày của Đức Cha.

Đức Cha đã nói với Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ: “Sự thể đã trở nên tốt hơn”.

Đức Giám Mục Nubuasah nói mới đây với những nỗ lực cộng tác của chính quyền và các tổ chức cứu tế và bác ái tại hải ngoại, từ năm 2003 tỉ lệ phần trăm người lớn bị nhiễm đã giảm xuống 2%.

“Chỉ cần nhìn vào những con số, thì nó đã diễn tiến khá hơn, nhưng có số các vụ chôn cất vẫn chưa thuyên giảm”.

Đức Cha Nubuasah là một trong số 150 vị giám mục đã đến Roma tham dự hội nghị chuyên đề cùng với các giám mục Phi Châu và Âu Châu đã diễn ra từ trung tuần tháng 11 vừa qua (10-13/11). Ngài đã thuyết trình cắt nghĩa đến những vị giám mục Âu Châu đến kinh nghiệm sống giữa một thủ đô của một thế giới mang bệnh Siđa nó như thế nào.

Đức Cha nói “Tôi đến đây không phải để xin sự giúp đỡ, nhưng tôi đến đây để cho các vị hiểu và giúp họ nhận thức”.

Là vị Giám Quản Tông Tòa tại Francistown với khoảng 20,000 tín hữu Công Giáo, bao gồm đến rất nhiều trẻ mồ côi đã mất cha mất mẹ vì bệnh Siđa và các em có thể đã bị nhiễm lây. Đức Cha cho biết trong tổng dân số 1.7 triệu thì đã có 68,000 trẻ mồ côi.

Botswana là một nước hiện nay có tỉ lệ bệnh Siđa cao nhất trên thế giới, đã được quốc tế chú ý tới; những người có lòng thương người như ông trùm của phần mền Bill Gates là Giám Đốc Công Ty Microsoft và các tổ chức như Cơ Quan Hoa Kỳ dành cho việc Phát Triển Quốc Tế và Giáo Hội Công Giáo đã đóng góp ngân quỹ tài trợ cho việc chữa trị bệnh liệt kháng Siđa.

Đức Giám Mục Nubuasah nói giáo hội tại đây đã tài trợ cho các chương trình giáo dục, chăm sóc cho 320 trẻ mồ côi, và săn sóc căn bản cho riêng 8 bệnh nhân bệnh Siđa. Mỗi ngày Đức Cha vẫn còn nhìn thấy người bệnh bị chết. Trong khi trình bày nói lên cảm nghiệm của mình cho các giám mục trong hội nghị, nhiều lúc quá xúc động Đức Cha đã không thốt lên lời.

Đức Cha Nubuasah đã cố gượng hơi và kể tiếp câu chuyện 4 trẻ mồ côi mà Đức Cha cùng ngồi ăn chung với chúng trong những chuyến viếng thăm thường lệ.

Đức Cha kể “Tôi đi vòng quanh bàn để biết chắc là tất cả trẻ em có đồ ăn”. Rồi Đức Cha dừng lại một cái bàn có 4 đứa bé gái, chúng ăn hết cơm nhưng chừa lại không ăn thịt gà. Tôi hỏi “này sao các con không ăn hết đi”. Bốn bé gái trả lời: “Thưa Đức Cha, con để dành lại cho bữa cơm tối”.

4 trẻ này đã mất cha mẹ vì bệnh Siđa, và 2 đứa đã mắc vi khuẩn HIV. Đây chỉ là một trong muôn vàn trường hợp khác đang gây lo ngại cho tương lai giới trẻ tại Botswana.

Đức Cha nói:”Những trẻ mồ côi này chẳng có nguồn trợ cấp, và gia đình chúng đang dần biết mất”.

Nhiều trẻ mồ côi đã không được giáo dục chỉ dẫn đầy đủ và đôi khi chúng lớn lên đi theo một cuộc sống trong tội ác.

“Tình trạng thật nghiêm trọng và tuơng lai đang bị đe dọa tại Botswana”.