Đồng hương Tràng Duệ tại Miền Nam mừng lễ bổn mạng

Theo truyền thống hơn 30 năm qua, cứ đến lễ thánh cả Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria, bổn mạng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, cũng là bổn mạng của hội Đồng hương Tràng Duệ - Hà Nam. Hằng năm, vào ngày này (19/3) là ngày “Hội Ngộ” của bà con đồng hương Tràng Duệ - khu vực miền Nam, nhằm duy trì, gắn kết tình thân ái trong cõi lòng những người xa quê. Vì hoàn cảnh khắc nghiệt! mà phải dứt bỏ nơi “chôn nhau, cắt rốn”, tha hương khắp nơi để mưu cầu cuộc sống, sinh hoạt, học tập...

Xem Hình

Năm nay, được sự ưu ái của quí cha Dòng Tên, thuộc Trung Tâm Đắc Lộ, số 171, Lý Chính Thắng, quận 3, Tp HCM, chấp thuận cho bà con làm nơi qui tụ trong ngày Hội Đồng Hương. Sau nhiều ngày tất bật trong việc chuẩn bị.

Hôm nay, 19/3/2017 ngày hội ngộ đã đến, con cái Tràng Duệ từ những miền lân cận xung quanh Sài Gòn, hồ hởi tề tựu nơi khuôn viên nguyện đường Dòng Tên từ rất sớm, để có được nhiều thời gian gặp gỡ, cùng nhau hàn huyên. Họ trao cho nhau những nụ cười, những cái bắt tay và những cái ôm thật chặt, đó như là những dấu chỉ của niềm vui gặp mặt đồng hương sau những tháng ngày xa cách trong cuộc hội ngộ đặc biệt này. Cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, những chọn lựa trong hành trình của mỗi người. Giữa những khó khăn, vất vả của cuộc sống với những bộn bề lo lắng cơm áo gạo tiền của kiếp người xa quê. Đây còn là dịp thuận tiện và ý nghĩa để mọi người cùng nâng đỡ chung cho nhau trên hành trình đức tin – truyền lửa cho nhau trong bổn phận loan báo Tin Mừng, chung tay vun đắp trong Ơn gọi Thánh hiến, giúp đỡ - tương trợ những gia đình gặp khó khăn và khuyến khích, động viên con em hiếu học trong “gia đình Tràng Duệ”

Thánh lễ

Đỉnh cao của ngày hội ngộ là thánh lễ tạ ơn vào lúc 10g30, do cha Giuse Hoàng Văn Quảng. SJ chủ tế, đồng tế thánh lễ với ngài có cha Hilariô Nguyễn Gia Tước cùng với sự hiệp dâng của bà con đồng hương ngồi chật kín nguyện đường.

Trong phần giảng lễ, cha Giuse dùng những ngôn từ rất vui và gần gũi với đời thường để quảng diễn cho cộng đoàn cảm nhận sâu hơn của Gia đình Thánh. Nơi đó Đức Giêsu dù là Con Thiên Chúa nhưngNgài cũng không dùng quyền năng của Ngài, mà vẫn phải đổ mồ hôi, sức lực của mình để lao động phụ giúp cha mẹ. Nơi một gia đình tràn ngập tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau và vâng phục cha mẹ. Một gia đình tuyệt hảo để mọi gia đình noi gương. Qua đó cha Giuse mời gọi các bậc làm cha mẹ, con cái trong gia đình, bà con đồng hương cũng biết học theo nơi mẫu gương Gia đình Thánh Gia để mỗi gia đình ngày một trở nên tốt đẹp hơn, là gương sáng cho các gia đình chung quanh nơi mình sống, dùng tình thương trong sáng cư xử với nhau, để tình đồng hương ngày càng thắt chặt hơn.

Để khép lại bài giảng, cha Guise đã mượn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài huấn từ đề tài về gia đình với ba từ khóa “Xin phép, cám ơn và xin lỗi” để gởi đến từng bà con đồng hương và mong muốn bà con, luôn biết xử dụng những từ này hằng ngày để gia đình mỗi ngày một tốt hơn

Thánh lễ khép lại lúc 11g30 cùng ngày. Sau thánh lễ quí cha đồng hương đã chụp hình lưu niệm với từng gia đình nơi thềm cung thánh

Liên hoan hội ngộ

Sau Thánh lễ, quý cha cùng toàn thể quan khách dự bữa cơm huynh đệ. Trong bữa cơm gia đình, bao niềm xúc cảm dâng trào vì được gặp lại quí cha đồng hương đến từng bàn trong tình cảm cha con, quan tâm, hỏi thăm hoàn cảnh của từng người, từng gia đình. Trong khung cảnh ấm áp đó, mọi người đã khơi dậy những nỗi niềm luyến nhớ của những tháng năm sống gắn bó với quê hương Tràng Duệ thân yêu. Nhân dịp này, ông Trưởng ban đại diện Januaryô Ngô Tùng Châu cũng khơi lại truyền thống tốt đẹp qua các thế hệ cha ông đã đạt được do hồng ân Thiên Chúa ban nơi quê hương Tràng Duệ, từ vị Hồng Y tiên khởi Giuse Maria Trịnh Như Khuê của Giáo Hội Việt Nam, các quý cha, quý tu sĩ, và mới đây nhất là hai người con Tràng Duệ đã được Chúa chọn trong thiên chức linh mục. Qua đây, ông muốn nhắn gởi đến mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ: hãy luôn vững tin và trông cậy nơi Chúa, chắc chắn Chúa sẽ tuôn đổ hồng ân xuống cho mỗi người chúng ta

Cũng trong bữa cơm gia đình này, một vài vị hảo tâm đã góp lại làm thành những phần quà để tạo bầu khí thêm vui cho ngày hội ngộ. Có thể những món quà không có giá trị cao nhưng nhìn nét mặt vui tươi hớn hở từ cụ già đến các em thiếu nhi khi may mắn nhận được quà, cho ta cảm giác thật vui và là kỷ niệm đàng nhớ trong ngày hội ngộ.

Ngày hội ngộ dần được khép lại, mọi người ra về mang trong mình niềm vui tràn ngập và sự yêu thương gắn bó không những với bà con đồng hương mà còn với mọi người sống chung quanh mình