(Vatican 1/11/2004). Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa ngày lễ Các Thánh Nam Nữ, Đức Thánh Cha no;I với anh chị em hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô như sau:
“Chúng ta hãy mừng vui lên trong Chúa và giữ niềm hân hoan trong ngày lễ vinh danh tất cả các thánh. Phụng vụ Thánh Thể hôm nay bắt đầu với lời mời gọi hãy mừng vui lên. Hội Thánh lữ hành trần gian hướng nhìn lên thiên quốc và hân hoan hiệp cùng các ca đoàn các vị đã được Thiên Chúa tụ họp trong giòng lịch sử của Ngài. Đây là sự hiệp thông của các thánh!
Trong chính ánh sáng của mầu nhiệm huy hoàng này, ngày mai đây chúng ta sẽ cử hành lễ tưởng nhớ đến những tín hữu đã qua đi. Phụng vụ mời gọi ta mở lòng ra để cầu nguyện cho tất cả, đặc biệt cho những linh hồn rất cần đến lòng thương xót chí thánh của Thiên Chúa. Tôi dâng lời nguyện đặc biệt cho tất cả các nạn nhân của khủng bố. Tôi cảm thấy gần gũi tinh thần với tất cả gia đình họ và trong khi khẩn cầu Thiên Chúa an ủi nỗi sầu khổ của họ, tôi xin Ngài ban hòa bình cho thế giới.
Xin Mẹ Maria, Nữ Vương các thánh, giúp chúng ta trung tín theo Đức Kitô để đạt đến vinh quang trên trời.”
“Chúng ta hãy mừng vui lên trong Chúa và giữ niềm hân hoan trong ngày lễ vinh danh tất cả các thánh. Phụng vụ Thánh Thể hôm nay bắt đầu với lời mời gọi hãy mừng vui lên. Hội Thánh lữ hành trần gian hướng nhìn lên thiên quốc và hân hoan hiệp cùng các ca đoàn các vị đã được Thiên Chúa tụ họp trong giòng lịch sử của Ngài. Đây là sự hiệp thông của các thánh!Trong chính ánh sáng của mầu nhiệm huy hoàng này, ngày mai đây chúng ta sẽ cử hành lễ tưởng nhớ đến những tín hữu đã qua đi. Phụng vụ mời gọi ta mở lòng ra để cầu nguyện cho tất cả, đặc biệt cho những linh hồn rất cần đến lòng thương xót chí thánh của Thiên Chúa. Tôi dâng lời nguyện đặc biệt cho tất cả các nạn nhân của khủng bố. Tôi cảm thấy gần gũi tinh thần với tất cả gia đình họ và trong khi khẩn cầu Thiên Chúa an ủi nỗi sầu khổ của họ, tôi xin Ngài ban hòa bình cho thế giới.
Xin Mẹ Maria, Nữ Vương các thánh, giúp chúng ta trung tín theo Đức Kitô để đạt đến vinh quang trên trời.”