BADGHDAD 05/10/04 - Hai phụ Ý bị bắt làm con tin ở Iraq là cô Simona Torretta và Simona Pari đã đến Tòa Thánh Vatican gặp ĐGH để cám ơn Ngài đã kêu gọi kẻ bắt cóc thả tự do cho hai cô. Khi gặp hai cô, ĐGH nói :”Tạ ơn Chúa hai con còn sống”.

Nhân dịp này cơ quan thông tấn AsiaNews đã phỏng vấn đức Thượng Phụ Emmanuel Delly, Giám Mục tòa Thượng Phụ theo nghi lễ Chaldean ở Baghdad. Ngài đã nói về sự đóng góp nhỏ bé của Giáo Hội Chaldean trong việc giải cứu hai phụ nữ Ý bị bắt làm con tin. Ngài kể: “Chúng tôi đã làm hết sức mình để giải cứu hai phụ nữ. Chúng tôi đã gõ cửa nhiều nới cho tới khi Chúa mở một cánh cửa” Ngài cũng nhấn mạnh” Còn rất nhiều người còn bị bắt cóc, hãy hy vọng họ cũng được thả”. Ngài cũng nói hằng ngày ở Iraq, người Hồi Giáo cũng như Kitô Giáo đều cầu nguyện cho hòa bình, xin các người ở Tây Phương cầu nguyện cho công việc vãn hồi hòa bình ở Iraq.

Hỏi: Thưa đức Thượng Phụ: Hôm qua chúng con được tin ông Ayad Anwar Wali, một người Hồi Giáo gốc Iraq, có quốc tịch Ý đã bị nhóm bắt cóc hành quyết? .

Không phải chỉ có một nạn nhân chết hôm qua, hôm nay cũng có. Xin hãy cầu nguyện để chúa mở lòng trí cho những kẻ chuyên đi làm những chuyện hung ác. Bạo động nhắm cả người Kitô Giáo, Hồi Giáo. Trong những ngày tối tăm và gian lao này, hai công đồng đều chịu chung một số phận. Hãy cầu nguyện để có nhiều người thuộc mọi tôn giáo tham gia vào việc vận động hòa bình cho Iraq. Đừng phân biệt người Kitô Giáo, Hồi Giáo, Chaldean v.v... chúng tôi là một gia đình và phải cùng nhau hành động để hòa bình thắng vượt trong quốc gia điêu tàn của chúng tôi.

Hỏi: Vậy con người phải tìm sức mạnh ở đâu để đương đầu với tình huống khó khăn như vậy:

Hãy liên lỉ cầu nguyện với Chúa và Mẹ xin các ngài bảo hộ chúng ta. Cả những người Hồi Giáo nữa hãy đến đền thờ mỗi ngày để cầu nguyện cho hòa bình. Cũng xin ông cầu nguyện cho chúng tôi và xin cám ơn tất cả những người đã cầu xin cho việc vãn hồi hoà bình ở Iraq.