CASTEL GANDOLFO, Sept 29, 2002 (Fides) – Hôm nay trong giờ đọc Kinh Truyền Tin Ðức Thánh Cha ngỏ lời với những người hành hương về việc đọc Kinh Mân Côi.

Tháng 10 này, theo như tinh thần phụng vụ là tháng dành riêng để tôn kính Ðức Trinh Nữ Mân Côi, đưa chúng ta đến những khám phá mới mẽ về Kinh Mân côi theo truyền thống, một kinh thật đơn sơ nhưng thật là sâu sắc mầu nhiệm.

Kinh Mân côi là sự chiêm ngưỡng khuôn mặt của Chúa Giêsu qua nét nhìn của Ðức Mẹ Maria. Thật vậy, Kinh Mân Côi là trọng tâm của Tin Mừng, rất hòa hợp với linh ứng của Công đồng Vatican II và rất phù hợp với Tông thư ”Novo Millennio Inuente”. Giáo Hội cần phải được đào sâu thêm trong Ðệ tam thiên niên kỷ này bắt đầu với việc chiêm ngưỡng khuôn mặt của Chúa Kitô.

Lại nữa, Ðức Thánh Cha khuyến khích mỗi người suy đọc kinh Mân Côi, mỗi gia đình đọc chung với nhau và các cộng đoàn Công giáo đọc với nhau mỗi lần nhóm họp. Khi nhấn mạnh đến lòi yêu cầu này, Ðức Thánh Cha cho biết Ngài cũng đang soạn một tài liệu để giúp đỡ mọi tín hữu tái khám phá vẻ đẹp sâu xa của kinh Mân côi.

Ðức Thánh Cha tin tưởng vào hòa bình sẽ vãn hồi khi đọc và suy gẫm Kinh Mân côi. Chúng ta đang đứng trước môt thế giới đầy nguy cơ về nhiều phương diện. Trong một vài nơi trên thế giới đang có những tranh chấp dữ đội, nhiều nơi đang có những tín hữu đang hy sinh tánh mạng để làm chứng cho Ðức Kitô, có nhiều nơi không thể đối thoại để đem lại hòa bình .

Nhưng ai có thể đem lại hòa bình? Chỉ một mình Chúa mà thôi! Hãy cầu nguyện liên lỉ cho hòa bình thế giới nhờ Chuá Giêsu Kitô. Trên phương diện này, Kinh Mân côi đáp ứng rất hữu hiệu. Khi đọc Kinh Mân côi là kêu cầu Chúa ban cho ân sủng, là gieo rắc mầm móng sự tốt, mà kết quả là công bình, đoàn kết giữa cá nhân và đoàn thể như chúng ta mong muốn. Hòa bình sẽ đến trong gia đình khi gia đình đó đã cùng chung đọc Kinh rất thánh Mân Côi.

Hãy dùng tháng Mười như một tháng đặc biệt để suy đọc Kinh Mân Côi, nhờ vào lời cầu bầu của Mẹ Maria. Ðức Thánh chúc lành cho những người hành hương, chúc cho gia đình họ một niềm vui an lành trong tình yêu mến của Chúa Giêsu Kitô.