VATICAN,27/09/04 - Trong mấy ngày liên tiếp vừa qua, tờ L’Osservatore Romano, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh Vatican đã lên tiếng chỉ trích chiến thuật khủng bố gây ra những đau khổ cho nhân dân và biến Iraq thành một “thế giới cầm giữ con tin”
Trong số báo ra ngày 26 tháng 9, tờ L'Osservatore Romano đặc biệt đề cập đến chuyện bắt con tin, tấn công quân sự, không kích làm thiệt hại đến sinh mạng thường dân Iraq. Và mặc dầu dư luận quốc tế có chú ý đến những xung đột ở Iraq, nhưng nhân dân xứ này vẫn là dân tộc bị quên lãng.
Tờ báo viết tiếp: Nhân dân xứ này là nạn nhân của những những bọn khủng bố giết con tin ngay trước ống kính máy quay phim video. Và họ cũng là những nạn nhân của những vụ không kích mà thông cáo của chính phủ đưa ra là để bắt kẻ chủ mưu sát nhân.
L'Osservatore Romano nhận xét rằng chuyện 3 em bé bị chết vì không kích ở Fallujah trong ngày 25 tháng 9 vừa qua chỉ được báo chí nhắc nhở qua loa tới và sự thiệt mạng của các em chỉ được coi là “tổn thất phụ”. Tờ báo cũng đặt câu hỏi từ khi có cuộc chiến Iraq vào tháng 3 năm 2003 cho đến nay, đã có ai chú ý đến con số chính xác có bao nhiêu thường dân Iraq bị thiệt mạng?
Tờ báo cũng liệt kê danh tính của các con tin bị bọn khủng bố Hồi Giáo quá khích bắt. Họ thuộc đủ mọi quốc tịch: Canada, Jordan, Hoa Kỳ, Kuweit, Lebanon, Pháp, Anh, Ý, Macedonia, Somalia, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập. Tính mạng và đau khổ của gia đình bị bắt làm con tin đang bị người ta triệt để khai thác, đang trở thành cái giá mặc cả. Tờ L'Osservatore kết luận:”Iraq đã bị các phe phái biến thành chiến trường của bạo lực, nhân dân Iraq trở thành nạn nhân và là những chứng chứng nhân bất hạnh”.
Trong số báo ra ngày 26 tháng 9, tờ L'Osservatore Romano đặc biệt đề cập đến chuyện bắt con tin, tấn công quân sự, không kích làm thiệt hại đến sinh mạng thường dân Iraq. Và mặc dầu dư luận quốc tế có chú ý đến những xung đột ở Iraq, nhưng nhân dân xứ này vẫn là dân tộc bị quên lãng.
Tờ báo viết tiếp: Nhân dân xứ này là nạn nhân của những những bọn khủng bố giết con tin ngay trước ống kính máy quay phim video. Và họ cũng là những nạn nhân của những vụ không kích mà thông cáo của chính phủ đưa ra là để bắt kẻ chủ mưu sát nhân.
L'Osservatore Romano nhận xét rằng chuyện 3 em bé bị chết vì không kích ở Fallujah trong ngày 25 tháng 9 vừa qua chỉ được báo chí nhắc nhở qua loa tới và sự thiệt mạng của các em chỉ được coi là “tổn thất phụ”. Tờ báo cũng đặt câu hỏi từ khi có cuộc chiến Iraq vào tháng 3 năm 2003 cho đến nay, đã có ai chú ý đến con số chính xác có bao nhiêu thường dân Iraq bị thiệt mạng?
Tờ báo cũng liệt kê danh tính của các con tin bị bọn khủng bố Hồi Giáo quá khích bắt. Họ thuộc đủ mọi quốc tịch: Canada, Jordan, Hoa Kỳ, Kuweit, Lebanon, Pháp, Anh, Ý, Macedonia, Somalia, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập. Tính mạng và đau khổ của gia đình bị bắt làm con tin đang bị người ta triệt để khai thác, đang trở thành cái giá mặc cả. Tờ L'Osservatore kết luận:”Iraq đã bị các phe phái biến thành chiến trường của bạo lực, nhân dân Iraq trở thành nạn nhân và là những chứng chứng nhân bất hạnh”.