(Beslan, Nga sô )- Giám mục Feofan, thuộc Giáo hội Chính thống vùng Stavropol và Vladikavkaz đã đề nghị là nên biến ngôi trường số 1-- nơi xẩy ra cuộc bắt cóc và tàn sát trên gần 400 học sinh và cha mẹ các em - thành một giáo đường để các gia đình có thể tới cầu nguyện. Sau biến cố thảm sát tại ngôi trường, giới hữu trách Beslan đã có ý định muốn phế bỏ ngôi trường bị thiệt hại này,
Giám mục Feofan đưa ra lời đề nghị này trong tuần qua khi ngài đến thăm nạn nhân vụ khủng bố ở đây. Ngài gặp gỡ với các gia đình của người quá cố và cầu nguyện tại nghĩa trang với họ “những kẻ vô tội bị thảm sát”. Giám mục cũng đề nghị là tên của các nạn nhân được khắc và gắn bên ngoài nhà thờ.
Con số chính thức được chính quyề đưa ra về tử nạn là 394 người, trong đó có 176 học sinh bị chết. Còn số bị thương là chừng 700 người (hiện 80 người vẫn còn trong tình trạng nguy kịch). Đang khi đó hiện nay vẫn còn 186 người chưa biết số phận ra sao và chưa được rõ gì về tình trạng sống chết của số này.
Giám mục Feofan đưa ra lời đề nghị này trong tuần qua khi ngài đến thăm nạn nhân vụ khủng bố ở đây. Ngài gặp gỡ với các gia đình của người quá cố và cầu nguyện tại nghĩa trang với họ “những kẻ vô tội bị thảm sát”. Giám mục cũng đề nghị là tên của các nạn nhân được khắc và gắn bên ngoài nhà thờ.Con số chính thức được chính quyề đưa ra về tử nạn là 394 người, trong đó có 176 học sinh bị chết. Còn số bị thương là chừng 700 người (hiện 80 người vẫn còn trong tình trạng nguy kịch). Đang khi đó hiện nay vẫn còn 186 người chưa biết số phận ra sao và chưa được rõ gì về tình trạng sống chết của số này.