“Que soy era Immaculada Councepciou”. Những lời mà Đức Mẹ Maria nói với Bernadette vào ngày 25 tháng 3 năm 1858 đang vang lên với một cường độ đặc biệt trong năm nay khi Giáo Hội kỷ niệm 150 năm ngày Chân Phước Pius IX tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiểm Nguyên Tội trong Hiến Chế “Ineffabilis Deus.”
Tôi thành khẩn ước ao hoàn tất cuộc hành hương đến Lộ Đức để làm sống lại một biến cố vẫn mãi tiếp diển về vinh quang của Một Chúa Ba Ngôi. Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là dấu chỉ tình yêu cao quý của Đức Chúa Cha, biểu tượng toàn hảo ơn cứu chuộc bởi Đức Chúa Con, là điểm khởi đầu một đời sống dâng hiến hoàn toàn cho hành động của Đức Chúa Thánh Thần.
Dưới cái nhìn của người mẹ Trinh Nữ, tôi thân ái chào tất cả Anh Chị em đã đến tại hang đá Massabielle để ca ngợi Đấng mà mọi thế hệ chúc tụng là có phước (Lc 1,48)
Tôi đặc biệt chào hỏi các khách hành hương người Pháp và các Giám Mục, chào cách riêng Đức Cha Jacques Perrier, Giám mục Tardes và Lourdes; tôi chân thành cám ơn những lời thân ái mà ngài đã chào đón tôi trước khi bắt đầu thánh lễ.
Tôi cũng gởi lời chào đến Ông Bộ trưởng Nôi vụ, đại diện cho chính phủ Pháp cũng như tất cả mọi giới chức trong chính quyền dân sự và quân sự đang hiện diện. Lòng trí và lời cầu nguyện của tôi hướng về những người hành hương đến từ những nước Âu châu và khắp nơi trên thế giới, và tất cả với mọi người kết hợp với chúng tôi qua đài phát thanh và truyền hình. Với tâm tình yêu mến đặc biệt tôi chào hỏi tất cả những người đau yếu đã đến thánh địa này tìm kiếm sự an ủi và hy vọng. Cầu xin cho tất cả quý vị nhận thấy sự hiện diện của Đức Nữ Đồng Trinh rất thánh và xin Mẹ an ủi nâng đỡ tâm hồn của quý vị.
“Trong những ngày ấy, bà Maria vội vã lên đường…(Lc 1:39). Lời trong sách Phúc Âm một lần nữa dàn trải ra trước mắt chúng ta, người thiếu nữ thành Nazaret lên đường đến “thành xứ Giuđa” nơi người chị họ Elizabeth đang sinh sống mà giúp đỡ bà ấy. Điều làm cho chúng ta cảm động nơi Mẹ Maria là tình thương yêu chăm sóc người chị họ đã luống tuổi. Đó là tình yêu thực hiện bằng hành động chứ không phải chỉ bằng lời nói thông cảm mà chính là quên mình đi và không đòi hỏi một sự đền đáp nào cả. Mẹ Maria hiểu rỏ một cách tường tận, ân sủng nhận được từ Thiên Chúa không chỉ là một đặc ân mà còn là một bổn phận đòi hỏi phục vụ kẻ khác vô vị kỷ, đó mới là tình yêu chân thật.
“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa…” (Lc 1,46). Khi vừa gặp bà Elizabeth, tình cảm của Mẹ Maria bột phát mãnh liệt qua bài ca Magnificat. Từ môi miệng Mẹ Maria bày tỏ sự chờ đợi tràn đầy hy vọng của “những người nghèo khó của Chúa” với tâm tình mọi lời hứa sẽ được thành tựu, bởi vì Chúa “nhớ lại lòng thương xót” (Lc1,54)
Chính tâm tình này phát sinh niềm vui nơi Đức Trinh Nữ Maria, tỏa lan ra suốt bài ca: niềm vui được Chúa “đoái nhìn” dù là “phận hèn thấp kém” (Lc 1,48); niềm vui vì “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lc 1,49); niềm vui được nếm trước ơn phúc cứu chuộc mà Chúa dành cho “những kẻ khiêm nhường” và “đói khổ”.(Lc 1:52,53)
Sau bài ca Magnificat là một thời gian im lặng; ba tháng của Mẹ Maria bên cạnh bà Elizabeth không được nhắc tới. Hay chúng ta có thể nghĩ đây là điều quan trọng: việc lành không nên khoa trương, sức mạnh của tình yêu nên được bày tỏ một cách kín đáo trong công việc hằng ngày.
Bằng lời nói và sự im lặng, Đức Trinh Nữ Maria cho chúng ta một gương mẫu trên bước đường lữ hành. Con đường này không dể dàng: do sự vấp ngã của tổ phụ đầu tiên, nhân loại mang trong huyết quản vết thương tội lỗi, mà hậu quả vẫn còn tồn tại dù là đã được cứu chuộc. Nhưng sự ác và sự chết sẽ bị đánh bại! Đức Mẹ Maria đã thực hiện trong cuộc sống của mình, cũng như sự chiến thắng của Chúa Kitô, là sự Phục sinh của chúng ta.
Các tín hữu đã thông hiểu điều này. Bởi vậy họ đã đông đảo chạy đến hang đá để nghe lời khuyên nhủ và nhận biết Đức Trinh Nữ “người phụ nữ mặc áo măt trời”, Nữ Vuơng rực rỡ bên ngai vàng Thiên Chúa đang cầu bàu cho họ.
Hôm nay, Giáo Hội mừng kính Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời trong vinh quang. Hai tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội và Hồn Xác Lên Trời được liên kết mật thiết. Hai tín điều này tuyên xưng sự vinh quang của Chúa Kitô Cứu Chuộc và Mẹ Maria rất thánh mà định mệnh của nhân loại từ nay được hoàn tất thực hiện mãi mãi trong Thiên Chúa.
Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Khi Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ lại đến đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó.” (Gn 14,3).
Đức Maria là bằng chứng lời hứa của Chúa Kitô đã được thành tựu. Việc Hồn Xác Đức Maria lên trời là một “dấu hiệu bảo đảm cho niềm hy vọng và ủi an cho chúng ta.” (Lumen Gentium, câu 68)
Anh chị em thân mến! Từ hang đá Massabielle, Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội nói với chúng ta, những người giáo hữu của năm ngàn thứ ba. Chúng ta hãy lắng nghe lời Mẹ.
Hởi những người bạn trẻ, trước tiên hãy lắng nghe rồi tìm một giải đáp đem lại ý nghĩa cho cuộc đời bạn. Ở đây bạn có thể tìm được câu giải đáp đó. Đó là một đòi hỏi khó khăn nhưng là một giải đáp thật sự đáp ứng nhu cầu. Bởi vì đó là một giải đáp đem lại niềm vui và an bình thật sự.
Từ hang đá này, tôi tha thiết gơỉ đến các phụ nữ lời kêu gọi chân thành. Đức Maria đã hiện ra nơi hang đá này, gởi gắm mệnh lệnh cho một thiếu nữ, nhấn mạnh đến sứ vụ của phụ nữ trong thời đại chúng ta đang bị vật chất và thế tục tục hóa cám dỗ; sống trong xã hội ngày nay, các bà phải là chứng tá cho những giá trị đích thật mà chỉ có thể thấy được bằng mắt của con tim. Hởi các phụ nữ, các bà là chứng tá của Đấng Vô Hình ! Cùng tất cả các bạn, những người anh chị em, tôi tha thiết kêu gọi anh chị em hãy làm hết khả năng của mình để sự sống, sự sống toàn diện được tôn trọng từ khi mới thụ thai cho đến khi chấm đứt trong tự nhiên. Sự sống là một đặc ân thánh, mà không ai tự cho mình có quyền sở hữu.
Cuối cùng, Đức Mẹ Lộ Đức có lời nhắn nhủ sau đây cho mỗi người. Hãy là những người tự do cả nam lẫn nữ ! Nhưng hãy nhớ : sự tự do của con người là một tự do đã nhuốm tội lỗi. Sự tự do đó cần được giải phóng mà Chúa Giêsu Kitô là Đấng Giải phóng, Chúa đã “giải phóng chúng ta để chúng ta được tự do” (Ga 5,1). Hãy bảo vệ tự do đó.
Các bạn thân mến, để thực hiện các điều trên, chúng ta có thể trông cậy vào Đức Bà Maria, người không bao giờ vướng vào sự tội, một thụ tạo hoàn toàn tự do. Tôi phú thác các bạn trong tay Đức Mẹ. Các bạn hãy bước đi với Me Maria tiến tới sự hoàn thiện sứ vụ làm người.
Tôi thành khẩn ước ao hoàn tất cuộc hành hương đến Lộ Đức để làm sống lại một biến cố vẫn mãi tiếp diển về vinh quang của Một Chúa Ba Ngôi. Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là dấu chỉ tình yêu cao quý của Đức Chúa Cha, biểu tượng toàn hảo ơn cứu chuộc bởi Đức Chúa Con, là điểm khởi đầu một đời sống dâng hiến hoàn toàn cho hành động của Đức Chúa Thánh Thần.
Dưới cái nhìn của người mẹ Trinh Nữ, tôi thân ái chào tất cả Anh Chị em đã đến tại hang đá Massabielle để ca ngợi Đấng mà mọi thế hệ chúc tụng là có phước (Lc 1,48)
Tôi đặc biệt chào hỏi các khách hành hương người Pháp và các Giám Mục, chào cách riêng Đức Cha Jacques Perrier, Giám mục Tardes và Lourdes; tôi chân thành cám ơn những lời thân ái mà ngài đã chào đón tôi trước khi bắt đầu thánh lễ.
Tôi cũng gởi lời chào đến Ông Bộ trưởng Nôi vụ, đại diện cho chính phủ Pháp cũng như tất cả mọi giới chức trong chính quyền dân sự và quân sự đang hiện diện. Lòng trí và lời cầu nguyện của tôi hướng về những người hành hương đến từ những nước Âu châu và khắp nơi trên thế giới, và tất cả với mọi người kết hợp với chúng tôi qua đài phát thanh và truyền hình. Với tâm tình yêu mến đặc biệt tôi chào hỏi tất cả những người đau yếu đã đến thánh địa này tìm kiếm sự an ủi và hy vọng. Cầu xin cho tất cả quý vị nhận thấy sự hiện diện của Đức Nữ Đồng Trinh rất thánh và xin Mẹ an ủi nâng đỡ tâm hồn của quý vị.
“Trong những ngày ấy, bà Maria vội vã lên đường…(Lc 1:39). Lời trong sách Phúc Âm một lần nữa dàn trải ra trước mắt chúng ta, người thiếu nữ thành Nazaret lên đường đến “thành xứ Giuđa” nơi người chị họ Elizabeth đang sinh sống mà giúp đỡ bà ấy. Điều làm cho chúng ta cảm động nơi Mẹ Maria là tình thương yêu chăm sóc người chị họ đã luống tuổi. Đó là tình yêu thực hiện bằng hành động chứ không phải chỉ bằng lời nói thông cảm mà chính là quên mình đi và không đòi hỏi một sự đền đáp nào cả. Mẹ Maria hiểu rỏ một cách tường tận, ân sủng nhận được từ Thiên Chúa không chỉ là một đặc ân mà còn là một bổn phận đòi hỏi phục vụ kẻ khác vô vị kỷ, đó mới là tình yêu chân thật.
“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa…” (Lc 1,46). Khi vừa gặp bà Elizabeth, tình cảm của Mẹ Maria bột phát mãnh liệt qua bài ca Magnificat. Từ môi miệng Mẹ Maria bày tỏ sự chờ đợi tràn đầy hy vọng của “những người nghèo khó của Chúa” với tâm tình mọi lời hứa sẽ được thành tựu, bởi vì Chúa “nhớ lại lòng thương xót” (Lc1,54)
Chính tâm tình này phát sinh niềm vui nơi Đức Trinh Nữ Maria, tỏa lan ra suốt bài ca: niềm vui được Chúa “đoái nhìn” dù là “phận hèn thấp kém” (Lc 1,48); niềm vui vì “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lc 1,49); niềm vui được nếm trước ơn phúc cứu chuộc mà Chúa dành cho “những kẻ khiêm nhường” và “đói khổ”.(Lc 1:52,53)
Sau bài ca Magnificat là một thời gian im lặng; ba tháng của Mẹ Maria bên cạnh bà Elizabeth không được nhắc tới. Hay chúng ta có thể nghĩ đây là điều quan trọng: việc lành không nên khoa trương, sức mạnh của tình yêu nên được bày tỏ một cách kín đáo trong công việc hằng ngày.
Bằng lời nói và sự im lặng, Đức Trinh Nữ Maria cho chúng ta một gương mẫu trên bước đường lữ hành. Con đường này không dể dàng: do sự vấp ngã của tổ phụ đầu tiên, nhân loại mang trong huyết quản vết thương tội lỗi, mà hậu quả vẫn còn tồn tại dù là đã được cứu chuộc. Nhưng sự ác và sự chết sẽ bị đánh bại! Đức Mẹ Maria đã thực hiện trong cuộc sống của mình, cũng như sự chiến thắng của Chúa Kitô, là sự Phục sinh của chúng ta.
Các tín hữu đã thông hiểu điều này. Bởi vậy họ đã đông đảo chạy đến hang đá để nghe lời khuyên nhủ và nhận biết Đức Trinh Nữ “người phụ nữ mặc áo măt trời”, Nữ Vuơng rực rỡ bên ngai vàng Thiên Chúa đang cầu bàu cho họ.
Hôm nay, Giáo Hội mừng kính Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời trong vinh quang. Hai tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội và Hồn Xác Lên Trời được liên kết mật thiết. Hai tín điều này tuyên xưng sự vinh quang của Chúa Kitô Cứu Chuộc và Mẹ Maria rất thánh mà định mệnh của nhân loại từ nay được hoàn tất thực hiện mãi mãi trong Thiên Chúa.
Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Khi Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ lại đến đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó.” (Gn 14,3).
Đức Maria là bằng chứng lời hứa của Chúa Kitô đã được thành tựu. Việc Hồn Xác Đức Maria lên trời là một “dấu hiệu bảo đảm cho niềm hy vọng và ủi an cho chúng ta.” (Lumen Gentium, câu 68)
Anh chị em thân mến! Từ hang đá Massabielle, Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội nói với chúng ta, những người giáo hữu của năm ngàn thứ ba. Chúng ta hãy lắng nghe lời Mẹ.
Hởi những người bạn trẻ, trước tiên hãy lắng nghe rồi tìm một giải đáp đem lại ý nghĩa cho cuộc đời bạn. Ở đây bạn có thể tìm được câu giải đáp đó. Đó là một đòi hỏi khó khăn nhưng là một giải đáp thật sự đáp ứng nhu cầu. Bởi vì đó là một giải đáp đem lại niềm vui và an bình thật sự.
Từ hang đá này, tôi tha thiết gơỉ đến các phụ nữ lời kêu gọi chân thành. Đức Maria đã hiện ra nơi hang đá này, gởi gắm mệnh lệnh cho một thiếu nữ, nhấn mạnh đến sứ vụ của phụ nữ trong thời đại chúng ta đang bị vật chất và thế tục tục hóa cám dỗ; sống trong xã hội ngày nay, các bà phải là chứng tá cho những giá trị đích thật mà chỉ có thể thấy được bằng mắt của con tim. Hởi các phụ nữ, các bà là chứng tá của Đấng Vô Hình ! Cùng tất cả các bạn, những người anh chị em, tôi tha thiết kêu gọi anh chị em hãy làm hết khả năng của mình để sự sống, sự sống toàn diện được tôn trọng từ khi mới thụ thai cho đến khi chấm đứt trong tự nhiên. Sự sống là một đặc ân thánh, mà không ai tự cho mình có quyền sở hữu.
Cuối cùng, Đức Mẹ Lộ Đức có lời nhắn nhủ sau đây cho mỗi người. Hãy là những người tự do cả nam lẫn nữ ! Nhưng hãy nhớ : sự tự do của con người là một tự do đã nhuốm tội lỗi. Sự tự do đó cần được giải phóng mà Chúa Giêsu Kitô là Đấng Giải phóng, Chúa đã “giải phóng chúng ta để chúng ta được tự do” (Ga 5,1). Hãy bảo vệ tự do đó.
Các bạn thân mến, để thực hiện các điều trên, chúng ta có thể trông cậy vào Đức Bà Maria, người không bao giờ vướng vào sự tội, một thụ tạo hoàn toàn tự do. Tôi phú thác các bạn trong tay Đức Mẹ. Các bạn hãy bước đi với Me Maria tiến tới sự hoàn thiện sứ vụ làm người.