LAHORE 12/08/04 - Nếu trung tuần tháng 8, hàng trăm ngàn người cùng với Đức Giáo Hoàng hành hương Lộ Đức thì hơn nửa tháng sau, ngày 3 tháng 9 hàng nửa triệu người Công Giáo cũng như Hồi Giáo ở Pakistan cùng lũ lượt kéo nhau về thành phố Mariamabad để kính viếng Đức Mẹ Maria. Người dân Pakistan đặt tên thành phố này là Mariamabad có nghĩa là thành phố của mẹ Maria. Đại hội đã trở thành lễ hội truyền thống và đại hội năm nay là lần thứ 55.

Năm ngoái, hơn nửa triệu người đã kéo nhau về kính viếng Đức Mẹ ở Mariamabad. Tham dự lễ hội năm nay, ban tổ chức dự liệu có trên nửa triệu khách hành hương. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của đức Tổng Giám Mục Lawrence John Saldanha của tổng giáo phận Lahore, TGM Evarist Pinto của tổng giáo phận Karachi, đức Giám Mục Joseph Coutts của giáo phận Faisalabad.

Chủ đề của đại hội năm nay là “Đức Mẹ Và Gia Đình Kitô Giáo” Đây là chủ đề của các Hội Đồng Giám Mục Á Châu muốn các gia đình học hỏi và theo gương Mẹ Maria. Khách hành hương đến viếng Đức Mẹ có truyền thống dâng tặng vật cho Đức Mẹ như dây chuyền, vòng hoa, triều thiên, khăn Dupatas là khăn che đầu của phụ nữ Pakistan.

Đức Tổng Giám Mục Lawrence John Saldanha cho biết, người Công Giáo cũng như người Hồi Giáo đến đây để cầu xin và nhiều người về nhà được khỏi bệnh. Điều ngạc nhiên là rất nhiều khách hành hương lại là tín hữu Hồi Giáo. Nhiều người năng đến viếng Đức Mẹ hàng tuần nhưng họ không dám để cho ai biết họ là người Hồi Giáo. Đức Tổng Giám Mục cũng thêm rằng đây là một dấu hiệu tốt cho thấy cái nhìn của người Hồi Giáo đối với người Kitô Giáo nay đã có sự thay đồi.

Tại đền Đức Mẹ ở Mariamabad, mỗi khi có hạn hán, dân chúng, nhất là nông dân, không phân biệt tôn giáo đều chạy đến đây xin Mẹ can thiệp để trời mưa xuống cứu vãn mùa màng và nhiều lần họ đã được toại nguyện.

Đức Tổng Giám Mục Saldanha cũng cho biết năm nay tổng Giáo Phận đã soạn sẵn một bản kinh, đã phân phát ra cho công chúng học hỏi trước khi đại hội bắt đầu. Ngài nhấn mạnh là các gia đình cần có một nền tảng vững mạnh để mỗi người chia sẽ niềm vui cũng như sự đau khổ của mọi người trong gia đình.

Thành phố Mariamabad nằm cách thủ đô Lahore của bang Punjab khoảng 80km. Cách đây hơn 100 năm, tại địa điểm này, cha Frank, người Bỉ thuộc dòng Capuchin đã xây một nhà thờ và làm hang đá giống hang đá Lộ Đức và nay biến thành Đền Đức Mẹ Quốc Gia. Mariamabad đã trở thành nơi quy tụ cho cả người Kitô Giáo lẫn Hồi Giáo ở Pakistan và ngay nay nhiều người dù ở nơi xa xôi hẻo lảnh cũng đã cố gắng đi bộ hay đi xe đạp về Mariamabad kính viếng Đức Mẹ.

Riêng tại Việt Nam, giáo dân cũng sẽ hành hương về Thánh Địa La Vang vào ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời 15 tháng 8. Theo tin từ Tòa Tổng Giám Mục Huế, mặc dù thánh địa La Vang ở vào một nơi hẻo lánh, thiếu thốn đủ mọi phương tiện vật chất, thánh đường dâng kính Đức Mẹ chưa được chính quyền cho phép xây cất, nhưng cũng có hàng trăm ngàn người từ khắp các miền đất nước kéo nhau về linh địa La Vang để kính viếng Đức Mẹ.