CASTEL GANDOLFO, Ý đại lợi -- 22.9.2002 (Zenit. org). - Đây là bản dịch bài phát biểu của Đức Gioan Phaolô II trước lúc đọc kinh Truyền tin hôm nay với các người hành hương tập hợp tại nhà nghỉ hè giáo hoàng.

Anh chị em thân mến!

1. Trong những ngày qua, nhà trường đã bắt đầu trở lại tại Ý và nhiều nước khác tiếp sau sự gián đoạn mùa hè. Đó là một thời gian quan trọng cho đại đa số các em nhỏ và giới trẻ.

Thỉnh thoảng nghe nói trường học, giống như gia đình, đang bị “khủng hoảng. “Kiểu nói này được dùng để chỉ cảm giác phổ biến cho rằng cơ chế này, được công nhận trong giá trị thiết yếu của nó, cần phải biến đổi sâu xa hầu cho phép đáp ứng với những nhu cầu hiện nay của xã hội.

Dầu sao, chưa đủ nếu chỉ đổi chương trình và các cấu trúc để hoàn thành mục tiêu này. Một nhà trường điều hành tốt tùy thuộc hơn hết, vào chất lượng xây dựng tương quan giữa thầy giáo và học sinh. Học trò được khuyến khích làm hết sức mình khi thầy giáo giúp mình nhận thức ý nghĩa điều mình phải học, trong liên quan với sự lớn lên và thực tại vây quanh mình. Điều này thật đúng đối với các trường đủ loại và đủ cấp bậc, cả công lẫn tư.

2. Trong nhiều dịp tôi đã nhắc nhớ văn hóa là nền tảng của căn tính con người. Sự đóng góp của nhà trường, chung với gia đình và phải tùy thuộc gia đình, vẫn cần thiết để thông truyền những giá trị văn hóa. Văn hóa đã trở nên biểu lộ và phiền phức hơn nhưng, chính vì lẽ này--nếu nhìn kỹ--văn hóa chiếm hữu một tầm quan trọng mới, từ đó phát sinh một trách nhiệm riêng biệt cho những tín hữu đang làm việc trong lãnh vực này.

[Đức Gioan Phaolô II chào những người hành hương nói tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây-ban-nha, Bồ-đào-nha, Ba lan và Ý. Ngài nói tiếp bằng tiếng Anh:]

Anh chị em thân mến nói tiếng Anh: Ước chi cuộc thăm viếng của anh chị em là một thời gian đổi mới trong đức tin, cậy và mến, hầu anh chị em có thể luôn luôn là những chứng nhân hiệu nghiệm hơn cho Chúa Giêsu Kitô Chúa và Đấng Cứu chuộc chúng ta. Tôi cầu xin Chúa ban những phúc lành dồi dào xuống trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em.

[Đức Thánh Cha kết túc bài phát biểu của ngài như sau]

4. Cuối cùng, tôi chúc thành công cho tất cả những thành phần lãnh vực nhà trường : học sinh, thầy giáo, giám đốc và cộng tác viên. Tôi bảo đảm mổi người về lời cầu nguyện liên tục của tôi và tôi phó thác tất cả cho sự phù hộ từ mẫu của Đức Maria Rất Thánh. Xin cho không ai thiếu dịp may hưởng nhờ lãnh vực thiết yếu đào tạo này, và xin cho mọi người dấn thân biến nó thành một phòng tập thể dục của sự trưởng thành nhân bản đích thực.