Bom đã đồng loạt nổ tại 5 nhà thờ ở Iraq 11 người chết, 50 bị thương.
BAGHDAD 1/08/04 - Tin mới nhất chúng tôi nhận được là một loạt bom nổ tại 5 nhà thờ ở Baghdad và tại thành phố Mosul nằm về phía bắc Iraq, làm thiệt mạng ít nhất 11 người và 50 người khác bị thuơng. Đây là một mục tiêu mới của nhóm nổi dậy nhắm vào cộng đồng người thiểu số Kitô ở Iraq.
Taị thành phố Baghdad hai tiếng nổ chỉ cách nhau một phút nhắm vào hai nhà thờ trong khu có nhiều người Kitô Giáo. Bom nổ trong khi đang có nghi thức phụng vụ vào ban chiều ngày Chúa Nhật. Sau đó lại có hai vụ nổ khác tại hai nhà thờ trong khu vực thủ đô Baghdad. Tại Mosul lựu đạn và một chiếc xe bom đã nổ tại một nhà thờ cùng vào lúc có các vụ nổ tại các nhà thờ ở Baghdad.
Rất nhiều người Kitô Giáo tại Iraq đã tỏ ra ngày càng lo âu về các người Hồi Giáo quá khích nổi dậy. Một số người đã chạy sang các nước láng giềng tạm trú cho đến khi tình hình chính trị ổn định sẽ quay trở về.
Thầy Sáu Louis tại nhà thờ Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc đã đặt câu hỏi: Các người Hồi Giáo muốn gì đây? Phải chăng họ muốn tất cả chúng tôi ra khỏi đất nước này? Họ phạm những tội ác kinh sợ, họ hành động chẳng phải vì Chúa nào cả. Họ sẽ xuống hỏa ngục.
Một giới chức quân sự Mỹ tại vùng Kerada nơi có 2 nhà thờ bị đặt bom nói người ta còn kiếm thấy một quả bom thứ ba đặt ại một nhà thờ khác nữa nhưng chưa kịp nổ. Kerada là vùng có nhiều người Kitô Giáo nên có nhiều nhà thờ.
Một người bị thương kể về một vụ nổ: Chúng tô đang dự lễ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nổ, tôi tối tăm cả mặt mày chả còn biết gì nữa Sau đó tôi thấy người ta khiêng tôi ra, tôi bị thương, máu chảy đầy mình. Gỗ, cửa kính vỡ nát bay tứ tung.
Theo phát ngôn viên Bộ Trưởng Y Tế Iraq, tính tới chiều Chú Nhật, các vụ nổ ở Baghdad và Mosul đã làm chết 11 người và hơn 50 người khác bị thương. Tại Mosul, chiếc xe bom đậu sát cạnh nhà thờ Công Giáo phát nổ khi vừa tan lễ, lúc giáo dân bước ra khỏi nhà thờ. Đồng lúc đó quân nổi dậy cũng bắn súng phóng lựu vào nhà thờ.
Tại Iraq tuyệt đại đa số là người Hồi Giáo, chỉ có 750,000 người thuộc Kitô Giáo. Trong số này đa số là người Công Giáo theo nghi lễ Chaldean, số còn lại là Công Giáo theo nghi lễ Syria và chính thống Syria hay Assyryan. Đa số sinh sống ở Baghdad, số còn lại sống ở Mosul, miền bắc Iraq.
Các người quá khích Hồi Giáo đã cảnh cáo người Kitô Giáo là phải đóng cửa hết tất cả các quán bán rượu, đóng cửa các tiêm quần áo thời trang,hay tiêm sửa sắc đẹp. Vì luôn bị đe dọa đủ điều nên ngày càng có nhiều người Công Giáo Iraq xin ra ngoại quốc sinh sống hoặc chạy sang các nước như Syria và Jordan để tá túc chờ tình hình ổn định sẽ quay trở về.
BAGHDAD 1/08/04 - Tin mới nhất chúng tôi nhận được là một loạt bom nổ tại 5 nhà thờ ở Baghdad và tại thành phố Mosul nằm về phía bắc Iraq, làm thiệt mạng ít nhất 11 người và 50 người khác bị thuơng. Đây là một mục tiêu mới của nhóm nổi dậy nhắm vào cộng đồng người thiểu số Kitô ở Iraq.
Taị thành phố Baghdad hai tiếng nổ chỉ cách nhau một phút nhắm vào hai nhà thờ trong khu có nhiều người Kitô Giáo. Bom nổ trong khi đang có nghi thức phụng vụ vào ban chiều ngày Chúa Nhật. Sau đó lại có hai vụ nổ khác tại hai nhà thờ trong khu vực thủ đô Baghdad. Tại Mosul lựu đạn và một chiếc xe bom đã nổ tại một nhà thờ cùng vào lúc có các vụ nổ tại các nhà thờ ở Baghdad.
Rất nhiều người Kitô Giáo tại Iraq đã tỏ ra ngày càng lo âu về các người Hồi Giáo quá khích nổi dậy. Một số người đã chạy sang các nước láng giềng tạm trú cho đến khi tình hình chính trị ổn định sẽ quay trở về.
Thầy Sáu Louis tại nhà thờ Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc đã đặt câu hỏi: Các người Hồi Giáo muốn gì đây? Phải chăng họ muốn tất cả chúng tôi ra khỏi đất nước này? Họ phạm những tội ác kinh sợ, họ hành động chẳng phải vì Chúa nào cả. Họ sẽ xuống hỏa ngục.
Một giới chức quân sự Mỹ tại vùng Kerada nơi có 2 nhà thờ bị đặt bom nói người ta còn kiếm thấy một quả bom thứ ba đặt ại một nhà thờ khác nữa nhưng chưa kịp nổ. Kerada là vùng có nhiều người Kitô Giáo nên có nhiều nhà thờ.
Một người bị thương kể về một vụ nổ: Chúng tô đang dự lễ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nổ, tôi tối tăm cả mặt mày chả còn biết gì nữa Sau đó tôi thấy người ta khiêng tôi ra, tôi bị thương, máu chảy đầy mình. Gỗ, cửa kính vỡ nát bay tứ tung.
Theo phát ngôn viên Bộ Trưởng Y Tế Iraq, tính tới chiều Chú Nhật, các vụ nổ ở Baghdad và Mosul đã làm chết 11 người và hơn 50 người khác bị thương. Tại Mosul, chiếc xe bom đậu sát cạnh nhà thờ Công Giáo phát nổ khi vừa tan lễ, lúc giáo dân bước ra khỏi nhà thờ. Đồng lúc đó quân nổi dậy cũng bắn súng phóng lựu vào nhà thờ.
Tại Iraq tuyệt đại đa số là người Hồi Giáo, chỉ có 750,000 người thuộc Kitô Giáo. Trong số này đa số là người Công Giáo theo nghi lễ Chaldean, số còn lại là Công Giáo theo nghi lễ Syria và chính thống Syria hay Assyryan. Đa số sinh sống ở Baghdad, số còn lại sống ở Mosul, miền bắc Iraq.
Các người quá khích Hồi Giáo đã cảnh cáo người Kitô Giáo là phải đóng cửa hết tất cả các quán bán rượu, đóng cửa các tiêm quần áo thời trang,hay tiêm sửa sắc đẹp. Vì luôn bị đe dọa đủ điều nên ngày càng có nhiều người Công Giáo Iraq xin ra ngoại quốc sinh sống hoặc chạy sang các nước như Syria và Jordan để tá túc chờ tình hình ổn định sẽ quay trở về.