(Baghdad - AsiaNews 28/06/2004) - “Đây là một ngày vui mừng và một ngày khó quên. Chính quyền Iraq được trở lại trong tay người Iraq”. Đức Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Chaldean Emmanuel Delly đã bày tỏ niềm vui mừng trên đây hôm 28/06/2004 khi quyền hành tại Iraq được chuyển giao cho một chính quyền lâm thời.

Nhân dịp này, Đức Thượng Phụ muốn nhắn gởi với thế giới rằng “Chúng tôi vẫn cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, của Liên Hiệp Quốc, và lời cầu nguyện của anh chị em. Xã hội Iraq là một gia đình độc nhất của người Chaldeans, Shiites, Sunnis, Zoroastrians, …Nhưng chúng tôi cần quý vị giúp kiến tạo hòa bình. Cám ơn tất cả những ai cộng tác vào công việc này. Trong tất cả những người đã giúp nhân dân Iraq, chúng tôi sẽ không bao giờ quên Đức Thánh Cha vì những điều ngài đã làm cho đất nước Iraq”.

Đức Thượng Phụ bày tỏ rằng: “Chúng tôi hài lòng vì quyền lực đã được chuyển giao cho đúng người chủ của nó, nghĩa là những công dân Iraq. Họ muốn tự mình cai quản và có khả năng làm điều đó. Chúng tôi cám tạ Chúa vì ngày này đã diễn ra mà không gặp rắc rối gì còn sớm hơn dự định 2 ngày. Thật là một ngày khó quên. Mọi người Iraq đều vui mừng. Dĩ nhiên là có những người chủ trương bạo lực và họ sẽ gây ra những khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng sớm muộn gì rồi họ cũng nhận ra rằng đây là điều tốt nhất cho nhân dân Iraq. Chúng tôi không biết liệu tình hình an ninh có được cải thiện không, nhưng chúng tôi rất lạc quan.