(New York 10/6/2004) Một nhà lãnh đạo Do Thái tại Hoa Kỳ, ông Abraham Foxman, chủ tịch Liên Đoàn Chống Mạ Lỵ Do Thái Giáo, vừa đưa ra tuyên bố trên tờ New York Jewish Week đe dọa quan hệ Do Thái Giáo-Công Giáo sẽ bị phương hại nếu Tòa Thánh phong Chân Phước cho nữ tu Anne Catherine Emmerich vào ngày 3/10/2004.
Các tác phẩm của Anne Catherine Emmerich đã là nguồn cảm hứng cho nhà đạo diễn Mel Gibson trong việc thực hiện phim “Cuộc Thương Khó Của Chúa Kitô”. Đạo diễn Mel Gibson cho biết, ông đã chịu ảnh hưởng rất mạnh bởi những tác phẩm của chị Emmerich.
Chị Anne Catherine Emmerich sinh ngày 8/9/1774 tại Flamsche, gần thành phố Coesfeld, thuộc giáo phận Münster, Westphalia, Đức và qua đời ngày 9/2/1824 tại Dulmen. Ông bà thân sinh đều là những nông dân ngoan đạo. Năm 1802 chị gia nhập dòng thánh Augustinô Agnetenberg, Dulmen. Khi Jerome Bonaparte đóng cửa chủng viện vào năm 1812, chị phải trốn tránh trong nhà một người góa phụ. Từ năm 1813, chị đau yếu liên tục và nằm liệt giường. Chị được ơn lạ là có 5 dấu đinh Chúa trên người. Khi chị nằm liệt giường, những dấu đimh này trở nên tỏ tường hơn và chị thường rơi vào những thị kiến. Chị thấy trước được sự sụp đổ của Napoleon trước cả 12 năm. Chị cũng được ơn khôn ngoan lạ thường. Từ một người ít học, chị trở nên hiểu biết rất sâu về nhiều khía cạnh. Các tác phẩm của chị được viết ra trong thời kỳ này. Tuy nhiên, chị không tự viết nhưng đọc cho một người khác viết. Thành ra, người viết có thêm gì hay không thì không rõ nhưng những tác phẩm của chị thường bị gán cho là có tâm tình “bài Do Thái”.
Những người ủng hộ phong Chân Phước cho chị cho biết Tòa Thánh không quan tâm nhiều đến vấn đề “bài Do Thái” hay không nhưng chú trọng đến những nhân đức anh hùng của chị.
Các tác phẩm của Anne Catherine Emmerich đã là nguồn cảm hứng cho nhà đạo diễn Mel Gibson trong việc thực hiện phim “Cuộc Thương Khó Của Chúa Kitô”. Đạo diễn Mel Gibson cho biết, ông đã chịu ảnh hưởng rất mạnh bởi những tác phẩm của chị Emmerich.
Chị Anne Catherine Emmerich sinh ngày 8/9/1774 tại Flamsche, gần thành phố Coesfeld, thuộc giáo phận Münster, Westphalia, Đức và qua đời ngày 9/2/1824 tại Dulmen. Ông bà thân sinh đều là những nông dân ngoan đạo. Năm 1802 chị gia nhập dòng thánh Augustinô Agnetenberg, Dulmen. Khi Jerome Bonaparte đóng cửa chủng viện vào năm 1812, chị phải trốn tránh trong nhà một người góa phụ. Từ năm 1813, chị đau yếu liên tục và nằm liệt giường. Chị được ơn lạ là có 5 dấu đinh Chúa trên người. Khi chị nằm liệt giường, những dấu đimh này trở nên tỏ tường hơn và chị thường rơi vào những thị kiến. Chị thấy trước được sự sụp đổ của Napoleon trước cả 12 năm. Chị cũng được ơn khôn ngoan lạ thường. Từ một người ít học, chị trở nên hiểu biết rất sâu về nhiều khía cạnh. Các tác phẩm của chị được viết ra trong thời kỳ này. Tuy nhiên, chị không tự viết nhưng đọc cho một người khác viết. Thành ra, người viết có thêm gì hay không thì không rõ nhưng những tác phẩm của chị thường bị gán cho là có tâm tình “bài Do Thái”.
Những người ủng hộ phong Chân Phước cho chị cho biết Tòa Thánh không quan tâm nhiều đến vấn đề “bài Do Thái” hay không nhưng chú trọng đến những nhân đức anh hùng của chị.