Congo:Đức Cha Charles Mbogha, Giám Mục của Bukavu, thành phố phía Đông Cộng hoà Dân chủ Congo đã đưa ra lời kêu gọi qua cuộc xung đột kể từ hôm thứ Tư giữa các bè phái quân sự đối nghịch: “Hãy tra gươm vào bao, đừng lãng phí nguồn lực một cách vô nghĩa và đánh mất đi lòng tin cậy của cộng đồng quốc tế”.

Trong phát biểu gửi đến “các chính trị gia, các binh lính, những người thiện chí” của CHDC Congo, Đức Giám Mục thúc giục mọi người “nhớ lại hiệp ước Pretoria”, hiệp ước đưa ra hai năm về trước trên cơ bản chấm dứt cuộc nội chiến từ năm 1998 và khôi phục chính phủ đoàn kết dân tộc năm 2003. Ngài nói tiếp: “Giờ đây một cuộc chiến sẽ trở nên vô nghĩa điên rồ, trong khi anh em chúng tôi ở Kinshasa đang làm việc vì hoà bình”, ngài trích dẫn lời của Đức Phaolô VI để nhắc nhở rằng “hoà bình là tên mới của sự phát triển”.

Theo Đức Giám Mục của Bukavu - một thành phố trong nhiều năm bị đau đớn do thảm kịch xung đột, hầu hết gây ra tổn thương cho các nạn nhân là thường dân - thì “không ai có thể có miếng ăn hàng ngày nếu không sống trong hoà bình và sự thanh bình: cái giá mà người dân Congo phải trả là sống trong cảnh không thể chịu đựng nổi”. Đức Giám Mục đã đưa ra lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân trong cuộc leo thang bạo lực mới đây: theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc thì số nạn nhân là năm người: 2 binh lính và 3 thường dân - nhưng thực tế số người cao hơn (có thể lên đến 10) do hôm 27-5 có nhiều người nhập viện, hàng tá người đang trong tình trạng nguy kịch.

Sự mất an ninh cũng đã xảy ra, như là một biện pháp đề phòng, Nhà thờ Chính toà Bukavu đóng cửa và đình chỉ mọi sinh hoạt tôn giáo. Theo các nguồn tin của Thông tấn xã Công Giáo MISNA, hôm nay 28-5 cũng như hôm qua, người dân vẫn còn giữ chân trong nhà họ. Trong khi đó, tin tức khẩn cấp từ thành phố về cuộc mưu sát Jean-Marie Mabaka, thư ký thường trực cấp tỉnh của RCD-Goma (Tập hợp những người Congo vì Dân Chủ), trước đây ủng hộ cuộc nổi loạn của người Rwanda.

Một trong các biện pháp để tránh các vụ xô xát cho Bukavu gây ra bất kỳ cuộc dàn xếp sắc tộc hay chính trị nào, tối hôm 27-5 chính phủ đã cấm các đài phát thanh và các mạng lưới truyền hình bên ngoài Zaire truyền bất cứ thông điệp nào xúi giục các xung đột trong tương lai. Trong khi đó, MONUC (Phái đoàn Liên Hiệp quốc ở CHDC Congo) hôm 28-5 cho hay sẽ không nhượng bộ cho những đòi hỏi chống lại thường dân và những ai có trách nhiệm phải trả lời trước cộng đồng quốc tế.

Lực lượng gìn giữ hoà bình vẫn đang kiểm soát thành phố trong nỗ lực làm dịu căng thẳng vào tạo thuận lợi cho cuộc đối thoại giữa các bên.