Thánh Maria Domenica Mazzarello đồng sáng lập Dòng "Con Cái Mẹ Phù Hộ” (Dòng nữ Salesian) với cha thánh Gioan Bosco

Maria Domenica được sinh ra chào đời ngày 9/5/1837, ở Mornese (Alessandria). Cô được lớn lên trong một gia đình đạo đức vững mạnh, siêng năng làm việc không biết mỏi mệt và có một đời sống tế vi và sâu sắc mà sau này được thể hiện rõ nét lúc điều hành Tu hội Nữ Tu Salesian mà Mẹ đồng sáng lập với cha thánh Gioan Bosco. Lúc 15 tuổi cô gia nhập Hội Con cái Đức Mẹ và làm việc tông đồ giữa các chị em trẻ trong xứ. Lúc 23 tuổi nàng bị mắc chứng xưng phổi, biến cố này đã thay đổi cuộc sống nội tâm của nàng cách sâu xa. Một đàng ý thức được sức khỏe mong manh của mình, nàng phó thác trọn vẹn trong tay Chúa, khích lệ nàng mở một xưởng may để dậy nghề cho các thanh nữ khác và cùng nhau cầu nguyện phụng sự Chúa. Nàng may mắn được cha Pestarino săn sóc về phần thiêng liêng và tâm linh. Vào một dịp Cha thánh Gioan Bosco thăm viếng Mornese ngày 10-8-1864, nàng đã thốt lên: "Don Bosco là một vị thánh, tôi có thể cảm được điều ấy!".

Năm 1872 Don Bosco chọn Ngài để khởi sự một Tu Hội mang danh hiệu “Dòng Con Cái Mẹ Phù Hộ” (Dòng nữ Salesian).

Đứng đầu một Tu hội Mẹ tỏ ra là một người đào luyện đa năng và một thầy dậy tu đức giỏi. Mẹ luôn vui tươi, bình thản và đem an hòa tới các nơi Mẹ tới. Nơi Mẹ tỏa ra một niềm vui cuốn lôi giới trẻ tới với Mẹ để Mẹ giáo dục thành những người tốt.

Tu Hội của Mẹ bành trướng rất nhanh. Lúc Mẹ qua đời Mẹ để lại cho Tu hội một truyền thống giáo dục thấm nhuần các tinh thần Phúc âm là: tìm kiếm Chúa qua việc ham học hỏi giáo lý và qua một tình yêu hăng nồng, làm việc với tinh thần trách nhiệm, chân thành và khiêm nhường, gan dạ chịu đựng và tự nguyện hy sinh trong niềm lạc quan...

Mẹ qua đời tại Nizza Monferrato ngày 14/5/1881. Mẹ được phong chân phức ngày 20-11-38 và hiển thánh ngày 12-6-51.

Xác Mẹ được giữ lại để tôn kính tại Vương Cung Thánh Đường Mẹ Phù Hộ Các giáo Hữu ở Turinô. Lễ Mẹ được mừng kính vào 13/5 hàng năm.