Thầy Bill bước vào bãi chiến trường

Thầy Bill là một người quen thuộc của những băng đảng tại Chicogo. Giữa những dẫy chung cư, khoảng 15 dẫy, không một người lạ mặt nào dám béng bảng tới thì một thầy dòng Phanxicô tuổi 63 lạ lẫm, to lớn 90 ký, liều mạng rảo bước tìm những tay anh chị và các đảng viên của hai băng đảng khét tiếng Gangster Disciple và Vice Lord.

Có tiếng la lớn “Thầy Bill xéo đi!” Nhưng thầy lớn tiếng đáp “Không, vì thầy thương anh chị em”. Thật vậy nhờ có thầy mà tiếng súng đã im bặt trong thôn xóm của những chung cư đầy nguy hiểm này! Chính những tay anh chị của các băng đảng phải tự thú “chính thầy Bill đã sẵn sàng hứng nhận những viên đạn cho kẻ khác, lẽ nào đang tay bắn hạ nhau nữa!” Ấy vậy mà thầy đã từng chứng kiến Charles Dorsey bị bắn hạ lúc 27 tuổi, Aron buckles 21 tuổi, Derrell Ellis 16, Laquanda Edwards 15, Laketa Crosby Rodgers 9 và Dantrell Davis trẻ tuổi nhất bị bắn lúc mới tròn 7 tuổi!

Sau 15 năm làm việc cho các chung cư này, thầy Bill đã từng mở rộng vòng tay ôm ấp xoa dịu cả trăm tên băng đảng, coi chúng như những người thân yêu của thầy. Thầy thường nói ‘tôi chỉ là một người bình thường đảm trách một sứ mệnh bất bình thường!”

Thầy William Wylie Tomes sinh ra ở Akron, Ohio, thụ hưởng một nền giáo dục của dòng Ten, tốt nghiệp văn chương Anh tại đại học Notre Dame, và sau dó đậu văn bằng cao học về tư vấn. Sau nhiều năm kinh nghiệm thầy được hai nhà thương nhận làm việc điều hành văn phòng tư vấn, nhưng thầy từ khước để đi lang thang tìm làm bạn với những tên băng đảng! Thầy còn nhớ buổi đầu dấn thân ấy đã đã được chào đón bằng những viên gạch, cục đá! Nhưng với sự bền bỉ khiêm tốn thầy đã thu phục được nhân tâm của những tay anh chị ‘đầu trộm đuôi cướp này’! Chính Dức hồng y Bernadin đã khâm phục thầy và trao cho thầy sứ vụ tông đồ cho các băng đảng của cả thành phố Chicago. Thầy không chỉ trở nên bạn chúng mà thầy còn rao truyền một sứ mệnh “Thiên Chúa yêu con” dù người đó là chúa đảng đầy tội ác hay một một họi viên giết người không gớm tay! Thầy thuyết phục trở nên bạn chúng và dìu chúng về con đường tốt, kiếm việc cho chúng và đổi đời chúng. Chính tên chúa đang Vice Lord phải kêu lên rằng “Thầy Bill là một thiên thần!”

Trong một thành phố lớn rộng như ở Chicago, mà các các băng đảng có tới 121 băng đảng với một con số khổng lồ 70,000 hội viên, thì công việc của thầy thật bao lao. Có nhiều khi xe cứu thương hụ còi liên tục! Tiếng súng nổ! Máu chảy! Thầy chạy tới nhi khi chỉ kịp ôm lấy nạn nhân đang tắt thở và thỏ thẻ lời dịu êm “Chúa dựng nên con, Ngài yêu con. Ngài muốn con về bên Ngài ngàn thu!”