Theo ngài thư ký Vatican về những liên lạc với các Nước
ROME, SEPT. 10, 2002 (Zenit. org). - Quyết định tung ra chiến dịch quân sự chống Iraq phải do Liên Hiệp Quốc thực thi, và chỉ sau tất cả những lựa chọn đã cạn kiệt, Tổng Giám mục Jean-Louis Tauran nói trong cuộc phỏng vấn này, ngài là thư ký Vatican về các liên lạc với những Quốc gia,
Đức GioanPhaolô II đã diễn tả ngày 11 Sept. như là một ngày đen tối trong lịch sử nhân loại. Một năm sau, đã có một tia sáng nào được thắp lên chưa?
Tổng Giám mục Tauran: Hành vi ghê tởm này đã mang lại sự kết án phổ quát về nạn khủng bố; nó thúc giục các luật gia định nghĩa nạn khủng bố đúng hơn, và hướng dẫn những người gánh trách nhiệm về các xã hội nghiên cứu những nguyên nhân của sự bạo tàn vô nhân đạo này.
Hơn nữa, cả hai sự kiện, cuộc hợp ngày 24 tại Assisi, cũng như hội nghị các Dân tộc và Tôn giáo tại Palermo cách đây ít ngày, chứng tỏ rằng tôn giáo không bao giờ có thể biện minh nạn khủng bố và tất cả tín hữu có một trách nhiệm chung là giải trừ hận thù.
Biết rằng sự lành có thể đến từ sự dữ, tôi tưởng có cái gì rất tích cực là những hành vi bạo tàn đui mù và sự đau đớn không thể tả đã bị mọi người lên án. Cách riêng, khi đọc phát biểu của rất nhiều giám mục, tôi để ý một sự thật cơ bản được nhấn mạnh mà mọi tín hữu tuyên xưng và, cách riêng, những người Do thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo: sự sống con người là thánh thiêng; nó đến từ Thiên Chúa, Đấng Sáng tạo mọi sự, và chỉ có mình Chúa mới có quyền trên nó.
Hơn nữa, người ta công bố, và không chỉ trong các nhà thờ mà còn khắp nơi, tất cả bạo tàn đều nghịch với luật Chúa và các vấn đề chỉ có thể giải quyết qua đối thoại, luật và tình yêu. Bằng cách này, một thế giới được xây dựng trên đó con người có thể sống trong hòa bình và công lý. Không có cách nào khác.
Trong lúc đó, dầu sao, những áng mây chiến tranh đang tập trung trên Iraq. Lập trường của Tòa Thánh ra sao ?
Tổng Giám mục Tauran: Luôn luôn ủng hộ sự đối thoại--không bao giờ cô lập một nước hay một chính phủ, như thế mới có thể nhấn mạnh hiệu nghiệm hơn tới nhiệm vụ của một nước đã lỗi những qui định của luật quốc tế.
Hiển nhiên, sự dữ không thể bị đánh bại bởi sự dữ khác, thêm sự dữ cho sự dữ. Nếu cộng đồng quốc tế, linh hứng bởi luật quốc tế và bởi những quyết định Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, coi việc dùng võ lực là thích hợp và cân xứng, thì điếu đó phải xảy ra với một quyết định trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc, sau khi đã nghiên cứu những hậu quả đối với dân thường Iraq, cũng như những ảnh hưởng có thể có trong những nước của vùng và trong trạng thái ổn định thế giới.
Nếu không, chỉ luật của kẻ mạnh nhất sẽ thắng. Có thể hỏi cách hợp pháp nếu kiểu hành động đang nhắm tới có phải là một phương tiện xứng hợp để làm cho hoà bình chân chính nở hoa.
Vết thương tại Trung Đông vẫn còn mở. Theo ý kiến của ngài, những điều kiện nào là cơ bản để đi tới một hoà bình vững bền?
Tổng Giám mục Tauran: Trước hết, phải im tiếng súng. Sau đó, một bên và tất cả tôn trọng bên kia và những ước mơ chính đáng của họ; mọi người áp dụng những qui định luật quốc tế; những vùng đất bị chiếm đóng phải được giải tỏa; và một qui chế riêng biệt phải được soạn thảo, được quốc tế bảo đảm, để bảo tồn tính cách duy nhất của những nơi thánh của ba tôn giáo tại Jerusalem.
Sau đó cộng đồng quốc tế phải hiện diện nhiều hơn trong vùng, để giúp những kẻ đối thủ ngó nhau và nói chuyện với nhau
Năm nay, Đức Giáo hoàng đã nhấn mạnh nhiều về sự lên án nạn khủng bố và về việc bác bỏ tất cả những đồng lõa tôn giáo với bạo tàn. Những huấn giáo của ngài có ảnh hưởng gì trên công luận thế giới?
Tổng Giám mục Tauran: Tôi tin nhiều lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng trong vấn đề này, có công lớn giúp tất cả mọi người hiểu rằng không thể có một thần học khủng bố, rằng một số nhóm quá khích linh hứng bởi Hồi giáo không thể lầm lẫn với những người Hồi giáo chân chính.
Nhiều sáng kiến và tuyên bố đã lập đi lập lại rằng có tính liên đới trong đức tin giữa những người Do thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, tính liên đới đó phải là nguồn mạch sụ hoà giải cho mọi xã hội.
Và, điều đó có ảnh hưởng gì trên các chính phủ?
Tổng Giám mục Tauran: Nhiều vị quốc trưởng mà đã thăm viếng Vatican, đã bày tỏ hài lòng về sự kiện Tòa Thánh báo động trước bất cứ sự lẫn lộn nào có thể và đã khôn ngoan nói một lời nói độc lạp đối với tất cả.
Nhiều người đã đánh giá cao cách đặc biệt những gì Đức Giáo hoàng đã nói với cộng đồng quốc tế ngày 10 Jan. vừa qua: Chém giết nhân danh Chúa là một phạm thượng và là sự bóp méo tôn giáo, và tôi lập lại sáng nay những gì tôi đã nói trong sứ điệp ngày 1 Jan. : Là một sự xúc phạm tôn giáo khi công bố mình là một tên khủng bố nhân danh Chúa, khi gây bạo tàn cho con người nhân danh Chúa. Sự bạo tàn khủng bố là trái nghịch với đức tin vào Chúa Đấng Sáng Tạo con người; vào Chúa là Đấng săn sóc con người và yêu thương con người.
Những tương quan của Tòa Thánh với thế giới Hồi giáo có thay đổi không từ ngày 11 Sept. ?
Tổng Giám mục Tauran: Tôi tưởng ngày nay đã rõ là đánh khủng bố không có nghĩa là đánh Hồi giáo. Các giám mục U. S. , tiếp xúc với nhiều cộng đồng của tôn giáo Hồi giáo, đã khôn ngoan khẳng định điều này liền sau ngày 11 Sept. Đức Giáo hoàng và các cọng sự viên của ngài đã lập lại điều này trong nhiều dịp.
Trong trường hợp này, tôi muốn nhắc lại điều Đức thánh Cha đã nói với những đại diện giới văn hóa tại Kazakhstan, ngày 24 Sept. 2001: Tôi muốn tái khẳng định sự tôn trọng của Giáo hội Công giáo đối với Hồi giáo, Hồi giáo chân chính: Hồi giáo biết cầu nguyện, Hồi giáo trong sự liên đới với kẻ nghèo. Khi nhớ lại những sai lầm quá khứ, kể quá khứ mới đây, tất cả những kẻ tin phải chung sức đừng bao giờ để Chúa bị bắt làm con tin cho những tham vọng con người. Hận thù, sự cuồng tín và nạn khủng bố làm ô danh Chúa và bóp méo hình ảnh đích thực con người.
Nói tóm lại, ngài có tưởng là nạn khủng bố đã bị đánh bại thật sự trong 12 tháng qua, hay là có cái gì còn phải làm nữa?
Tổng Giám mục Tauran: Điều quan trọng là bây giờ không có những nhà chính trị trách nhiệm nào xứng đáng với tên này và không có nhà lãnh đạo tôn giáo nào có thể biện minh cho nạn khủng bố, bất chấp nơi mà nạn khủng bố muốn làm công việc chết của nó. Việc này tự nó đã là một kết quả rất quan trọng.
Những người có lổi, dĩ nhiên, phải bị phạt và bị đặt vào một hoàn cảnh nơi họ không thể gây hại. Nhưng chúng ta phải ý tứ đừng lầm lẫn công lý vời sự báo thù và phải tránh việc để cho toàn thể dân chúng trả giá những ác độc của những kẻ có trách nhiệm gây nên những cuộc tấn công. Nhưng còn nhiều chuyện phải làm.
Đức Thánh Cha đã nhắc lại điều này các riêng biệt thứ Bảy qua: chiến đấu với những hoàn cảnh bạo tàn và với bất công giữa các dân tộc, chấm dứt những chiến tranh còn phải giải quyết, khắc sâu vào trong các thế hệ trẻ một nền văn hóa của tính hợp pháp và bao dung. Các phương tiện truyền thông, cách riêng, phải ý tứ và không phổ biến những hình ảnh kích thích sự mất tín nhiệm, hận thù, lạm dụng.
Và, sau cùng, cách dạy lịch sử tôn giáo trong các trường học rất quan trọng: nếu chúng ta muốn hoàn cảnh không như trước ngày 11 Sept. , thì cần phải cổ võ một nền văn hóa tôn trọng lẫn nhau.