ST. MEINRAD, Indiana -- Các cha và thầy Dòng Benedictine tại tu viện St. Meinrad bây giờ thì “khó” sống đức khó nghèo, vì mới được tặng 26 triệu mỹ kim.

Số tiền này là do hai phụ nữ có tuổi tưởng thưởng Nhà Dòng vì sự tiếp đãi nồng hậu của các cha các thầy đối với hai bà. Mỗi bà trong di chúc để lại cho Dòng 13 triệu mỹ kim.

Cha tu viện trưởng Lambert Reilly nói rằng: "Chúng tôi coi đó là một phép lành vô cùng lớn lao từ Thiên Chúa. VÀ chúng tôi cũng có thể coi đó như là bằng chứng minh chứng những gì chúng tôi đang thực hành thì đúng là những điều biểu trưng cho chúng tôi, đó chính là việc hiếu khách”.

Bà Bernice Davey, năm nay 90, và Bà Virginia Basso, 91 tuổi trước đây có nói tới việc dâng cúng cho Dòng, nhưng không ai nghĩ là số tiền lớn như vậy. Cha Reilly còn cho biết rằng: “Đối với hai bà thì Nhà Dòng chính là gia đình của họ”.

Tu viện hiện nay có 120 linh mục và thầy dòng, được thành lập cách đây 150 năm và hiện nay có trường thần học dậy cho các chủng sinh học làm linh mục cũng như các lớp cho mục vụ tông đồ giáo dân.

Tại tu viện cũng có khu nhà khách cung ứng tĩnh tâm cho những ai cần đến. Và nhà dòng có ý định là sẽ dùng ít tiền để chỉnh trang và nới rộng nhu nhà khách tĩnh tâm này.

Cha Reilly nói: "Một trong những điều chúng tôi quan tâm là làm cho khu nhà khách được khang trang và tiện nghi hơn. Hầu như chúng tôi thường xuyên không đáp ứng hết được các yêu cầu, vì có quá nhiều người muốn đến với chúng tôi”.