ROME, Sept 12, 2002 (Zenit) – Vào ngày 20 tháng 10, Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II sẽ phong Chân Phước cho hai giáo lý viên thuộc sắc tộc Acholi xứ Uganda đã chết vì Ðức Tin năm 1918.

Người dân Acholi nay đang sống khốn khổ trong phần đất bị nhóm phiến loạn chiếm giữ, chúng thường bắt cóc các thiếu niên Acholi ghép vào hàng ngũ của chúng.

David Okelo khoảng 18 tuổi và Jildo Irwa khoảng 14 tuổi, bị đâm chết bằng giáo mác tại Palamuku, gần Paimol, một làng phía Bắc của thung lũng sông Nile.

Hai giáo lý viên này đã bị hai tên tù trưởng địa phương đem ra giết vì đã đi rao giảng Tin Mừng cho dân bộ lạc, trái với lệnh cấm của chúng. Chúng đã phơi thây các đấng ngoài đồng để làm mồi cho thú dữ, nhưng các tín hữu đã lén mang xác đi chôn. Dân chúng thấy gương anh hùng của các đấng nên có nhiều người đã từ bỏ những tập tục của bộ lạc mà chấp nhận Tin Mừng. Ðể kính nhớ hai đấng đã đổ maú mình làm chứng cho Ðức Tin, các tín hữu gọi địa điểm hai đấng đã tử đạo là “Wi Polo” có nghĩa là Thiên Ðàng.

Vào ngày Chúa nhật 20 tháng 10 năm nay, Ðức Thánh Cha sẽ tuyên dương hai đấng như gương mẫu của lòng trung tín với Ðức Tin Công Giáo đúng như ơn gọi của mình.

Uganda đã có một lịch sử tử đạo. Năm 1969, Ðức Phao lồ VI đã tuyên dương chân phước cho 27 đấng tử đạo, các đấng đã tuẩn tiết vì Ðức Tin trước đó một thế kỷ.

Trước khi đi rao giảng Tin mừng ở Paimol, Cha Bề Trên Cesare Gambaretto đã hỏi hai thầy: “Nếu họ giết chết các con thì sao?”

Các thầy đã trả lời một cách mạnh dạn: “Thì chúng con sẽ lên Thiên Ðàng, Anthony đã ở trên đó phải không cha?” David đã trả lời như vậy khi nói đến môt người anh em giáo lý viên đã hy sinh vì đạo giáo.

Nhận thấy Cha Bề Trên lo âu và do dự, Jildo thưa: “Xin Cha đừng lo sợ, chúng con có Chúa Jesus và Mẹ Maria đi cùng chúng con.”

Hiện nay xứ Uganda có khoảng 24 triệu dân, và có khoảng 70% theo Thiên Chúa Giáo.