VATICAN- Hôm thứ Tư 11.9.2002 trong buổi triều yết chung hàng tuần, Ðức Giáo Hoàng Phao Lô II xin Chúa Chúa tha thứ cho tất cả những ai đã tổ chức và gây nên cuộc khủng bố 11.9.

Sau thánh lễ tưởng niệm, bằng tiếng Ba Lan, Ngài mời gọi mọi người hãy cầu nguyện và xin Chúa cho các nạn nhân được nghỉ yên đời đời, và xin lòng thương xót Chúa tha thứ cho những ai đã gây nên tội ác khủng khiếp này.

Phóng viên Tòa Thánh cho vài tờ báo Ý, Domenico del Rio đã bình luận trong đài phát thanh Tòa Thánh về Ðức Thánh Cha như sau:

"Cách đây 20 ngày, Ðức Thánh Cha đã làm một việc vĩ đại: Ngài đã phó thác thế giới cho lòng nhân từ Chúa (trong chuyến đi Ba Lan). Chúa của chúng ta không dùng gươm như người ta thường nghĩ trong thời kỳ sơ khai. Chúa chúng ta nói với chúng ta rằng, hãy yêu kẻ thù. Chắc không còn kẻ thù nào lớn hơn nữa?"

Chuyên viên Tòa Thánh còn nói thêm "Cả cho kẻ thù, chúng ta cũng phải xin lòng nhân hậu chúa, vì chúng ta không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra nơi một người, cho dù đó là người gây tội ác tày trời".

"Tôi nghĩ, Ðức Thánh Cha muốn nhắn nhủ mọi người. Ngài muốn mọi người hiểu rằng, cuối cùng lòng thương xót của Chúa vẫn luôn tồn tại, dù con người trên địa cầu này có gây tội ác khủng khiếp đến đâu đi nữa".

Del Rio kết luận: " Nếu con người nghiêm chỉnh nghĩ kỹ lại, họ sẽ không còn lo sợ về điều đó".