(MANILA 02/03/04) Hàng năm tại Phi Luật Tân, Chúa Nhật đầu mùa Chay là ngày Giáo Hội địa phương vinh danh công nhân di cư đi làm tại nước ngoài. Giáo Hội có sáng kiến này vì công nhân di cư trước hết là người mang lại niềm hy vọng cho gia đình nghèo khó. Thứ hai họ là những nhà truyền giáo mang đức tin đến khắp nơi trên thế giới. Có rất nhiều báo cáo các công nhân Phi Luật Tân giúp việc trong các gia đình ở Âu Châu đã ảnh hưởng tới gia đình gia chủ, làm họ trở lại đức tin Công Giáo.

Ủy Ban Giám Mục Ðặc Trách Mục Vụ Cho Công Nhân Di Cư ước tính có khoảng 7. 5 triệu công nhân Phi đi làm ở ngoại quốc, ảnh hưởng tới 8 triệu gia đình tương đương với 60% dân số Phi. Chính quyền coi họ là những anh hùng vì đem sự hy sinh của mình ra phục vụ người khác, góp phần vào việc xây dựng một thế giới hòa hợp, an bình. Còn các nhà lãnh đạo tôn giáo thì cho họ là những khí cụ của Chúa loan báo tin mừng cho kẻ khác.

Ðể vinh danh các công nhân này, năm nay là năm thứ 18 Giáo Hội Công Giáo Phi Luật Tân mừng ngày kỷ niệm này. Tại các tỉnh như Davo, Mindanao, Cebu, các đức Giám Mục, Tổng Giám Mục, Hồng Y đã đến các nơi đó cử hành thánh lễ, quy tụ hàng vạn người. Chủ đề mừng lễ năm nay là “ Người Phi Luật Tân ở khắp nơi góp phần vào việc kiến tạo thế giới tốt đẹp hơn”.

Cao điểm của ngày này là thánh lễ do Ðức TGM Gaudencio Rosales cử hành tại thủ đô Manila. Trong bài giảng, đức TGM đã nhắc lại lời ca tụng của đức Giám Mục địa phận Perth ở Úc Châu. Ðức Cha địa phận Perth đã nói các anh chị em y tá Phi Luật Tân làm việc tại các bệnh viện trong giáo phận của Ngài đã đem lại những kết quả tích cực cho bệnh nhận, giúp giáo phận của Ngài được uy tín với bệnh nhận. Cuối bài giảng, Ðức TGM đã kêu gọi mọi người không những cầu nguyện mà còn phải năng thư từ liên lạc với các công nhân đang làm việc ở nước ngoài để yên ủi và nâng đỡ tinh thần họ.