Sự cầu nguyện đánh động Thiên Chúa, vì không gì không có thể đối vói Người
Đây là một bản dịch bài phát biểu Đức Gioan Phaolô II nói hôm nay trước lúc đọc kinh Truyền tin với hàng ngàn người hành hương tập hợp tại nhà nghỉ hè giáo hoàng. * * *
1. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ Người: Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời sẽ ban cho (Mt 18: 19). Những lời này, nếu nhận lãnh với đức tin, làm đầy lòng với hy vọng. Thiên Chúa là một người Cha giàu lòng thương xót, Người nghe lời cầu nguyện của con cái Người.
Khi những người tín hữu cầu nguyện, họ lay động lòng Chúa, đối với Người không gì không có thể. Như tôi đã viết trong tông thư Novo Millennio Ineunte, Điều cần thiết cho họ là phải nổi tiếng trong nghề cầu nguyện (No. 32), đến nổi mọi cồng đồng Kitô hữu sẽ trở nên những trường dạy đích thực cầu nguyện (No. 33)
2. Vô phúc thay, chúng ta thường gặp những thay đổi và những biến cố bi thảm, gieo rắc sự bối rối và âu lo trong dư luận công chúng. Con người hiện đại xem ra tin ở khả năng mình, nhưng cách riêng trong những hoàn cảnh khủng hoảng, họ phải chịu chấp nhận sự bất lực của mình. Họ cảm thấy mình thiếu khả năng hành động và, do đó, sống trong sự không chắc chắn và sợ hải.
Bí quyết để đương dằu không những các sự khẩn cấp mà còn sự kiệt lực và những vấn đề cá nhân và xã hội ngày qua ngày, là ở trong sự cầu nguyện, được thực hành trong đức tin. Người cầu nguyện không ngã lòng, dầu trước những khó khăn nghiêm trọng nhất, bởi vì họ cảm thấy có Chúa bên cạnh mình và gặp được nơi trú ẩn, thanh thản và bình an trong những cánh tay rộng mở của Người. Và, khi mở lòng để yêu Chúa, sự cầu nguyện cũng mở lòng yêu anh em, và cho khả năng xây dựng lịch sử theo chương trình của Chúa.
Anh chị em thân mến, ước chi sự giáo dục trong cầu nguyện trở nên một điểm quyết định của tất cả chương trình mục vụ (Novo Millennio Ineunte, No. 34). Điều rất quan trọng là cầu nguyện hằng ngày, cá nhân và như một gia đình. Mong sao sự cầu nguyện, và cầu nguyện chung, là hơi thở hằng ngày của các gia đình, giáo xứ và toàn thể cộng đồng.
3. [Tới đây Đức Gioan Phaolô II chào các người hành hương nói tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây-ban-nha, Bồ đào nha, Ba lan và Ý. Ngài nói bằng tiếng Anh:]
Tôi vui mừng chào những người hành hương và những khách tham quan nói iếng Anh hiện diện trong kinh Truyền tin này. Tôi chân thành cầu xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuống trên anh chị em và gia đình anh chị em.
[Tới đây ngài tóm lại bằng tiếng Ý:]
4. Xin Đức Maria giúp chúng ta hiểu giá trị to lớn của sự cấu nguyện, sự kết hợp thân mật của linh hồn với Chúa. Hôm nay chúng ta cử hành mầu nhiệm Sinh Nhật của Mẹ, dân Kitô giáo luôn luôn cảm thấy một sự sùng kích đặc biệt với mầu nhiệm này. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ rất Thánh mở lòng chúng ta tin cậy vào Chúa hơn nữa, Đấng đã thực hiện những việc lạ lùng cao cả nơi Mẹ, người tớ nữ khiêm tốn và dễ bảo.
Đây là một bản dịch bài phát biểu Đức Gioan Phaolô II nói hôm nay trước lúc đọc kinh Truyền tin với hàng ngàn người hành hương tập hợp tại nhà nghỉ hè giáo hoàng. * * *
1. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ Người: Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời sẽ ban cho (Mt 18: 19). Những lời này, nếu nhận lãnh với đức tin, làm đầy lòng với hy vọng. Thiên Chúa là một người Cha giàu lòng thương xót, Người nghe lời cầu nguyện của con cái Người.
Khi những người tín hữu cầu nguyện, họ lay động lòng Chúa, đối với Người không gì không có thể. Như tôi đã viết trong tông thư Novo Millennio Ineunte, Điều cần thiết cho họ là phải nổi tiếng trong nghề cầu nguyện (No. 32), đến nổi mọi cồng đồng Kitô hữu sẽ trở nên những trường dạy đích thực cầu nguyện (No. 33)
2. Vô phúc thay, chúng ta thường gặp những thay đổi và những biến cố bi thảm, gieo rắc sự bối rối và âu lo trong dư luận công chúng. Con người hiện đại xem ra tin ở khả năng mình, nhưng cách riêng trong những hoàn cảnh khủng hoảng, họ phải chịu chấp nhận sự bất lực của mình. Họ cảm thấy mình thiếu khả năng hành động và, do đó, sống trong sự không chắc chắn và sợ hải.
Bí quyết để đương dằu không những các sự khẩn cấp mà còn sự kiệt lực và những vấn đề cá nhân và xã hội ngày qua ngày, là ở trong sự cầu nguyện, được thực hành trong đức tin. Người cầu nguyện không ngã lòng, dầu trước những khó khăn nghiêm trọng nhất, bởi vì họ cảm thấy có Chúa bên cạnh mình và gặp được nơi trú ẩn, thanh thản và bình an trong những cánh tay rộng mở của Người. Và, khi mở lòng để yêu Chúa, sự cầu nguyện cũng mở lòng yêu anh em, và cho khả năng xây dựng lịch sử theo chương trình của Chúa.
Anh chị em thân mến, ước chi sự giáo dục trong cầu nguyện trở nên một điểm quyết định của tất cả chương trình mục vụ (Novo Millennio Ineunte, No. 34). Điều rất quan trọng là cầu nguyện hằng ngày, cá nhân và như một gia đình. Mong sao sự cầu nguyện, và cầu nguyện chung, là hơi thở hằng ngày của các gia đình, giáo xứ và toàn thể cộng đồng.
3. [Tới đây Đức Gioan Phaolô II chào các người hành hương nói tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây-ban-nha, Bồ đào nha, Ba lan và Ý. Ngài nói bằng tiếng Anh:]
Tôi vui mừng chào những người hành hương và những khách tham quan nói iếng Anh hiện diện trong kinh Truyền tin này. Tôi chân thành cầu xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuống trên anh chị em và gia đình anh chị em.
[Tới đây ngài tóm lại bằng tiếng Ý:]
4. Xin Đức Maria giúp chúng ta hiểu giá trị to lớn của sự cấu nguyện, sự kết hợp thân mật của linh hồn với Chúa. Hôm nay chúng ta cử hành mầu nhiệm Sinh Nhật của Mẹ, dân Kitô giáo luôn luôn cảm thấy một sự sùng kích đặc biệt với mầu nhiệm này. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ rất Thánh mở lòng chúng ta tin cậy vào Chúa hơn nữa, Đấng đã thực hiện những việc lạ lùng cao cả nơi Mẹ, người tớ nữ khiêm tốn và dễ bảo.