(Bethlehem 24/12/2003). Lúc 13h ngày 24/12/2003 hàng ngàn người đã tụ tập tại quảng trường Máng Cỏ để bắt đầu nghi thức vọng Giáng Sinh kéo dài cho đến hơn 2 giờ sáng ngày mai 25/12/2003.

Đúng 13h, đoàn xe của Đức Thượng Phụ Công Giáo Nghi Lễ La Tinh tại Giêrusalem đã đến Bethlehem dưới sự canh phòng cẩn mật của cảnh sát và các lực lượng an ninh. Đức Thượng Phụ Michel Sabbah đã được ông thị trưởng Bethlehem (người Palestine), các linh mục và đại diện chính quyền Palestine tại Bethlehem, Beit Jala và Beit Sahour chào đón tại khu vực mộ của Rachel.

Lúc 13h30, đoàn rước đã tiến vào đền thờ Giáng Sinh để bắt đầu Giờ Kinh Phụng Vụ. Đức Thượng Phụ Michel Sabbah đã hướng dẫn buổi canh thức đến 16h.

Lúc 16h đoàn rước tiến vào nhà thờ St. Catherine. Nơi đây diễn ra nghi thức xông hương trước hang đá nơi theo truyền thuyết chính là nơi Ngôi Hai Con Thiên Chúa đã giáng thế làm người.

Sau nghi thức xông hương, đoàn rước giải tán để đến 10h tối sẽ bắt đầu nghi thức Vọng Giáng Sinh tại nhà thờ St. Catherine.

Những năm trước khi xảy ra bạo động giữa Do Thái và Palestine, cuộc rước kiệu trọng thể này thường lôi cuốn hàng trăm ngàn du khách và được truyền hình trực tiếp tại nhiều nước trên thế giới.

Nhiều du khách có vẻ bất mãn với cách thức các lực lượng an ninh Palestine bảo vệ cuộc rước kiệu. Có vẻ như có những toan tính chính trị hay ít ra là một điều gì đó nói được là "over-react - phản ứng quá mức cần thiết". Bà Mona Sakhel, một người Tô Cách Lan, cùng với chồng và 4 đứa con có mặt trong đoàn rước cho biết như sau: "Tôi chẳng thấy gì cả ngoài mấy cái lưng của các cảnh sát viên. Ngày nào mà chính quyền Palestine còn kiểm soát khu vực này, ngày đó còn xáo trộn". Ý bà muốn nói đến giải pháp của Tòa Thánh là quốc tế hóa khu vực này. Còn ông Neil Cavers, 55 tuổi, cũng đến từ Tô Cách Lan bày tỏ sự thất vọng như sau: "Cuộc rước rất là khác thường, không giống như người Kitô hữu chúng tôi thường nghĩ".

Bất chấp thời tiết giá lạnh và âm u, chuông nhà thờ, các điệu nhạc Giáng Sinh và mùi hương trầm do các linh mục và các chú giúp lễ đốt lên đã làm tăng thêm không khí ngày lễ tại quảng trường Máng Cỏ.

Đa số những người tham dự cuộc rước kiệu là các linh mục, tu sĩ dòng Phanxicô có nhiệm vụ quản thủ Thánh Địa, kế đến là lực lượng an ninh Palestine và các giáo dân Palestine sinh sống trong khu vực Bethlehem. Ông Zohair Manasra làm việc trong chính quyền Palestine cho biết: "Những người Palestine theo Công Giáo ở các khu vực khác khó lòng đến được đến đây vì đường đi bị đóng lại và vì các chốt gác của quân Do Thái kiểm tra rất nghiêm nhặt việc ra vào Bethlehem".

Trước khi cuộc rước kiệu xảy ra đã có một cuộc biểu tình nhỏ xảy ra nơi quảng trường Máng Cỏ. Thân nhân của 26 tay súng người Palestine, những người đã bị trục xuất khỏi Bethlehem vì đã chiếm đóng bên trong nhà thờ Giáng Sinh hồi tháng 5/2002, đã biểu tình đòi trả chồng con họ lại cho họ.