UGANDA, Aug 29 2002, (Misna) – Ðời sống của các nhà truyền giáo thường khó khăn và nguy hiểm. Trường hợp ở các tiền tuyến, những nơi mà Giáo Hội cần mang Tin Mừng cứu độ đến cho những kẻ bị áp bức, nghèo đói, sống trong tình trạng bấp bênh giữa những lực lượng đối nghịch nhau, nhiều lúc các nhà truyền giáo bị hiểu lầm và nguy hiểm đến tánh mạng.
Ở phía Bắc Uganda, ba nhà truyền giáo bị quân đội Uganda bắt giữ như những tội phạm vì đã liên lạc với nhóm phiến loạn (LRA), nơi mà việc truyền giáo rất cam go và nguy hiểm. Thường thường thì các nhóm phiến loạn rất kính trọng và tin tưởng lòng thành của các nhà truyền giáo nên khi họ muốn điều đình với chính phủ thì họ nhờ cậy đến Giáo Hội.
Nhưng cũng có những trường hợp bi đát đã xẩy ra như tại Pajule (35 km về phía nam Kitgum). Ðối với nhiều người thì nên cố gắng chịu đựng bằng cách câm nín nhưng Cha Raphaele di Bari ,đã không ngừng lên án hành động áp bức và hành hạ dân chúng đến từ mọi phía. Sáng sớm ngày 1 tháng 10 năm 2000 Cha đã bị quân phiến loạn phục kích bắn môt loạt đạn vào mình chết ngay tại chổ. Cha Bari, 71 tuổi, đã sống môt phần lớn cuộc đời ở Uganda, đã để lại niềm thương tiếc cho dân chúng địa phương.
Cha Tarcisio Pazzaglia được gởi đến thay thế và Cha đã tận tụy giúp đỡ các thanh niên khi trốn thoát khỏi nhóm phiến loạn của Joseph Kony. Cha tìm mọi cách để khuyến dụ các nhóm phiến loạn cùng tìm một giải pháp thỏa hiệp hòng chấm dứt những bạo động trong vùng. Năm ngoái vào tháng Tư, Cha đã liên lạc lần đầu tiên với viên chỉ huy phiến loạn. Ðến lần thứ hai thì Cha đã báo cho quân đội Uganda biết cuộc gặp gỡ, họ hứa là không can thiệp, nhưng họ đã không tôn trọng thỏa ước này. Nên sau đó họ tấn công quân phiến lọan, suýt nữa thì Cha Tarcisio trúng đạn.
Một nhà truyền giáo người bản xứ đã rời Pajule và được chuyển đến Kitgum. Ở đây Cha cũng chịu hoàn cảnh không khác gì ở Pajule. Quân đội Uganda đã bội ước. Các Cha Rodriguez Soto, Cha Giám đốc Misna Giulio Albanese đã bị quân đội Uganda giam giữ . Họ cho biết là cần tra hỏi, nhưng thật ra chẳng biết họ muốn gì, dù họ biết là cơ quan truyền giáo chỉ muốn đem lại sự hòa giải để mọi người có một đời sống yên ồn.
Ở Roma cơ quan Misna (Cơ quan Thông Tin Truyền Giáo Hải Ngoại) rất lo lắng cho số mệnh của ba nhà truyền giáo nói trên. Ngày hôm trước Cha Albanese có cho cơ quan biết cuộc gặp gỡ với quân phiến loạn và có điện đàm vào lúc ban trưa. Và Cha sẽ báo cho cơ quan biết thành quả, nhưng chiều lại thì mất mọi liên lạc. Ðến khoảng 8:00 giờ tối thì tin tức đầu tiên là quân đội Uganda đã bắt giữ và đưa các nhà truyền giáo đến một điạ điểm được dấu kín gần Kitgum. Một ngày dài chờ đợi. Hy vọng của Misna là ước mong các nhà truyền giáo sớm được phóng thích và Cha Albanese sẽ cho biết sự việc đã xẩy ra như thế nào.
Ở phía Bắc Uganda, ba nhà truyền giáo bị quân đội Uganda bắt giữ như những tội phạm vì đã liên lạc với nhóm phiến loạn (LRA), nơi mà việc truyền giáo rất cam go và nguy hiểm. Thường thường thì các nhóm phiến loạn rất kính trọng và tin tưởng lòng thành của các nhà truyền giáo nên khi họ muốn điều đình với chính phủ thì họ nhờ cậy đến Giáo Hội.
Nhưng cũng có những trường hợp bi đát đã xẩy ra như tại Pajule (35 km về phía nam Kitgum). Ðối với nhiều người thì nên cố gắng chịu đựng bằng cách câm nín nhưng Cha Raphaele di Bari ,đã không ngừng lên án hành động áp bức và hành hạ dân chúng đến từ mọi phía. Sáng sớm ngày 1 tháng 10 năm 2000 Cha đã bị quân phiến loạn phục kích bắn môt loạt đạn vào mình chết ngay tại chổ. Cha Bari, 71 tuổi, đã sống môt phần lớn cuộc đời ở Uganda, đã để lại niềm thương tiếc cho dân chúng địa phương.
Cha Tarcisio Pazzaglia được gởi đến thay thế và Cha đã tận tụy giúp đỡ các thanh niên khi trốn thoát khỏi nhóm phiến loạn của Joseph Kony. Cha tìm mọi cách để khuyến dụ các nhóm phiến loạn cùng tìm một giải pháp thỏa hiệp hòng chấm dứt những bạo động trong vùng. Năm ngoái vào tháng Tư, Cha đã liên lạc lần đầu tiên với viên chỉ huy phiến loạn. Ðến lần thứ hai thì Cha đã báo cho quân đội Uganda biết cuộc gặp gỡ, họ hứa là không can thiệp, nhưng họ đã không tôn trọng thỏa ước này. Nên sau đó họ tấn công quân phiến lọan, suýt nữa thì Cha Tarcisio trúng đạn.
Một nhà truyền giáo người bản xứ đã rời Pajule và được chuyển đến Kitgum. Ở đây Cha cũng chịu hoàn cảnh không khác gì ở Pajule. Quân đội Uganda đã bội ước. Các Cha Rodriguez Soto, Cha Giám đốc Misna Giulio Albanese đã bị quân đội Uganda giam giữ . Họ cho biết là cần tra hỏi, nhưng thật ra chẳng biết họ muốn gì, dù họ biết là cơ quan truyền giáo chỉ muốn đem lại sự hòa giải để mọi người có một đời sống yên ồn.
Ở Roma cơ quan Misna (Cơ quan Thông Tin Truyền Giáo Hải Ngoại) rất lo lắng cho số mệnh của ba nhà truyền giáo nói trên. Ngày hôm trước Cha Albanese có cho cơ quan biết cuộc gặp gỡ với quân phiến loạn và có điện đàm vào lúc ban trưa. Và Cha sẽ báo cho cơ quan biết thành quả, nhưng chiều lại thì mất mọi liên lạc. Ðến khoảng 8:00 giờ tối thì tin tức đầu tiên là quân đội Uganda đã bắt giữ và đưa các nhà truyền giáo đến một điạ điểm được dấu kín gần Kitgum. Một ngày dài chờ đợi. Hy vọng của Misna là ước mong các nhà truyền giáo sớm được phóng thích và Cha Albanese sẽ cho biết sự việc đã xẩy ra như thế nào.