Bethlehem, 02/12/2003- Cộng đoàn Thánh Phanxicô trông nom các đền thờ tại Giêrusalem đã mời gọi mọi người trên thế giới hãy thực hiện một cuộc "xâm lăng hòa bình" đặc biệt là tại Bethlehem trong mùa Giáng Sinh này.
Thông Tấn Xã Công Giáo Fides tường thuật là đã có sự gia tăng con số Kitô hữu hành hương đến Thánh Địa trong mùa Giaùng Sinh năm nay và điều này thực là "món quà Giáng Sinh đầy an ủi cho những anh chị em đang sống trong những nơi mà Đức Giêsu đã rảo bước qua".
Thông Tấn Xã Công Giáo Fides đã nhận được thư của cha Ibrahim Faltas, dòng Phanxicô, và ông Hanna J. Nasser, thị trưởng Bethlehem, hoan hô những người hành hương. Bức thư kêu gọi mọi người đừng sợ nhưng hãy thực hiện "một cuộc xâm lăng hòa bình Thánh Địa trong vài ngày lễ Giáng Sinh và để cho mình tràn ngập bởi văn hóa và thông điệp nhân bản của miền đất này". Bức thư nhấn mạnh: "Bằng cách này bạn mang đến một đóng góp cụ thể và thiện chí cho hòa bình nhiều hơn cả ngàn ngôn từ".
Bức thư được kết luận với lời kêu gọi của Đức Hồng Y Carlo Maria Martini: "Thay vì xây những bức tường xi măng hay đá tảng để chia rẽ nhau, tốt hơn là hãy xây một chiếc cầu giữa con người".
Thông Tấn Xã Công Giáo Fides tường thuật là đã có sự gia tăng con số Kitô hữu hành hương đến Thánh Địa trong mùa Giaùng Sinh năm nay và điều này thực là "món quà Giáng Sinh đầy an ủi cho những anh chị em đang sống trong những nơi mà Đức Giêsu đã rảo bước qua".
Thông Tấn Xã Công Giáo Fides đã nhận được thư của cha Ibrahim Faltas, dòng Phanxicô, và ông Hanna J. Nasser, thị trưởng Bethlehem, hoan hô những người hành hương. Bức thư kêu gọi mọi người đừng sợ nhưng hãy thực hiện "một cuộc xâm lăng hòa bình Thánh Địa trong vài ngày lễ Giáng Sinh và để cho mình tràn ngập bởi văn hóa và thông điệp nhân bản của miền đất này". Bức thư nhấn mạnh: "Bằng cách này bạn mang đến một đóng góp cụ thể và thiện chí cho hòa bình nhiều hơn cả ngàn ngôn từ".
Bức thư được kết luận với lời kêu gọi của Đức Hồng Y Carlo Maria Martini: "Thay vì xây những bức tường xi măng hay đá tảng để chia rẽ nhau, tốt hơn là hãy xây một chiếc cầu giữa con người".