
Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi vui mừng trong Chúa Đấng cứu độ tôi vì Chúa đã làm cho tôi bao điều trọng đại... Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh, chí tôn. Lc 1,46tt
Cô Maria thưa xin vâng vì kinh nghiệm trong cuộc sống cho cô biết Thiên Chúa đã làm cho cô bao điều cao cả và lần này cũng như những lần trước Thiên Chúa lại làm cho cô điều cao cả. Mặc dù không hiểu rõ sứ vụ thánh làm Mẹ Thiên Chúa và những hệ lụy chắc chắn kèm theo nhưng cô Maria vẫn thưa xin vâng vì tin vào quyền năng Thiên Chúa, tin vào lòng từ ái Chúa và tin rằng qua cô Thiên Chúa sẽ làm cho nhân loại bao điều cao cả. Cô Maria không hiểu rõ nhưng sau này chúng ta biết đó chính là chương trình cứu độ của Đấng Cứu Thế. Cuộc đời làm Mẹ Đấng Cứu Thế có lắm ngày vui, trong sáng cũng như những ngày đen tối trong đời. Nhất là khi đứng dưới chân thập tự nhìn con mình treo trên khổ giá và cảnh mẹ bồng xác con lạnh giá đầy thương tích, máu bầm, thâm tím. Dù là ngày vui hay ngày đen tối cô Maria đã làm tròn nhiệm vụ của hai từ ngắn gọn xin vâng cho đến khi lìa trần.
Điều Tổng Lãnh Thiên Thần xác tín với cô Maria là ‘đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được’ đã trở thành tâm niệm của cô Maria khi phải đối phó với khó khăn trong đời. Mọi khó khăn, phức tạp đối với con người đều trở thành dễ dàng, đơn giản với Thiên Chúa. Cô Maria đã sống trong niềm tin phó thác ấy. Mầu nhiệm Thiên Chúa xuống thế làm người là do chính Thiên Chúa thực hiện và cô Maria đóng vai trò xin vâng làm theo í Chúa. Mọi việc khác đều do Thiên Chúa thực hiện. Cô Maria Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta dậy cho chúng ta bài học xin vâng. Chỉ cần chúng ta sẵn sàng đón nhận í Chúa mọi việc khác Ngài lo và í Chúa được thể hiện qua các biến cố cuộc sống trong đời. Bài học thứ hai là Chúa không bao giờ mời gọi chúng ta làm công việc ngoài khả năng mình nhưng khi Chúa mời gọi chúng ta cộng tác Chúa sẽ ban cho đủ nghị lực và khôn ngoan để làm đẹp lòng Chúa và sinh ích cho các linh hồn.
Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org