Congo:Các tín hữu của Bukavu (miền Nam Kivu, Nước, phía Đông Cộng hoà Dân Chủ Congo) hôm 29-10-2003 đã tưởng niệm lần thứ 7 vụ ám sát Đức Tổng Giám Mục dòng Tên Christophe Munzihirwa Mwene Ngabo, bị sát hại vào ngày 29-10-1996.

Hàng ngàn người đã tập trung ở thành phố Congolese, tạo nên một cuộc diễu hành dài xuyên qua phần lớn thành phố và dừng lại bên ngoài Nhà thờ Chánh toà của Bukavu. Một nhóm các thanh niên, được hình thành sau cái chết của Đức Tổng để ủng hộ những ý tưởng và những hành động của Đức Cha Munzihirwa, đã đặt chân dung đang mỉm cười của ngài tại hiện trường mà ngài bị sát hại bảy năm trước. Thậm chí lòng tôn kính tấm chân dung tươi vui và đầy màu sắc này đã làm sống động cuộc diễu hành xuyên qua Bukavu.

Nhiều người tham gia với trang phục màu đỏ, màu của sự hiến mạng vì đạo, những người khác mặc các trang phục truyền thống của đất nước họ và vài người chọn trang phục sáng sủa nhất mà họ có. Các tín hữu tập trung ở Bukavu đến từ mọi miền Congo, cũng như các nước lân cận: Rwanda và Burundi. Một công dân Rwandan bình luận: “Tôi thì rất hạnh phúc do hôm nay có mặt ở Bukavu này. Tôi được sống trong không khí đầm ấm, vui vẻ và cầu nguyện trong dịp này. Tuy nhiên, một vài Đức Giám Mục đã bị ám sát trong cùng hoàn cảnh ở đất nước tôi, nhưng hôm nay không ai nói về họ cả. Việc làm chứng cho đạo của họ đã bị quên lãng”.

Sau cuộc diễu hành, mọi người tập trung ở Nhà thờ Chính toà ‘Notre Dame de la Paix’ và quảng trường xung quanh để tham dự Thánh lễ được chủ trì bởi vị Tổng đại diện của Tổng Giáo phận Bukavu, Đức Cha François-Xavier Maroy Rusengo, người nhắc nhở các Kitô hữu ý thức về lễ kỷ niệm: “Nơi đây chiến tranh bắt đầu vào năm 1996 và cũng nơi đây chiến tranh phải chấm dứt. Thời điểm đã đến để tái xây dựng đất nước, một đất nước của hoà bình, tha thứ và công lý”. Vào ngày thứ Ba 29-10-1996 Đức Cha Christophe Munzihirwa Mwene Ngabo đã bị bắn chết khi đang đi bộ ở trung tâm Bukavu. Đến thời điểm này không có một cuộc thẩm tra hay điều tra pháp luật được đưa ra.